3 dấu ấn xuất hiện trong siêu phẩm 'Happy Death Day'

Xoay quanh điều kỳ lạ diễn ra vào ngày sinh nhật của cô nàng Tree Gelbman khi cô nàng bị giết bởi một kẻ đeo mặt nạ và phải liên tục 'chết đi sống lại' cho tới khi tìm được kẻ thủ ác.

Sinh Nhật Chết Chóc mang tới một câu chuyện học đường gần gũi với những người bạn thân thiết, những mối tình gà bông, và cả những kẻ thù địch “không đội trời chung” mà ai cũng đã từng có thời còn đi học. Bên cạnh một kịch bản độc - lạ được bảo chứng chất lượng dưới danh thế của nhà sản xuất Jason Blum cùng đội ngũ tài hoa đã cho ra đời hàng loạt phim kinh dị tiếng tăm, Sinh Nhật Chết Chóc còn hấp dẫn khán giả Việt bởi những yếu tố “Made in Việt Nam” mà khán giả có thể nhanh chóng phát hiện ngay khi xem phim.

Sinh Nhật Chết Chóc hiện vẫn đang nằm trong top những bộ phim “hot” nhất phòng vé Việt Nam

1.Ca khúc Việt “Số Nhọ” lần đầu xuất hiện trên phim Hollywood

Lần đầu tiên trong lịch sử của showbiz Việt, một bài hát tiếng Việt được lựa chọn làm nhạc phim cho một dự án lớn của Hollywood. Đó chính là kỷ lục mà “Số Nhọ” đã làm được với bộ phim kinh dị của xưởng Blumhouse Sinh Nhật Chết Chóc. Ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với sự thể hiện của nhóm nhạc nữ Lip B. Khi chính thức phát hành rộng rãi vào thời điểm cuối tháng 06 năm ngoái, “Số Nhọ” đã nhanh chóng “gây sốt” trong cộng đồng yêu âm nhạc Việt Nam nhờ giai điệu bắt tai cùng phần lời dí dỏm, đáng yêu.

Trong phim, “Số Nhọ” được phát lên vào đúng khoảnh khắc cô nữ sinh tóc vàng Emily đang nghe nhạc bên ngoài tòa nhà và ngước lên chào hỏi Tree Gelbman. Phân đoạn này được lặp đi lặp lại nên cũng nhờ đó mà “Số Nhọ” được lên sóng không chỉ một lần trong phim.

Theo chia sẻ từ “cha đẻ” của bài hát này, chính người phụ trách phần âm nhạc của Sinh Nhật Chết Chóc đã liên hệ với anh qua Facebook để có được quyền sử dụng bài hát này trong bộ phim. Khỏi phải nói cũng biết được nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng đã vui mừng như thế nào khi được ưa ái trao tặng cơ hội này.

2.Sự xuất hiện của Phi Vũ – diễn viên kiêm vũ công gốc Việt tài năng

Bên cạnh sự “góp tiếng” của một ca khúc tiếng Việt, Sinh Nhật Chết Chóc còn thu hút sự chú ý của người xem bởi sự góp mặt của hai gương mặt diễn viên “vừa lạ vừa quen”. Đó chính là hai diễn viên trẻ gốc Việt đầy tài năng Phi Vũ và Trần Trân.

Phi Vũ xuất hiện bảnh bao tại sự kiện họp báo ra mắt bộ phim Sinh Nhật Chết Chóc tại Los Angeles, Mỹ

Trong phim, Phi Vũ vào vai Ryan Phan – cậu bạn thân đang sống cùng phòng ký túc xá với anh chàng Carter. Ryan là một người có phong cách nổi loạn thể hiện rõ qua mái tóc tẩy trắng đầy cá tính cùng cách nói chuyện tếu táo, đúng như cách mấy cậu choai choai mới lớn vẫn thường hay nói với nhau.

Ấy vậy nhưng bên trong Ryan lại là một người bạn tình cảm và rất biết quan tâm đến người khác. Đêm hôm trước khi thấy Carter dìu Tree về phòng trong trạng thái say xỉn, cậu đã sẵn sàng ra ngủ ở ngoài ô tô, nhường chiếc giường duy nhất của mình cho Carter và Tree. Để rồi sáng hôm sau khi Ryan quay trở lại về phòng của mình, cậu bị Tree mắng té tát bởi những câu nói vạ miệng, đụng chạm tới “nữ hoàng trường học”.

Và cũng bởi vòng lặp thời gian kỳ quái mà Tree đang gặp phải, thế nên Ryan luôn là người thứ hai mà Tree gặp vào mỗi buổi sáng sau cậu bạn Carter. Cứ mỗi lần gặp là một lần Ryan lại phải hứng chịu những cơn thịnh nộ từ “bà chằn lửa” Tree. Khi thì mắng xối xả, khi thì lườm nguýt, thậm chí lại bị còn đánh vào mông…

Dù vậy, ngoài đời Phi Vũ, Israel Broussard và Jessica Rothe lại rất thân thiết nhau. Đặc biệt là hai anh chàng Phi Vũ và Israel còn quay với nhau những clip nhảy chung rất đáng yêu của hai người.

Chia sẻ về bộ phim Sinh Nhật Chết Chóc, Phi Vũ cho rằng “Sinh Nhật Chết Chóc là một bộ phim rất độc đáo. Nó hài hước, vui nhộn và có yếu tố phiêu lưu. Người xem sẽ bị cuốn vào hành trình cùng Tree tìm hiểu xem ai là kẻ sát nhân thực sự nấp đằng sau lớp mặt nạ kỳ quái đó.”.

Ngoài đời, Phi Vũ là một người trẻ trung và năng động y hệt với nhân vật Ryan Phan trong phim. Cậu bạn 26 tuổi này hiện đang được đánh giá là một trong những diễn viên tiềm năng của Hollywood bởi ngoài gương mặt cá tính đậm chất Châu Á, Phi Vũ còn có khả năng vũ đạo và ca hát cực kỳ ổn. Điều này đã từng được thể hiện qua vai diễn của Phi Vũ trong Pitch Perfect 2 (2015). Và tới đây khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể chờ mong sẽ được gặp lại cậu một lần nữa khi Pitch Perfect 3 đã lên lịch dự kiến ra mắt vào dịp cuối năm nay.

3.Trần Trân – nhạc công piano kiêm diễn viên tay ngang

Trần Trân tên thật là Trần Mai Trân, 25 tuổi hiện đang sống tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Trước khi đến với vai diễn cô bạn học Emily trong Sinh Nhật Chết Chóc, Trân còn được biết đến với vai trò là một nhạc công piano với 17 năm kinh nghiệm. Xuyên suốt quãng thời gian học phổ thông và Đại học, Trân dành toàn tâm toàn ý để học ngành nhạc. Hiện cô có thể chơi thành thạo piano và guitar.

Nói về vai diễn của mình trong phim, Trân chia sẻ “Đây là vai diễn đầu tiên của tôi trong một bộ phim. Trước đó thì tôi cũng đã tham gia vào một số các TV shows rồi nhưng việc được nhận vào vai diễn Emily trong Sinh Nhật Chết Chóc đã khiến tôi thực sự rất bất ngờ”.

Trần Trân và Jessica Rothe đang cười đùa vui vẻ trên phim trường Sinh Nhật Chết Chóc

Trong Sinh Nhật Chết Chóc, Trần Trân vào vai Emily – một cô bạn học người Châu Á xinh xắn cùng trường với Tree. Cô xuất hiện lần đầu ở phân cảnh khi Tree đang trên đường về nhà sau khi rời khỏi phòng của Carter. Cùng là các chị em trong “Hội nữ sinh Kappa” của trường, Emily khi này đang nghe nhạc đã ngẩng mặt lên chào Tree nhưng với bản chất kiêu kỳ của nàng “ong chúa”, hiển nhiên Tree đã không thèm đáp lại lời chào đó.

Ngoài ra, Trân còn xuất hiện trong phân đoạn khi toàn hội chị em hot girl đang offline với nhau.

Tương tự như Phi Vũ, dù chỉ sở hữu cho mình một vai diễn phụ trong bộ phim nhưng việc được xuất hiện trong một dự án lớn của Blumhouse như Sinh Nhật Chết Chóc là một cột mốc rất ý nghĩa với cô gái trẻ này. Cô tâm sự: “Khi tôi khoảng 10 tuổi có người đã nói với tôi rằng “Em muốn trở thành diễn viên thật à? Bây giờ không có nhiều “đất diễn” cho diễn viên người Châu Á trên sóng truyền hình đâu!”.

Điều này đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới sự tự tin của tôi. Mãi cho tới tận bây giờ, khi tôi trưởng thành hơn, tôi hiểu rằng mọi người giờ đã chấp nhận sự đa dạng đó. Và thế là tôi đã xốc lại tinh thần để quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn viên mà tôi vẫn luôn đam mê”. Có bố mẹ cùng là người Việt nên Trân sở hữu cho mình nét đẹp ngọt ngào thuần Việt

“Sinh Nhật Chết Chóc là một sự kết hợp hoàn hảo của thể loại phim kinh dị có yếu tố hài hước trong đó. Khi xem phim, bạn sẽ thấy thư giãn tuyệt đối. Tôi đảm bảo đó!”. Trân hào hứng chia sẻ về bộ phim.

Minh Huyền

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/3-dau-an-xuat-hien-trong-sieu-pham-happy-death-day-250536/