3 học sinh trả lại 42 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được túi chứa 2 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, 3 học sinh tiểu học mang vào UBND xã trình báo để tìm người đánh rơi.

Chiều 12/5, Công an xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) tìm được chị Đ.T.L. (ngụ ấp Năm Hải, xã Long Thạnh) để gửi lại 42 triệu đồng. Số tiền này chị L. đánh rơi khi trên đường chạy xe từ ngân hàng về nhà.

Trưa cùng ngày, Danh Duy, Trần Hoàng Vinh và Thị Bé Hằng (cùng học trường Tiểu học Long Thạnh 1) trên đường về nhà đã phát hiện một túi màu đen nằm trên đường. Sau khi mở ra các em phát hiện có 2 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng.

 Thị Bé Hằng (lớp 4) và 2 em còn lại cùng học lớp 1. Ảnh: Phương Vũ.

Thị Bé Hằng (lớp 4) và 2 em còn lại cùng học lớp 1. Ảnh: Phương Vũ.

Các em sau đó thống nhất mang số tiền này UBND xã Long Thạnh để giao cho cán bộ xã.

Lãnh đạo UBND xã Long Thạnh cho biết sẽ báo cáo cấp trên để xem xét tuyên dương các em.

Việt Tường - Phương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-hoc-sinh-tra-lai-42-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-post1214700.html