3 cô gái chung phòng trọ cùng trúng tuyển tình nguyện viên Mottainai 2018

Gặp nhau ở một vài chương trình thiện nguyện, 3 nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội đã quyết định thuê trọ cùng nhau để thỏa sức cho niềm đam mê các hoạt động cộng đồng của mình. Đến với Chương trình Mottainai 2018, 3 cô gái muốn góp phần truyền tải thông điệp tham gia giao thông an toàn tới mọi người.

Họ không cùng quê, cũng chẳng biết nhau từ trước. Thế nhưng, sau một vài chương trình thiện nguyện, họ đã nhận ra điểm chung rất lớn: Muốn cống hiến sức trẻ cho các hoạt động ý nghĩa, nhân văn. Họ quyết định chuyển về sống cùng nhà trọ là vì thế.

Từ trái qua: Thảo, Kim Anh và Tú - 3 nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội chung niềm đam mê thiện nguyện

Họ là Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Kim Anh - 3 nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội nhanh nhẹn, năng động, tràn đầy sức sống. "Lửa" của tuổi trẻ luôn bùng cháy trong chúng em. Chúng em luôn muốn được cống hiến, khám phá bản thân qua những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa”, Nguyễn Thị Tú chia sẻ.

Đến với buổi tuyển tình nguyện viên cho Chương trình Mottainai 2018, Trần Thị Kim Anh hào hứng kể: "Em tìm hiểu và được biết, Chương trình Mottainai được tổ chức nhiều năm nay để giúp đỡ những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Khi chúng em tham gia các hoạt động thiện nguyện, những đứa trẻ có hoàn cảnh không may mắn luôn để lại trong lòng chúng em sự xót xa rất lớn. Thực tâm, chúng em luôn muốn chung tay với xã hội để có thể chia sẻ, giúp đỡ các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn!".

Kim Anh tâm sự thêm: "Nhìn ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ mất cha mất mẹ vì tai nạn giao thông khiến em vô cùng thương cảm. Cuộc đời các em quá thiệt thòi khi không có người thân nhất ở bên chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ. Với những đứa trẻ bị tai nạn giao thông, các em không thể đi lại, chạy nhảy, vui đùa cùng các bạn, các em đáng thương vô cùng. Em muốn góp một chút công sức của mình để chia sẻ với nỗi đau của các em. Đến với Chương trình Mottainai 2018 do Báo PNVN tổ chức, chúng em muốn truyền thông điệp: Hãy tham gia giao thông an toàn nhất. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân cũng như người khác.

Cống hiến sức trẻ, họ muốn ghi dấu ấn cho thời thanh xuân sôi nổi

Còn Nguyễn Thị Tú, sinh năm thứ 2, ĐH Luật Hà Nội, nhớ như in hồi còn nhỏ đã chứng kiến cảnh người dân nơi cô sống tập trung để phản đối việc nhà trường cho các con của họ học cùng với trẻ có HIV. Hình ảnh những đứa trẻ trạc tuổi Tú đứng xếp hàng dài ngoài cổng trường nhưng không được vào học ám ảnh em đến tận bây giờ.

Hồi đó, chính mẹ Tú cũng tới tận trường đón con về để phản đối việc học chung với trẻ có HIV. Nhưng bản thân Tú từ lúc đó đã nhận thức được việc học chung chỉ nguy hiểm nếu nô đùa, quậy phá quá mức, còn bình thường thì không sao. “Em hiểu các phụ huynh cũng chỉ vì quá lo cho con cái. Nhưng vì khi đó em cũng chơi cùng hai bạn có HIV và thấy các bạn rất dễ gần. Em đã thuyết phục để cả nhà, đặc biệt là mẹ, không nên quá lo lắng. Còn nhớ, có những buổi học đầu tuần, lớp chỉ có 5 bạn bình thường ngồi học với các bạn có HIV, trong đó có em!”.

Hiện tại, Tú vẫn giữ liên lạc với những người bạn có HIV, học chung lớp thuở nào. Tú từng tham gia chương trình kết nối yêu thương, chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; tổ chức Trung thu cho em… Cô gái bé nhỏ này tràn đầy niềm tin khi muốn nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống: “Em tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng vì những điều mình yêu thương!”.

Cả Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Phương Thảo và Trần Thị Kim Anh vừa đón nhận tin vui: Cùng trúng tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2018. 3 nữ sinh rất vui vì sẽ có cơ hội cùng nhau "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" khi tham gia những hoạt động sắp tới của Chương trình.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/3-co-gai-chung-phong-tro-cung-trung-tuyen-tinh-nguyen-vien-mottainai-2018-post47323.html