27 cựu học sinh cùng về trường cấp 3 cũ làm giáo viên, khỏi lo họp lớp vắng ai

Hơn một nửa cựu học sinh của một trường cấp 3 đã trở lại trường cũ của họ để làm giáo viên, nhân viên, trong đó thậm chí còn có người làm đến chức hiệu phó.

Các mối quan hệ bạn bè cùng lớp hầu hết thường kết thúc sau khi chúng ta rời khỏi ghế nhà trường. Dù luôn hứa hẹn "họp lớp sẽ có mặt" thế nhưng trên thực tế, chẳng mấy người đi vào những dịp như vậy. Tuy nhiên, không hẳn lớp học nào cũng thế, có những lớp học thực sự đoàn kết và trở thành gia đình thứ 2 của nhau.

Mới đây, một trường trung học ở Porth, Wales (vương quốc Anh) đã đăng tải thông tin một đội ngũ gồm 27 học sinh cũ của trường đã trở về nơi này trong năm học mới để làm giáo viên, công nhân viên ở đây, trong đó có không ít là học sinh cùng lớp và một số anh chị khóa trên.

Tập thể cựu học sinh trường trung học

Tập thể cựu học sinh trường trung học

Được biết, sau đợt tuyển công tác lớn này, cựu học sinh trường đã chiếm một nửa số giáo viên trong trường, ngay cả phó hiệu trưởng trường hiện tại cũng là cựu học sinh. Tất cả đã cùng nhau làm một buổi họp lớp để kỷ niệm ngày trở lại trường cũ.

Hiệu trưởng Rhian Morgan Ellis (57) chính là người đã ra quyết định tuyển dụng hàng loạt cựu học sinh, cô cho biết bản thân muốn biến ngôi trường trở thành nơi mà "một khi bạn đã từng là học sinh ở đây, bạn sẽ luôn được chào đón".

Các giáo viên của trường cho biết môi trường làm việc ở đây thân thiện như một gia đình.

Hiệu trưởng Ellis, "người mẹ" của ngôi nhà lớn tập hợp các cựu học sinh.

Một trong những cựu học sinh trẻ tuổi nhất được nhận về trường là trợ lý học tập hỗ trợ Amelia Davies, 19 tuổi, người chỉ rời Ysgol Cwm Rhondda hai năm trước sau khi kết thúc kỳ thi.

Cô nàng cho biết cô về trường làm việc vì xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình, hiệu trưởng luôn tạo ra bầu không khí như một ngôi nhà cho tất cả các giáo viên lẫn học sinh."Thực ra việc thay đổi từ học sinh thành giáo viên của trường không quá khó. Cô hiệu trưởng luôn dễ gần và dễ nói chuyện." Amelia chia sẻ.

Amy Morgan, giáo viên âm nhạc 29 tuổi.

Trước khi trở thành giáo viên tại trường, cô cũng là một cựu học sinh.

Craig Spanswick, một trong những cựu học sinh lớn tuổi nhất, hiện đang là phó hiệu trưởng trường cho biết mình chính là thầy của 6 trong số 27 giáo viên khác khi họ còn là học sinh. Anh bắt đầu về trường từ 2004 và giờ là cánh tay phải đắc lực của hiệu trưởng.

"Bạn có thể xem trường học như một gia đình. Trường cung cấp cơ hội cho mọi cựu học sinh. Tuy nhiên, tất nhiên bạn phải đạt đủ tiêu chuẩn đầu vào theo quy định. Việc cựu học sinh về trường không có gì kỳ lạ cả, vì ai cũng quen với điều đấy rồi."

Hiệu phó hiện tại của trường Richard Swingler

Và hình ảnh của anh khi còn là học sinh của chính ngôi trường này.

Phương Dung/TGT

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/27-cuu-hoc-sinh-cung-ve-truong-cap-3-cu-lam-giao-vien-khoi-lo-hop-lop-vang-ai-post328463.info