26 bức ảnh nude triển lãm của Thái Phiên 'nóng bỏng' đến mức nào?

Sau những gian nan trong việc xin cấp phép, cuối cùng triển lãm ảnh nghệ thuật khỏa thân 'Miền cổ tích' của nhiếp ảnh gia (NAG) Thái Phiên cũng được ra mắt công chúng vào ngày 16.6 tại TP.HCM.

'Cõi riêng' - một tác phẩm nude của Thái Phiên - Ảnh: T.P

'Cõi riêng' - một tác phẩm nude của Thái Phiên - Ảnh: T.P

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho biết suốt 10 năm ròng rã xin tới xin lui cuối cùng ông cũng cầm được trên tay tấm giấy phép được mở triển lãm 26 bức ảnh nude nghệ thuật có chủ đề Miền cổ tích. Bộ ảnh vừa ra mắt công chúng vào sáng 16.6 tại TP.HCM.

NAG Thái Phiên với niềm vui khi có triển lãm ảnh nude đâu tiên trong sự nghiệp

“Đây là một niềm vui lớn đối với tôi - một người miệt mài theo đuổi về ảnh khỏa thân nghệ thuật trong suốt 26 năm qua. Đó cũng chính là lý do tôi chọn 26 bức ảnh triển lãm lần này, 26 bức ảnh đánh dấu một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp cầm máy của tôi”, NAG Thái Phiên nói trong lễ cắt băng khai mạc.

Triển lãm được mở trong sự đón nhận hào hứng của giới nhiếp ảnh Sài Gòn nói riêng, và của giới nhiếp ảnh Việt Nam nói chung.

Một góc không gian của phong triển lãm

Buổi khai mạc triển lãm ảnh nude của Thái Phiên cũng đã tạo ra một vài sự “xôn xao” khi có một số người mẫu ảnh nude của của Thái Phiên bất ngờ xuất hiện.

Người mẫu ảnh nude Trần Thị Huyền Nhung xuất hiện tại triển lãm "Miền cổ tích"

Trần Thị Huyền Nhung, là một trong những người mẫu ảnh nude của Thái Phiên công khai xuất hiện tại buổi triển lãm. Cô không ngần ngại chia sẻ với phóng viên rằng cô và Thái Phiên hợp tác từ khoảng năm 2007 đến nay. NAG Thái Phiên chính là người truyền cảm hứng về bộ môn art nude. Huyền Nhung từng làm mẫu nude cho Thái Phiên trong nhiều bộ ảnh. "Những bức ảnh Thái Phiên chụp cho tôi đều mang tinh thần nghệ thuật, đó là tôn vinh nét đẹp người phụ nữ mà không hề gợi sắc dục", Huyền Nhung nói.

NAG Thái Phiên, cùng các đại diện Liên hiệp các hội VHNT TP.HCM, đại diện Thành ủy TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm "Miền cổ tích"

26 bức ảnh trong triển lãm Miền cổ tích của NAG Thái Phiên được trích trong cuốn sách ảnh cùng tên do NXB Hồng Đức phát hành cách đây không lâu. Sách in với số lượng 2.000 cuốn, dày 146 trang, có 3 chương cùng 95 tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật in trên chất liệu giấy đặc biệt. Bên cạnh những tấm ảnh thiếu nữ khỏa thân là những bài viết kể lại những cảm xúc của mình với những tác phẩm từng thực hiện.

Tác phẩm "Trên đỉnh binh yên" của Thái Phiên trong gian trưng bày triển lãm

Nếu như Tạo tác của Hạo Nhiên (được triển lãm công khai vào tháng 9.2017 tại TP.HCM) là một vài đường nét của một phần thân thể người phụ nữ theo chiều ngược sáng trên hai tông màu đen và trắng thì Miền cổ tích của Thái Phiên có bước đột phá mạnh mẽ hơn bởi sự khai thác tương đối táo bạo với những góc ảnh đặc tả hoặc phô diễn một phần hoặc toàn bộ phân cơ thể của người phụ nữ.

Một khán giả lão thành xem ảnh của Thái Phiên

Miền cổ tích của Thái Phiên với nhiều góc nhìn đa dạng về vẻ đẹp hình thể người phụ nữ. Bên cạnh đó, cách tiếp cận và khai thác hình ảnh của Thái Phiên luôn dẫn dắt người xem đi qua những cảm giác say mê tò mò bởi hầu như đa số tác phẩm nude của Thái Phiên đều không rõ mặt người mẫu.

Cõi riêng - một tác phẩm nude không rõ mặt người mẫu của Thái Phiên

“Xem ảnh của Thái Phiên tôi có một chút ấm ức, vì ảnh thiếu đi một chút táo bạo như ảnh của Dương Quốc Định, hoặc Dũng Art, đã là nude thì phải đi đến tận cùng cũng nude, nghĩa là nude thì không cần che giấu, còn ranh giới của của tục lụy hay nghệ thuật vẫn là điều mong manh tùy thuộc vào thái độ và nhận thức của người xem. Tôi cho rằng ảnh của Thái Phiên vẫn chưa đủ 'nóng'", một khán giả nhận xét.

Một tác phẩm của Thái Phiên tại triển lãm

Nhận xét về độ “nóng” trong ảnh nude của Thái Phiên, ông Lý Hoàng Long Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nói: “Nét đẹp mà tạo hóa ban cho phái nữ luôn là đề tài bí ẩn mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng mơ ước được một lần tôn vinh, khác chăng là phương pháp thể hiện: thơ văn, âm nhạc, hội họa hay nhiếp ảnh… Với Miền cổ tích, Thái Phiên đã dùng giai điệu của ánh sáng để viết nên bản trường ca qua 3 chương với sự chuyển tiếp khéo léo.

Một tác phẩm với hai gam mau đen trắng của NAG Thái Phiên

Mở đầu bằng những khuôn hình chặt chẽ, chỉ với những đường nét tối giản và sắc độ trắng đen, những đường cong quyến rũ, dịu dàng chuyển mình sống động qua từng trang ảnh. Từ góc máy cận cảnh chuyển dần sang trung cảnh, khai thác nét đẹp toàn thân, việc đan xen giữa ảnh màu và đen trắng, giữa lowkey và highkey là sự giao thoa tinh tế dẫn dắt cảm xúc người xem qua nhiều cung bậc khác nhau.

Tác phẩm mang tên Sóng đỏ của Thái Phiên

Vẫn là ảnh nude, nhưng Thái Phiên có phong cách đa dạng, có thể "nghịch ngợm" trong studio chỉ với một nguồn sáng ven, nhưng cũng bay bổng khi hòa mình giữa đất trời mênh mông… Ảnh nude của Thái Phiên không lộ liễu, mà cứ thấp thoáng, ẩn hiện đâu đó những nàng tiên giáng thế, với những mỹ cảm trong sáng, lành mạnh đến thánh thiện.”

Thái Phiên và người mẫu ảnh nude

Ở Việt Nam, nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân luôn được các cơ quan quản lý văn hóa xem là rất “nhạy cảm” và chưa được đánh giá một cách công bằng so với những bộ môn nghệ thuật khác. Vì vậy việc cấp phép triển lãm hoặc phát hành sách về nghệ thuật khỏa thân luôn gặp nhưng rào cản nhất định. Việc cho phép Miền cổ tích của NAG Thái Phiên phát hành và hôm nay là triển lãm công khai được xem như như là sự cởi mở của các cơ quan chức năng đối bộ môn nghệ thuật này.

Miền cổ tích cũng là một triển lãm ảnh khỏa thân hiếm hoi của Việt Nam được đến với công chúng một cách “danh chính ngôn thuận” . Đây là triển lãm ảnh khỏa thân thứ 2 được các cơ quan chức năng cấp phép tính từ sau năm 1975 đến nay.

Một ảnh nude của NAG Thái Phiên:

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/26-buc-anh-nude-trien-lam-cua-thai-phien-nong-bong-den-muc-nao-90405.html