3 đám cưới 'ông – cháu' từng gây xôn xao bây giờ ra sao?

3 đám cưới 'ông – cháu' từng gây xôn xao: Người hạnh phúc, người hối hận vì chồng quá già

1. Cô gái 27 tuổi lấy chồng 70 tuổi ở Hà Nam

Cách đây 8 năm, người dân thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa (Bình Lục, Hà Nam) vô cùng ngỡ ngàng trước đám cưới của ông lão 70 tuổi – Ngô Thanh Học và cô gái Nguyễn Thị Bích (27 tuổi).

Chia sẻ mối lương duyên, chị Bích cho biết vì thương người đàn ông sống một mình lại hay ốm đau khi trái gió trở trời nên chị thường xuyên qua lại thăm hỏi và giúp đỡ. Chị cảm nhận được ông Học rất hiền lành, chịu thương chịu khó, vì vậy đã chủ động ngỏ lời yêu đương.

Tháng 8/2010, chị và ông Học đăng ký kết hôn, tổ chức một lễ cưới nhỏ tại nhà với khoảng 70 khách mời. “Mẹ tôi không đồng ý cho lấy. Bà bảo: “Nói không nghe thì thôi, sau sướng khổ tự mà chịu”. Đến giờ, dân làng vẫn bàn tàn về chuyện của chúng tôi”, chị nói.

Sau thời thời gian chung sống, vợ chồng ông Học đã có 3 người con (2 gái, 1 trai). Tuy vui cửa vui nhà, nhưng lại là nỗi lo lớn nhất khi ông Học ngày một già yếu, đau ốm liên miên.

Lần mang thai đầu, chị Bích mang song thai nhưng vì điều kiện khó khăn nên chị vẫn đi làm. Thai được 7,5 tháng, chị bất ngờ đau bụng nên đẻ non. Bé trai nặng 1,8kg, bé gái nặng 1,7kg. Do nhẹ cân nên 2 bé được đưa lên bệnh viện tỉnh nằm lồng kính theo dõi.

Đến lần mang thai thứ 2 chị đã từng có ý định đình chỉ thai vì nghĩ điều kiện không cho phép, nhưng suy nghĩ lại chị vẫn quyết giữ lại bé vì “con là lộc trời cho”.

Cả 2 lần sinh, ông Học đều không thể ở cạnh chăm sóc vợ con mà phải nhờ 1 người hàng xóm chạy đi chạy lại. Xuất viện về nhà, chị Bích cũng không được ở cữ như những người phụ nữ khác mà phải tự cơm nước cho mình.

“Nghĩ lại tủi thân vô cùng nhưng dù sao cũng qua rồi, tôi chỉ thương mấy đứa nhỏ. Từng này tuổi mà vẫn phải mặc lại quần áo từ thiện người ta mang đến cho. Đồ chơi quý giá nhất đối với bọn trẻ chính là chiếc ti vi trước mặt phải chọn kênh bằng tay”, chị Bích thở dài.

Ông Học tuổi ngày một cao, thường xuyên đau ốm không phụ giúp được việc gì. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ trẻ. Chị bảo điều lo lắng nhất bây giờ chính là lỡ chồng ra đi thì không biết lũ trẻ sẽ ra sao?

Chị Bích thừa nhận hối hận khi đã không lường hết được những khó khăn khi lấy người hơn mình quá nhiều tuổi nhưng không có ý định sẽ rời xa chồng trong thời gian tới. Giờ đây, chị chỉ mong sức khỏe của chồng tốt hơn để ông chăm con, để chị đi làm kiếm thêm thu nhập.

2. Cặp vợ chồng chênh nhau 52 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Trọng (91 tuổi) không chỉ thành công trong kinh doanh, ông còn được biết đến là một bác sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà nhiếp ảnh. Dù đã cao tuổi nhưng trông ông vẫn khá trẻ trung, phong độ.

Năm 2008, ông kết hôn với chị chị Đinh Thị Thoan ( 37 tuổi, Phú Thọ). Khi ấy chị Thoan 28 tuổi còn ông đã 80. Hiện vợ chồng ông có hai con, cả gia đình sống sung túc trong một ngôi nhà khang trang.

“Khi quyết định kết hôn với cô ấy, tôi biết rằng mình khó có khả năng có con nhưng sau đó, điều kỳ diệu đã đến với tôi.

Trong 3 năm, vợ tôi sinh cho tôi hai người con, 1 gái, 1 trai khiến tôi sung sướng, hạnh phúc. Bạn bè tôi không ai tin đó là sự thật nhưng thời gian đã chứng minh rất cả”, ông nói.

Người con gái đầu của ông Trọng tên là Nguyễn Kim Phúc, người con thứ hai tên Nguyễn Hữu Đức.

Ông quan niệm, là người chồng sống phải có trách nhiệm với vợ con. Với ông, vợ là mùa xuân, là người mẹ, người bạn, người tình…

Hằng ngày, ông điều hành việc kinh doanh, vợ ông là trợ lý. Lúc mới chuyển lên Ba Vì sống, ông khoan một cái giếng trúng ngay mạch nước khoáng, thu nhập từ bán nước mỗi ngày khoảng 3 triệu đồng.

"Mỗi năm tôi mua cho cô ấy 2 lượng vàng” vị đại gia cho biết.

Vợ ông là người ít nói nhưng sống tình cảm, hết lòng phục vụ chồng con. Trước lúc đi ngủ, chị Thoan thường bóp chân, đấm lưng cho chồng.

Còn ông Trọng luôn quan niệm, là người đàn ông phải mạnh mẽ, luôn bảo vệ vợ con trước bất kỳ khó khăn nào.

3. Cặp vợ chồng hơn nhau 40 tuổi, “tán đổ” từ câu nói đùa

Ông Kính (88 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) cho biết chuyện ông lấy vợ kém gần 40 tuổi là bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Bởi vợ chồng ông yêu thương nhau thật lòng, không hề lợi dụng gì.

Kể về chuyện lấy được vợ kém 40 tuổi, ông Kính chia sẻ: “Ngày đó, tôi ra chợ thị trấn mua rau giống, còn cô ấy bán rau ở góc chợ. Lúc đầu, tôi hỏi cô ấy đã có chồng chưa và nhận được câu trả lời chưa có. Tôi liền nói đùa có cần giới thiệu không? Cô ấy cười và đồng ý”.

Sau đó, ông Kính thường xuyên ra nói chuyện với cô bán rau và “tấn công” liên tục. Họ cảm thấy hợp nhau rồi người phụ nữ đồng ý lấy ông Kính làm chồng. Lúc đó ông đã 80 tuổi có 1 đời vợ, còn cô gái chưa từng lấy chồng, mới 40 tuổi.

Ông Kính cho biết gần 10 năm về sống với nhau, vợ chồng ông chưa hề có ý định sinh con. Bởi ông đã lớn tuổi rồi con cả của ông đã ngoài 60 tuổi.

Do chênh lệch về tuổi tác, nên thời gian đầu về chung sống với nhau vợ chồng ông Kính đôi lúc cũng khó xử trong việc xưng hô và cả trong cuộc sống, thậm chí còn ngại ngùng khi đi ra đường vì sự “lệch pha”.

Nói về cuộc sống hiện tại, vợ ông Kính thẳng thắn: “Chồng tôi bằng này tuổi hằng ngày vẫn chạy xe máy 17 cây số chở rau cho tôi ra chợ bán để lấy tiền sinh hoạt hàng ngày. Dù giờ sức khỏe của cả hai đã giảm sút, nhưng cứ thuận vợ, thuận chồng thì làm việc gì cũng xuôi”.

Theo Khai Tâm tổng hợp (Khám phá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/3-dam-cuoi-ong-chau-tung-gay-xon-xao-bay-gio-ra-sao-927369.html