3 giờ truy bắt nghịch tử sát hại bố, mẹ và em gái

Sau khi dùng dao chém bố đẻ tử vong, mẹ và em gái bị thương, Trương Mạnh Tuấn (1987, trú xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) đã lái ô-tô rời khỏi hiện trường. Trên đường trốn chạy, đối tượng bị tai nạn, Tuấn bỏ lại xe ô-tô rồi tiếp tục chạy trốn. Sau hơn 3 giờ điều tra, truy bắt, CAH Nghi Lộc đã bắt giữ đối tượng Tuấn tại khu vực xóm 5, xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc.

Sau khi dùng dao chém bố đẻ tử vong, mẹ và em gái bị thương, Trương Mạnh Tuấn (1987, trú xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) đã lái ô-tô rời khỏi hiện trường. Trên đường trốn chạy, đối tượng bị tai nạn, Tuấn bỏ lại xe ô-tô rồi tiếp tục chạy trốn. Sau hơn 3 giờ điều tra, truy bắt, CAH Nghi Lộc đã bắt giữ đối tượng Tuấn tại khu vực xóm 5, xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc.

Đối tượng Trương Mạnh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng Trương Mạnh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.

Như Báo công an TP Đà Nẵng đã thông tin, đêm 10-2, sau khi đi chơi về, Trương Mạnh Tuấn (1987, trú xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An)- Phó phòng chi nhánh của một ngân hàng đóng tại TX Cửa Lò có nhiều biểu hiện lạ, không làm chủ được bản thân rồi cầm dao truy sát những người thân trong gia đình. Quá trình truy sát, Tuấn đã chém bố đẻ tử vong, mẹ và em gái bị thương nặng. Rất may, vợ và con Tuấn đã kịp chạy ra khỏi nhà.

Đêm 10-2 (tức mồng 6 Tết), Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhận được tin báo về một vụ án mạng tại gia đình ông Trương Cảnh H. (trú xóm Xuân Sơn, H. Nghi Lộc), một tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với CAX Nghi Thạch bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số CBCS được huy động cùng người thân đưa người bị nạn đi cấp cứu, số còn lại lập tức lần theo dấu vết truy nóng đối tượng gây án. Theo thông tin do người dân cung cấp, sau khi gây án, họ nhìn thấy Trương Mạnh Tuấn (con trai ông H.) cầm một con dao vấy máu lên ô-tô lái đi. Xác định đối tượng gây án trong trạng thái tinh thần không bình thường sẽ gây nhiều nguy hiểm cho người dân nên lãnh đạo CAH Nghi Lộc đã cử nhiều mũi trinh sát tăng cường xác minh, truy lùng theo dấu nóng của đối tượng.

CAH Nghi Lộc nhận định, từ xã Nghi Thạch, có 4 hướng tỏa đi các nơi nên “rải quân” để truy tìm đối tượng sẽ hết sức vất vả. Đúng thời điểm này, các trinh sát nhận được thông tin từ một số người đi đường cho biết, khoảng 23 giờ cùng ngày có một ô-tô phóng nhanh theo hướng ra khu công nghiệp Nam Cấm. Xác định, đây có khả năng là đối tượng Tuấn nên CAH Nghi Lộc huy động gần 70 CBCS, CA các xã Nghi Thạch, Nghi Xá, Nghi Long… tham gia truy bắt.

Manh mối về đối tượng được xác định nhanh là do lực lượng CA nhận được thông tin, trên đường từ Cửa Lò hướng lên Khu công nghiệp Nam Cấm có một ô-tô đâm phải cột đèn, đang dừng bên đường. Lực lượng CA lập tức có mặt và xác định đây là xe của đối tượng Tuấn nhưng không có người trong xe. Bên cạnh chiếc xe là quần áo do Tuấn vứt vương vãi dưới đất. Theo nhận định của CAH Nghi Lộc, có nhiều khả năng Tuấn đã bơi qua sông Nam Cấm nên một tổ công tác được bố trí có mặt tại địa bàn xã Nghi Xá để truy tìm. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, đến hơn 4 giờ ngày 11-2, lực lượng chức năng phát hiện Trương Mạnh Tuấn đang ẩn nấp tại khu vực cánh đồng thuộc xóm 5, xã Nghi Xá, trên người không có một mảnh vải che thân và đang bị thương ở vùng bụng.

“Khi tiếp cận đối tượng, Tuấn đang run rẩy và luôn miệng đòi chết. Tuấn nói “Em giết chết bố rồi, các anh để em chết đi”. Sau khi động viên, thuyết phục, chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế thành công đối tượng. Gần 5 giờ cùng ngày, Tuấn được đưa vào Bệnh viện đa khoa H. Nghi Lộc để cấp cứu và xử lý vết thương”, một cán bộ tham gia truy bắt đối tượng Tuấn kể.

Theo tài liệu từ Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc cung cấp, sau khi bắt giữ đối tượng Tuấn, lực lượng CA đã tiến hành test nhanh nhưng kết quả xác định, Tuấn âm tính với heroin và morphine. Đấu tranh nóng, đối tượng Trương Mạnh Tuấn khai nhận, sau khi gây án, Tuấn nhận được “mệnh lệnh” lên xe ô-tô và lái đi. Khi chiếc xe đâm phải cột đèn ven đường, Tuấn nhảy xuống nhưng cảm giác vẫn có người đang truy đuổi. Tuấn vung dao chém loạn xạ xung quanh rồi vứt con dao lại. Do cảm thấy nóng nực trong người nên Tuấn cởi hết quần áo rồi đi vào khu vực nhà máy giấy Ấn Độ, thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm. Sau đó Tuấn nhảy xuống sông tắm và bơi sang bờ bên kia.

Do vùng vẫy trong dòng nước lạnh nên Tuấn đã dần dần tỉnh và biết mình vừa chém bố, mẹ và em gái. Đau khổ, hối hận, đối tượng trèo lên cao rồi gieo mình xuống hàng rào thép gai của một công ty gần đó để tự tử nhưng bị phần móc sắt của thép gai móc vào bụng dẫn đến bị thương. Ngoài ra, Trương Mạnh Tuấn còn thừa nhận, 4 ngày trước trong lúc đi họp lớp và hát karaoke với bạn bè, đối tượng có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Còn trước thời điểm gây án, Tuấn không dùng chất gây nghiện.

Hiện đối tượng Trương Mạnh Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H. Nghi Lộc dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng CA. Vụ việc đang được CAH Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202049_3-gio-truy-bat-nghich-tu-sat-hai-bo-me-va-em-gai.aspx