25 phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất thế kỷ 21

'Parasite', 'My Sassy Girl', 'A Moment to Remember', 'Train to Busan'… là những tác phẩm nằm trong top 25 phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất thế kỷ 21 do South China Morning Post đánh giá.

“My Sassy Girl” (tựa Việt: Cô nàng ngổ ngáo) là một bộ phim hài lãng mạn sản xuất vào năm 2001, đạo diễn bởi Kwak Jae-yong. Trong bộ phim, nhân vật nam chính là sinh viên đại học nhút nhát (Cha Tae-hyun) đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô gái say rượu, nóng tính (Jun Ji-hyun) trên tàu điện.

“My Sassy Girl” (tựa Việt: Cô nàng ngổ ngáo) là một bộ phim hài lãng mạn sản xuất vào năm 2001, đạo diễn bởi Kwak Jae-yong. Trong bộ phim, nhân vật nam chính là sinh viên đại học nhút nhát (Cha Tae-hyun) đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô gái say rượu, nóng tính (Jun Ji-hyun) trên tàu điện.

“Waikiki Brothers” (tựa Việt: Anh em Waikiki) là một bộ phim do Yim Soon-rye đạo diễn vào năm 2001. Phim lấy bối cảnh những năm 1980, kể về một nhóm bạn trung học thành lập một ban nhạc. Đây là tác phẩm cảm động về tuổi trẻ theo đuổi đam mê, hoài bão, từ đó nhận ra giá trị của sự trưởng thành và tình bạn.

“Save the Green Planet!” là phim hài khoa học viễn tưởng của Hàn Quốc, do Jang Joon-hwan viết kịch bản kiêm đạo diễn, công chiếu năm 2003. Phim xoay quanh nam chính (Shin Ha-kyun) bắt cóc ông chủ cũ (Baek Joon-sik) vì tin rằng vị CEO này là người ngoài hành tinh, đang âm mưu xâm lược Trái đất.

“Oldboy” thuộc thể loại hành động giật gân ra mắt năm 2003, được đạo diễn và biên kịch bởi Park Chan-wook. Phim kể về hành trình 15 năm nuôi chí trả thù của Oh Dae-su (Choi Min-sik) sau khi biến mất bí ẩn, bị nhốt trong trong một căn phòng rẻ tiền vào năm 1988. Trong 15 năm bị bắt cóc, Oh Dae-su bị nghi sát hại vợ, con gái được nhận làm con nuôi tại Thụy Điển.

“3-Iron” (tựa Việt: Căn nhà trống) là bộ phim tình cảm lãng mạn hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, ra mắt năm 2004 được viết, sản xuất và đạo diễn bởi Kim Ki-duk. Phim kể câu chuyện của Tae Suk (Jae Hee) - một chàng thanh niên đẹp trai, thậm chí có bằng đại học nhưng lại sống ngày qua ngày bằng việc... đột nhập vào nhà người khác. Sau đó, Tae Suk rơi vào mối tình tưởng tượng với Sun Hwa (Lee Seung-yun) – bà nội trợ bị chồng bạo hành.

“A Moment to Remember” (tựa Việt: Khoảnh khắc để nhớ) thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn sản xuất năm 2004 do John H. Lee đạo diễn, dựa trên một bộ phim truyền hình Nhật Bản có tên là Pure Soul. Phim xoay quanh mối tình giữa nhà thiết kế thời trang Su Jin (Son Ye-jin) và anh thợ mộc đẹp trai nhưng thô lô Chul Soo (Jung Woo-sung) sau khi nữ chính được chẩn đoán mắc một dạng bệnh Alzheimer’s hiếm gặp và bắt đầu quên đi mọi thứ.

"The President's Last Bang" là bộ phim hài đen tối, châm biếm năm 2005 của đạo diễn Hàn Quốc Im Sang-soo. Phim lấy bối cảnh năm 1979, thời điểm xảy ra vụ Tổng thống Hàn quốc lúc đó Park Chung-hee (Song Jae-ho) bị ám sát bởi chính giám đốc an ninh của ông (Han Suk-kyu).

“Crying Fist” lấy đề tài thể thao công chiếu năm 2005, do Ryoo Seung-wan đạo diễn kiêm biên kịch. Phim kể về hai võ sĩ xuất thân khác nhau – nhà cựu vô địch Kang Tae-shik (Choi Min-sik) và tên du côn có tiền án Yu Sang-hwan (Ryoo Seung-bum) – trở thành đối thủ trong một giải đấu quyền Anh.

“A Bittersweet Life” (tựa Việt: Ngọt đắng cuộc đời) là bộ phim hành động của điện ảnh ra mắt năm 2005, được đạo diễn và biên kịch bởi Kim Jee-woon. Phim kể về hành trình báo thù của Sun-woo (Lee Byung-hun) – tay sai trung thành của một “trùm” xã hội đen.

“Welcome to Dongmakgol” (tựa Việt: Chào mừng đến Dongmakgol) ra mắt năm 2005, nhanh chóng trở thành “hiện tượng phòng vé”. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Park Kwang-hyun, dựa trên vở kịch cùng tên của nhà làm phim/biên kịch Jang Jin. Lấy bối cảnh Chiến tranh Triều Tiên, phim kể về cuộc sống của những người lính Hàn Quốc và Triều Tiên tại một ngôi làng hẻo lánh, bị tách biệt với xã hội và không biết gì về cuộc xung đột giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên.

“Secret Sunshine” (tựa Việt: Ánh dương bí mật) là tác phẩm của đạo diễn, tiểu thuyết gia kiêm cựu Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Lee Chang-dong, ra mắt năm 2007. Dựa trên truyện ngắn The Story of a Bug" của Lee Cheong-jun, phim xoay quanh một góa phụ Lee Shin-ae (Jeon Do-yeon) tìm đến ánh sáng của đức tin sau khi con trai duy nhất bị bắt cóc. Vai diễn người mẹ mạnh mẽ giúp Jeon Do-yeon nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim Cannes 2007.

“Breathless” ra mắt năm 2008. Trong phim, biên kịch/đạo diễn Yang Ik-june kiêm luôn vai chính, một kẻ vay nặng lãi, có một tình bạn kỳ lạ với một nữ sinh cứng đầu (Kim Kkot-bi). Phim mang về giải diễn viên mới xuất sắc cho cả nam và nữ chính tại giải Rồng Xanh lần thứ 30.

“Castaway on the Moon” (tựa Việt: Lạc giữa đảo hoang) thuộc thể loại hài lãng mạn, ra mắt năm 2009 do Lee Hae-Jun đạo diễn kiêm biên kịch. Trong phim, nam diễn viên Jung Jae-young vào vai một nhân viên văn phòng sống trên hòn đảo nhỏ giữa sông Hàn sau khi tự tử bất thành. Tại đây, anh gặp một phụ nữ kỳ lạ do Jung Ryeo-won đóng.

“The Man from Nowhere” (tựa Việt: Người vô danh tính) là bộ phim hành động, giật gân ra mắt năm 2010, được đạo diễn, biên kịch bởi Lee Jong-beom. Chuyện phim xoay quanh cựu đặc vụ Cha Tae-sik (Won Bin) cô độc, sống qua ngày bằng nghề cầm đồ, người duy nhất anh nói chuyện trong nhiều năm là cô bé So-mi (Kim Sae-ron), đứa con gái nhỏ của Hyo-jeong – một người mẹ nghiện ma túy sống cùng khu phố. Mọi sóng gió bắt đầu khi Hyo-jeong phá hỏng phi vụ làm ăn của một đường dây buôn bán ma túy khiến những kẻ đứng đằng sau đường dây này bắt cóc cả hai mẹ con cô. Tae-sik buộc phải lao vào nguy hiểm để giải cứu So-mi – người thân thiết nhất với anh trên thế giới này, đối mặt với cả băng đảng khét tiếng lẫn lực lượng cảnh sát, cùng với quá khứ bí ẩn của chính mình.

“Bedevilled” (tựa Việt: Bước đường cùng) là một bộ phim kinh dị năm 2010 của đạo diễn Jang Cheol-soo. Phim kể về Hae-won (Seo Young-hee) nỗ lực trong tuyệt vọng để thoát khỏi hòn đào xa xôi, nơi cô phải chịu đựng hành hạ về thể xác lẫn tinh thần trong suốt nhiều năm. Bi kịch của Hae-won cuối cùng cũng kết thúc bằng một cuộc báo thù đẫm máu.

“Han Gong-ju” là bộ phim chính kịch ra mắt năm 2013 do Lee Su-jin đạo diễn kiêm biên kịch. Phim dựa trên câu chuyện cuộc đời của Han Gong Ju (Chun Woo-hee), một trong hai nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể bởi hơn 40 nam sinh năm 2004. Khi cô gái còn lại đã tự sát, Han Gong Ju sống sót bị ép buộc phải rời khỏi nơi mình đang sinh sống và đến một nơi xa lạ dưới áp lực của cha mẹ những thủ phạm được xử trắng án.

“A Girl at My Door” (tựa Việt: Cô bé nhà bên) là bộ phim lấy đề tài tội phạm, công chiếu năm 2014, của đạo diễn July Jung. Trong phim, nữ cảnh sát Lee Young Nam (Bae Doona) cưu mang cô bé 14 tuổi Seon Do Hee (Kim Sae-won) bị cha dượng bạo hành.

“Right Now, Wrong Then” (tựa Việt: Đúng của hiện tại, sai của sau này) ra mắt năm 2015 do Hong Sang-soo đạo diễn kiêm biên kịch. Phim kể về chuyến đi đến Suwon của Chun Soo (Jung Jae-young), tại đây, anh gặp gỡ một nữ họa sĩ xinh đẹp tên Hee Jung (Kim Min-hee). Họ ra ngoài ăn tối và uống rượu cùng nhau, tán tỉnh nhau. Thế nhưng sự thật là Chun Soo là đàn ông đã có vợ, là cha của hai đứa con. “Right Now, Wrong Then” từng chiến thắng giải Golden Leopard, giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Locarno, bên cạnh đó là giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Jung Jae-young.

“The World of Us” là tác phẩm đầu tay của đạo diễn/biên kịch Yoon Ga-eun, ra mắt năm 2016. Phim tập trung khai thác cuộc sống của nữ sinh tiểu học Sun (Choi Soo-in) bị bạn học bắt nạt. Cô kết bạn với học sinh chuyển trường do Seol Hey-in đóng. Tình bạn của hai cô bé gặp nhiều thử thách khi năm học mới bắt đầu.

“The Wailing” (tựa Việt: Tiếng than oán) là phim điện ảnh thứ ba của đạo diễn Na Hong-jin, thuộc thể loại kinh dị, ra mắt năm 2016. Phim lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ bị tàn phá bởi một căn bệnh bí ẩn. Cảnh sát địa phương Jong Goo (Kwak Do-won) được giao điều tra những vụ giết người xảy ra trong làng. Ban đầu, anh không quá nhiệt tình với công việc, cho đến khi chính con gái mình, Hyo Jin (Kim Hwan-hee), bắt đầu có những triệu chứng kì lạ.

“Train to Busan” (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử) lấy đề tài zombie (xác sống) được đạo diễn bởi Yeon Sang-ho, ra mắt năm 2016. Phim kể về cuộc chiến giành giật sự sống và bảo vệ người thân của Seok Woo (Gong Yoo), một nhân viên quản lý ngân quỹ đã ly dị, và những hành khách khác khi virus zombie bùng phát trên chuyến tàu sinh tử.

“The Truth Beneath” (tựa Việt: Tội ác ẩn giấu) là bộ phim kinh dị năm 2016 của đạo diễn Lee Kyoung-mi. Kim Jong Chan (Kim Ju Hyeok) khởi động chiến dịch tranh cử vào Quốc Hội, trong khi người vợ Yeon Hong (Son Ye Jin) vừa quán xuyến gia đình vừa hết lòng ủng hộ sự nghiệp của chồng. Cuộc sống êm ấm của họ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến khi cô con gái Min Jin (Shin Ji Hoon) bị mất tích vào ngày đầu tiên Jong Chan vận động tranh cử. Trong khi chồng lưỡng lự giữa sự nghiệp và gia đình, Yeon Hong quyết định một mình đi tìm con gái với số manh mối trong tay bằng không. Để rồi khi càng tiến đến gần sự thật, cô càng trở nên dữ dội và mất kiểm soát.

“A Taxi Driver” (tựa Việt: Tài xế taxi) là tác phẩm của đạo diễn Jang Hoon, được yêu thích và có doanh thu cao nhất 2017 tại Hàn Quốc. Phim lấy bối cảnh năm 1980 – thời kỳ đen tối của Hàn Quốc khi tổng thống Park Chung-hee bị ám sát, quân đội nắm quyền kiểm soát đưa xứ sở kim chi rơi vào sự hỗn loạn. “A taxi driver” kể lại câu chuyện về người lái taxi Man-seob (Song Kang-ho) ở Seoul. Cuộc sống tuy khốn khó nhưng anh rất tốt bụng thường hay bị quỵt tiền taxi và phải một mình nuôi đứa con gái mới lớn. Một ngày, Man-seob nhận chở hành khách ngoại quốc muốn đến Gwangju. Anh không ngờ, đó là khởi đầu của một hành trình nguy hiểm, nhưng cũng rất ý nghĩa.

“House of Hummingbird” ra mắt năm 2018 của nữ đạo diễn Kim Bora. Phim lấy bối cảnh năm 1994, khi cầu Seongsu ở Seoul bị sập. “House of Hummingbird” kể về chuyến bỏ nhà ra đi của nữ sinh trung học Eun Hee (Park Ji-hoo) để tìm kiếm ý nghĩa thật sự của tình yêu, như một con chim với đôi cánh không nguyên vẹn. Trên hành trình của mình, Eun Hee gặp được một người phụ nữ trưởng thành thấu hiểu mình, cô bước vào một thế giới rộng lớn hơn, đối mặt với vết thương lòng đầu đời và tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra trước đó.

“Parasite” (tựa Việt: Ký sinh trùng) là bộ phim điện ảnh hài kịch đen, công chiếu vào năm 2019 do Bong Joon-ho đạo diễn. Quan tâm đến vấn đề học tập, phim xoay quanh hai gia đình, nhà giàu sống trong căn biệt thự sang trọng trên đồi và nhà nghèo chen chúc nhau trong căn hộ dưới tầng hầm trong khu vực dễ bị ngập lụt. Hai gia đình, hai tầng lớp khác biệt, tưởng chừng không liên quan lại trở thành vướng víu phức tạp khi con trai nhà nghèo giả bằng cấp để xin làm gia sự tại nhà giàu có. Từ đây, những bí ẩn tạo nên bi kịch sau này được hé mở. “Parasite” là tác phẩm ngoại điện ảnh nước ngoài và là phim châu Á đầu tiên nhận tượng vàng Oscar ở hạng mục “Phim hay nhất”.

Tú Oanh

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/25-phim-dien-anh-han-quoc-hay-nhat-the-ky-21-1712635.tpo