290 ngàn bảng/tuần liệu có lãng phí cho vai trò của N'Golo Kante?

Ít nhất ngôi sao người Pháp sẽ vẫn là người hưởng lương cao nhất Chelsea cho đến cuối mùa giải, nhưng bây giờ Kante đang lạc lối thực sự tại Stamford Bridge.

Thật dễ để bạn 'nhét' nhà vô địch thế giới vào bất cứ vị trí nào bởi Kante là mẫu cầu thủ không biết cách phàn nàn ở cả trong vài ngoài sân cỏ. Anh mặc định vui vẻ trong mọi trường hợp, dù là lái chiếc Mini Cooper hay chơi game cùng một người hâm mộ xa lạ...

Ở thời điểm hiện tại, bạn không thể tin một ngôi sao tầm cỡ như vậy lại chấp nhận chơi trái sở trường để hứng đủ gạch đá từ dư luận. Và thực tế thì điều đó cũng chưa mang lại bất cứ điều gì tích cực cho Kante vì anh vẫn luôn là tiền vệ phòng ngự trên tuyển quốc gia.

 Kante sinh ra là một cầu thủ chơi phòng ngự nhiều hơn tấn công.

Kante sinh ra là một cầu thủ chơi phòng ngự nhiều hơn tấn công.

Hôm qua, đích thân Maurizio Sarri đã tuyên bố rằng ông sẽ không bố trí cậu học trò người Pháp chơi ở vị trí mỏ neo mà sẽ chỉ là một cầu thủ bên cánh phải nhưng có xu hướng ở gần với Jorginho. Như vậy, động thái đó có lẽ chỉ biến mất nếu chiến lược gia 59 tuổi ra đi.

Nhưng nếu căn cứ vào tình hình bây giờ tại Chelsea, ai dám nói rằng thuyền trưởng người Italia sẽ rời Stamford Bridge trong một thời gian ngắn ngủi khi mà ông mang lại lối chơi 'sexy' hơn cho The Blues? Trong khi đó, Kante chuẩn bị bước sang tuổi 28 và sự nghiệp đỉnh cao không kéo dài được lâu.

Tuyên bố của cựu thuyền trưởng Napoli rất mâu thuẫn, ông nói rằng Kante không đủ phẩm chất kỹ thuật để đá ở ngay phía trên hàng phòng ngự, nhưng ông lại lắp ghép anh chơi ở vị trí 'nửa mùa', tấn công chẳng phải mà phòng ngự cũng chẳng đúng.

Chàng trai sinh năm 1991 rõ ràng không phải người có thể rê bóng như Ross Barkley hay Mateo Kovacic, vì thế anh chắc chắn tỏ ra yếu kém nếu phải dâng cao. Và sẽ là thảm họa nếu biết rằng Kante từng có một vài lần xuất hiện trong vòng cấm để dứt điểm bằng đầu... tin được không với chiều cao 1m68?

Bây giờ người ta được chứng kiến anh chàng tí hon nhảy lên đánh đầu trong vòng cấm đối thủ.

Sarri-ball đang lạc nhịp với khả năng phòng ngự tệ hại của Jorginho và mất phương hướng đến từ Kante. Nhưng rạng sáng mai Chelsea sẽ chơi một trận 'giao hữu' trên sân nhà. Và đó có thể là cơ hội để Sarri tìm ra sự mới mẻ trong lối chơi của mình.

Chưa biết liệu chiến lược gia người Italia có tìm ra điều đó hay không, nhưng thực tế cũng chưa có ai hiểu được lý do tại sao Chelsea giữ chân Kante với 290 ngàn bảng/tuần, để biến anh thành một cầu thủ tầm thường nhận mức lương cao ngất.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/290-ngan-bang-tuan-lieu-co-lang-phi-cho-vai-tro-cua-ngolo-kante-d499302.html