27 Tết, hoa xuân sớm giảm giá, xả hàng

Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng nhiều tiểu thương kinh doanh hoa xuân ở công viên Gia Định, công viên 23/9 và nhiều điểm kinh doanh hoa nhỏ lẻ trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu 'xả, xổ'.

Nhiều loại hoa xuân đã bắt đầu giảm giá sớm

Nhiều loại hoa xuân đã bắt đầu giảm giá sớm

Trưa ngày 21/1 (27 Tết), tại công viên 23/9, khách mua hoa phấn khởi vì được mua hoa giảm giá sớm. Như hoa hướng dương được chở từ Bình Thuận lên Sài Gòn mới hôm qua còn có giá 400.000 đồng/cặp, nhưng đến trưa hôm nay 21/1 đã giàm còn từ 270.000-300.000 đồng/cặp.

Cúc đại có giá 1,7-2 triệu đồng/cặp, nay chỉ gần 40%, còn 1,2-1,4 triệu đồng/cặp. Ông Biền (64 tuổi), kinh doanh hoa trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) trần tình: "Mấy bữa còn giá 2 triệu đồng/cặp, suốt 3 ngày liền tôi không bán được cặp nào. Nay giảm còn hơn 1 triệu, chậu nhỏ chỉ từ 100.000-150.000 đồng, khách mua khá hơn. Chỉ còn vài ngày nữa là tết rồi, giờ mà đứng giá là mình "ngậm hàng", chết vốn".

Những chậu cúc đại, cao quá đầu người được nhiều khách hàng chọn mua sớm để có hàng đẹp. Anh Tình (ngụ Q.Phú Nhuận) cho hay: "Tiền nào của nấy thôi, chờ giá rẻ sập sàn thì cũng không còn hàng đẹp. Năm nào tôi cũng mua hoa sớm để lựa cho ưng ý nhất, mỗi năm có một lần thôi, buôn bán may lẹ may mắn quanh năm".

Những chậu cúc tiểu muội giá khá mềm, khoảng 100.000 đồng/chậu. Mua số lượng nhiều còn có giá rẻ hơn. Vị nữ khách hàng này đã chọn mua cả chục chậu về chơi tết.

Tại các điểm kinh doanh hoa trên đường Thành Thái (Q.10), giá hoa vẫn ở mức khá cao do tất cả hàng bán ở địa điểm này đều là hàng tuyển. Hơn nữa người kinh doanh đều có cửa hàng nên không bị áp lực phải bán hết trước trưa 30 tết, nếu không sẽ bị ép rác như tại các địa điểm kinh doanh hoa ở công viên.

Các loại hoa màu sắc đỏ, vàng rực rỡ khoe sắc trong nắng. Mỗi chậu có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Một nhân viên đang chăm sóc, tạo dáng lại cho chậu hồ điệp có giá không dưới 5 triệu này.

Đủ các loại lan khoe sắc tại các hội chợ xuân.

Năm nay đào về thành phố không nhiều bằng mọi năm. Tuy nhiên, giá cả vẫn rất mềm, từ 500.000-1 triệu đồng, khách có thể sở hữu một cành đào đón xuân.

Mồng gà, vạn thọ, hồng tỷ muội... giá "dễ thở", khoảng 150.000-180.000 đồng/cặp. Tuy nhiên sức mua vẫn còn khá thấp, khách chủ yếu vẫn đến thưởng lãm, chụp hình.

Công viên Gia Định (Q.Gò Vấp), nhiều loại tắc kiểng, đào mai cỡ lớn tấp nập cập bến. Ông Nguyễn Thành, chủ nhà vườn ở Bến Tre bộc bạch: "Đa số tiểu thương đều giảm giá cây kiểng từ 200.00-500.000 đồng để kéo khách. Chúng tôi cũng không để khách hỏi giá rồi bỏ đi, nếu khách thực sự muốn mua thì mình giảm thêm chút ít để khách hài lòng. Nói chung là kiểu nào cũng phải bán được hàng, huề vốn cũng bán, chỉ mong đừng lỗ là mừng".

Nhiều cành đào vẫn còn trùm bọc để tránh hư hoa, khi nào khách muốn xem, nhân viên mới mở cây để khách lựa chọn.

Chủ một quầy hồng tỷ muội chờ khách. Hiện giá hồng không cao, nhưng tâm lý nhiều khách vẫn chờ đến trưa 30 tết mới mua, lúc đó giá chỉ còn từ 35.000 đồng/chậu, thậm chí 100.000 đồng/4 chậu...

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/27-tet-hoa-xuan-som-giam-gia-xa-hang-1511469.tpo