25 năm ký ức ngày về

Đối với tôi, ngày 20-11 năm nay thật đặc biệt, bởi vì sau 25 năm, chúng tôi, những cô cậu học trò tinh nghịch của lớp 6C trường THCS Nghĩa Dũng có dịp gặp lại cô.

Đó là một ngày đầy cảm xúc, lúc tôi liên lạc được với cô, tôi đã rất vui mừng và thậm chí là bật khóc, nói chuyện qua điện thoại, cô vẫn nhớ và cười phì nói: “Thằng học trò phá nhất lớp của cô nay làm ở đâu rồi, có khỏe không, đã lấy vợ chưa...?”. Trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn nhớ các học trò của mình, điều đó chứng tỏ một điều là cô luôn dành mọi tình cảm cho những đứa học trò nhỏ bé, dù có nghiêm khắc cũng dễ hiểu là cô chỉ muốn điều tốt nhất cho học trò mà thôi.

Những ngày đầu, khi thầy chủ nhiệm giới thiệu cô là giáo viên thực tập của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, được phân công về giảng dạy tại trường, khi cô bước lên bục giảng, đôi lúc còn lúng túng, ngập ngừng. Cô hay nghĩ ra những trò chơi vui sau những buổi sinh hoạt lớp để cho chúng tôi thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Ảnh st

Ảnh st

Cô có dáng người cao, với mái tóc xõa ngang vai, ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan. Qua thời gian, tôi nhận thấy, ở cô luôn toát lên vẻ hiền từ, nhân hậu, yêu thương chúng tôi như người mẹ yêu những đứa con. Cô biết rõ từng tính cách, hoàn cảnh của mỗi học sinh trong lớp. Chia sẻ, động viên, khuyến khích những việc làm tốt. Nghiêm khắc với những hành vi, cử chỉ, biểu hiện không tốt cho dù đấy là một học sinh giỏi.

Tôi nhìn thấy trong từng ánh mắt, lời nói, hành động của cô đều được xuất phát từ một tấm lòng yêu thương chúng tôi, những đứa trẻ còn nghịch ngợm, hiếu động. Tấm lòng của một người thầy, người mẹ bao dung, độ lượng nhưng vẫn rất nghiêm khắc.

Nhớ lại thời gian đó, sau 2 tháng thực tập tại trường, cô và lớp 6C đã trải qua những cảm xúc chia tay ngập tràn mà khó có thể nói lên lời. Giây phút chia tay, cô trò quyến luyến, khi đó chúng tôi ai nấy đều thổn thức. Nhiều đứa còn khóc òa. Để rồi, sau 25 năm có dịp gặp lại cô, thật nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Ngay lúc này đây, khi viết lên những dòng này, những kỷ niệm của những ngày tháng chúng tôi được cô chỉ bảo hiện về như một cuốn phim.

Bởi tôi biết, tuy cô đã chuyển công tác sang ngành nghề khác, nhưng cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của các học trò của mình bằng trái tim nhiệt huyết tận tụy. Những đứa học trò sẽ mãi khắc ghi những hình ảnh đáng nhớ trong tâm trí của cô, cùng những kỷ niệm vui buồn.

Cuối cùng, em và các bạn lớp 6C chúc cô sẽ luôn thành công trong công việc trồng người, bước đi thật vững chắc trên con đường mà cô đã chọn. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những giây phút thân thương này của tuổi học trò. Để mỗi lần bồi hồi nhớ lại, em có thể sung sướng, tự hào mà nói rằng: mình đã học trong một ngôi trường như thế! Và có một cô giáo như thế !!! Hà Nội, ngày 20-11-2017.

Thanh Tuấn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/25-nam-ky-uc-ngay-ve-107656.html