3 em bé liên tiếp chào đời trên taxi trong ngày mưa bão

Dù trời mưa gió do ảnh hưởng bão số 9, ba em bé vẫn lần lượt chào đời trên taxi Mai Linh. Được biết, đây là các ca sinh thứ 94, 95, 96 chào đời trên xe taxi hãng này.

Ngày 25/11, đại diện taxi Mai Linh cho biết đã có ba em bé liên tiếp chào đời trên xe mặc dù trời mưa lớn do ảnh hưỡng bão số 9.

Cụ thể, lúc 4 giờ 30 phút sáng 25/11 tại tỉnh Đồng Nai, tổng đài Taxi Mai Linh chi nhánh Đồng Nai nhận được tin báo khẩn cấp đón khách đưa đi sinh. Anh Trần Văn Hòa (lái xe Mai Linh Đồng Nai, mã số nhân viên 043991, số tài 1928) nhanh chóng cho xe đến đường Dương Bạch Mai, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa để đón hành khách là sản phụ Bùi Thị Thu Hà (sinh năm 1981) đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để sinh con.

Khi xe di chuyển được 1 km, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ và đau bụng dữ dội. Nhận định sẽ không kịp đưa chị Hà đến bệnh viện để sinh em bé, anh Hòa cho dừng xe bên lề đường, cùng với người nhà chị Hà hỗ trợ chị vượt cạn. Bằng những kinh nghiệm và kiến thức có được từ khóa đào tạo y tế do Tập đoàn Mai Linh huấn luyện, lái xe Hòa đã động viên sản phụ bình tĩnh và hỗ trợ tích cực để chị vượt cạn thành công.

Trường hợp thứ 2 tại Quảng Nam cũng trong ngày 25/11. Cụ thể, lúc 3 giờ sáng, lái xe Nguyễn Thiên Sinh (lái xe Mai Linh Quảng Nam, mã số nhân viên 038310, Số tài: TK 208) nhận được điện thoại từ tổng đài Mai Linh Tam Kỳ (Quảng Nam) yêu cầu chở sản phụ đến bệnh viện để sinh em bé. Mặc dù lúc đó trời mưa rất to, lái xe Sinh không chút ngần ngại đưa chị Huỳnh Thị Diễm Hương (trú tại Tổ 4, thị trấn Hà Lam) đến Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ.

Khi xe mới chạy được 1,5 km, chị Hương bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ và đau bụng dữ dội. Anh Sinh nhanh chóng tấp xe vào lề đường, làm “bác sĩ bất đắc dĩ”. Với sự hỗ trợ của người thân sản phụ, lái xe Sinh đã giúp chị Hương vượt cạn.

Ba em bé liên tiếp chào đời trên xe taxi mặc dù trời mưa lớn do ảnh hưỡng bão số 9

Trước đó, sáng 24/11, anh Nguyễn Văn Huy- lái xe Mai Linh Hà Tĩnh nhận được điện thoại nhờ đến chở chị Nguyễn Thị Xuân (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xuống Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để sinh con. Xe di chuyển một đoạn đường thì chị Xuân chuyển dạ, vỡ ối.

Biết không kịp đến bệnh viện, anh Huy đã tấp xe vào lề đường cùng người nhà sản phụ đỡ đẻ cho chị Xuân. Tuy nhiên, do sức khỏe sản phụ yếu nên thai nhi chỉ ra được phần đầu thì chị Xuân ngất xỉu. Thấy nguy kịch, lái xe Huy đã nhanh chóng lái xe chở sản phụ và thai nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. May mắn, cả sản phụ và em bé đều an toàn.

Chia sẻ cảm xúc về trường hợp liên tiếp 3 em bé chào đời trên taxi trong những ngày ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9, ông Hồ Huy – Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cho biết: “Hành động kịp thời của các lái xe Mai Linh đã cứu cùng lúc 2 mạng người: sản phụ và em bé. Tính đến nay đã có gần 100 em bé hạ sinh trên taxi Mai Linh”.

HỒNG TRÂM

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/3-em-be-lien-tiep-chao-doi-tren-taxi-trong-ngay-mua-bao-18841.html