3 bé có cha mẹ chết dưới bánh container được tặng 2 căn hộ

Sau tuyến bài của Báo Người Lao Động, Tổng Công ty Becamex IDC quyết định nhận cả 3 bé vào học miễn phí tại hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm, các em còn được trao tặng 2 căn hộ gần trường

Sau khi đọc Báo Người Lao Động, tối 22-1, ông Giang Quốc Dũng, Đại diện Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) gọi điện cho phóng viên thông báo Becamex IDC quyết định tặng 2 căn hộ ở khu vực TP. Mới Bình Dương để người thân hai bên nội ngoại có thể sống gần nhau, cùng chăm sóc 3 đứa trẻ vừa mất cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn với xe container tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Một trong hai căn hộ Becamex IDC tặng cho các bé

Một trong hai căn hộ Becamex IDC tặng cho các bé

Đặc biệt, cả 3 cháu bé này (từ 2 tuổi đến 6 tuổi) ngay tức khắc được nhận vào và miễn phí học phí suốt từ mầm non đến năm lớp 12 tại hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm (thuộc Becamex IDC).

Ngay sáng 23-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã thông báo để gia đình đưa 3 cháu đến trường Ngô Thời Nhiệm tham quan, học thử. Cả 3 bé đều thích thú, nhiều lần cười rạng rỡ. Bà nội các cháu thốt lên: "Giống như mơ vậy"! Còn em gái ruột của chị Lạnh (đại diện phía ngoại) nói: "Chúng tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến con cái chúng tôi được học trường này".

Tại trường Ngô Thời Nhiệm,nụ cười trở lại trên môi Vỹ (6 tuổi)

Ngay sau đó, ông Cao Văn Chóng, Giám đốc truyền thông của Becamex IDC đã thăm hỏi và mời gia đình đến tham quan căn hộ dự kiến trao tặng. Ông Chóng cho biết khu vực căn hộ có đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, khoảng cách đến trường Ngô Thời Nhiệm khá gần lại có nhiều tuyến xe buýt đi lại thường xuyên, rất tiện cho việc đưa đón các bé an toàn.

Ông Chóng nói: "Đây là chút nghĩa tình của Becamex IDC gửi đến gia đình. Chúng tôi hiểu không có gì có thể bù đắp được bất hạnh mà các cháu vừa trải qua, tương lai phía trước vẫn còn rất dài đối với các cháu, Becamex IDC cùng với Báo Người Lao Động và nhiều nhà hảo tâm khác sẽ đồng hành cùng gia đình, phối hợp chăm lo góp phần giúp các cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Sau đây là loạt ảnh chúng tôi ghi nhận niềm vui, vẻ mặt rạng ngời của 3 đứa bé mồ côi trong ngày đầu đến trường, đến nhà mới.

3 cháu bé được các cô giáo đút những muỗng cháo đầu tiên

Vỹ (6 tuổi) và Nhân (4 tuổi) cười tủm tỉm. Bé Hà (2 tuổi) gần đó ngắm hai anh

Vỹ thích thú muốn dì (em ruột của mẹ) bồng ra khu vui chơi ngoài trời. Bé Hà cũng muốn bà nội cho mình theo

Cô Duyên, Hiệu trưởng trường mầm non Ngô Thời Nhiệm giới thiệu cảnh quan trường

Hai bé cứ đòi bơi ngay

Nhìn Vỹ và em cười rạng rỡ ai cũng thấy có chút ấm áp quanh đây

Nhân (4 tuổi) nhảy trong hành lang trường

Rồi chơi trò xích đu với anh

Hai anh em thỉnh thoảng lại nháy mắt với nhau

3 anh em cùng cưỡi ngựa quay vòng

Nhân tới tủ đựng đồ cá nhân bỏ cặp mình vào ướm thử

Cô giáo dắt Nhân và các bạn đi vào "căn phòng bí mật"

Đó là phòng dạy đàn. Vỹ lắng nghe những âm thanh xa lạ từ tiếng đàn phát ra

Rồi chụm đầu vào bé Hà với vẻ khoái chí

Nhân độc tấu

Các em sau đó được dẫn đi xem nhà mới, căn hộ nhỏ nhưng ấm áp, tiện lợi

Nhân chơi trò trốn tìm trong căn hộ

Rồi cả hai anh em ngả lăn vì mệt nhưng vẫn không ngớt cười

Vỹ bảo em tới cửa sổ căn hộ

Rồi chỉ cho em thấy những dãy nhà cao tầng sát bên

Đó là những căn hộ nhiều màu sắc

Người thân bên ngoại, cũng cười vui không thôi

Nhân khám phá toilet nhà mình

Cảnh quan bên ngoài khu căn hộ với nụ cười của bà nội các bé

Nhân với Vỹ tới hàng quán sát khu căn hộ gọi món

Vỹ nâng những sợi bún cho em ăn

Các em trong giây phút này đã tạm quên đi những ký ức hãi hùng vài ngày trước

Tính đến 17 giờ 27 phút ngày 22-1, tổng số tiền bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo Người Lao Động và đến trực tiếp tòa soạn là 2.006.344.001 đồng. Số tiền bạn đọc đến trao trực tiếp cho gia đình hơn 2,1 tỉ đồng (gia đình đã lập sổ tiết kiệm 1.717.000.000 đồng).

NHƯ PHÚ thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/3-be-co-cha-me-chet-duoi-banh-container-bat-ngo-duoc-tang-2-can-ho-20190123130523663.htm