24 giờ truy lùng kẻ giết 3 người

Vào khoảng 7h sáng ngày 24-4-2019, chị Trần Minh Phương (32 tuổi) là con gái bà Cúc đi làm về, qua nhà đón con gái gửi ở nhà bà ngoại (bà Cúc) thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Nhìn vào bên trong thì chị Phương phát hiện cháu Ngân (là con gái chị Phương) nằm bất động trên nền nhà dưới với nhiều vết máu xung quanh...

Vụ thảm án trong đêm

Chiều 24-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi); Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, là con gái bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Ngân (7 tuổi, là cháu ngoại của bà Cúc).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng ngày 24-4-2019, chị Trần Minh Phương (32 tuổi) là con gái bà Cúc đi làm về, qua nhà đón con gái gửi ở nhà bà ngoại (bà Cúc) thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Nhìn vào bên trong thì chị Phương phát hiện cháu Ngân (là con gái chị Phương) nằm bất động trên nền nhà dưới với nhiều vết máu xung quanh.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

Biết chuyện chẳng lành, chị Phương đã gọi hàng xóm cùng phá cửa để vào trong nhà và phát hiện bà Cúc, em Trần Thị Quỳnh Nhi cũng đã chết với nhiều vết thương trên người (bà Cúc nằm ở lối đi giữa nhà trên và nhà dưới, còn em Quỳnh Nhi thì nằm chết trong phòng).

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa con hẻm vào nhà này để thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo quan sát, hiện trường vụ án là một căn nhà ở sát sông Đồng Nai, phía trước có cổng và hàng rào sắt cao hơn 1,5m, xung quanh có nhiều nhà dân. Nhà nạn nhân bán đồ tạp hóa, nước giải khát cho các công nhân công trình ở bãi cát gần đó, tài xế xe chở cát hoặc người ở dưới thuyền lên. Đồ đạc trong nhà ít nhiều có xáo trộn.

Theo tìm hiểu, bà Cúc có ba người con, chồng bà bị tai nạn điện đã mất cách đây vài năm. Người con giữa đã lập gia đình riêng, nhà ở nơi khác. Con gái lớn là chị Phương ở với chồng tại nhà kế bên, nhưng con gái hay sang ngủ cùng bà ngoại.

Tối ngày 23-4, do chị Phương phải đi làm ca đêm, trong khi đó sáng sớm chồng chị Phương cũng phải đi lái xe nên cháu Ngân được đưa gửi ngủ lại bên nhà bà ngoại. Đến sáng về thì phát hiện vụ việc. Riêng chồng chị Phương sáng 24-4 khi đang làm việc thì anh nhận được hung tin nên đã nhờ bạn đồng nghiệp chở về nhà và quá đau đớn trước cái chết thảm của cả ba người thân.

Ngay khi nhận thông tin, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trưng cầu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an như Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự… hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời, cơ quan điều tra đã trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh hiện trường vụ án mạng để truy tìm thủ phạm giết người.

Theo một số nhân chứng là người dân ở xung quanh hiện trường thì vào khoảng 3 giờ sáng, họ có nghe tiếng chó sủa nhiều, nhưng nghĩ là những công nhân làm trong bãi cát đi lại nên không ai để ý. Đặc biệt, có người còn nghe tiếng bé gái khóc, nhưng không bao giờ nghĩ đó lại là dấu hiệu của vụ thảm án.

Ngoài ra, một số người dân sinh sống tại dãy trọ sát bên căn nhà của bà Cúc dậy đi làm vào sáng 24-4 thì không mở được cửa. Nhờ người kiểm tra thì thấy phòng bị cột dây kẽm từ phía ngoài. Nghĩ là có người đùa giỡn nên không ai để ý, cho đến khi phát hiện vụ án mạng thì nhiều người mới thấy sự bất thường từ sự việc trên, bởi dãy trọ này có một lối đi qua nhà nạn nhân.

Hung thủ gây án.

Chị Nguyễn Thị H. (quê ở Cà Mau) ở dãy trọ nơi bị cột chặt dây kẽm ở ngoài cửa phòng cho biết, khoảng 5 giờ sáng chị cùng chồng thức dậy để đi làm. Khi mở cửa để dắt xe ra thì không mở được. Chị phải nhờ một người em ở gần đó qua mở thì phát hiện một sợi dây kẽm khoảng 20cm cột khuy khóa từ bên ngoài. Chị H. và người em kiểm tra các phòng còn lại thì đều phát hiện phòng nào cũng bị dây kẽm cột chặt như phòng của chị H.

Đáng chú ý, theo chị Lã Thị Ngọc B., hàng xóm của gia đình nạn nhân, kể lại thì khoảng 2 giờ sáng, chị nghe tiếng chó sủa rất nhiều và phía bên nhà bà Cúc phát ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Thấy vậy chị cùng chồng đi ra để kiểm tra, thì thấy nhà bà Cúc mở điện sáng, nhưng lại không thấy ai khóc nữa.

Chị B. vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng bịch, bịch như tiếng đánh nên mở cửa ra kiểm tra, nhưng nghe lại thì không thấy khóc nữa. Tôi chỉ nghĩ là chắc bé không chịu ngủ nên bị đánh… Sau đó, hai vợ chồng tôi đi vào nhà ngủ tiếp”.

Đến khoảng 7h sáng, vợ chồng chị B. bỗng nghe tiếng gào khóc thảm thiết của chị Phương nên đã chạy qua thì thấy tất cả các cánh cửa đều bị khóa. Vợ chồng chị B. đã cùng người nhà phá cửa bên hông vào trong thì tá hỏa phát hiện sự việc kinh hoàng.

Phá án nhanh

Chiều 24-4, tại một bãi đất trống cách hiện trường khoảng hơn 200 hướng ra đường tỉnh lộ, cơ quan điều tra phát hiện một số vật dụng nghi liên quan đến vụ án, trong đó có chiếc chìa khóa nghi là của nhà nạn nhân.

Đến chiều tối 24-4, nhiều người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ thảm án vẫn chưa hết bàng hoàng, không tin rằng lại có vụ việc thương tâm như vậy xảy ra. Ai cũng tiếc thương cho cả gia đình nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự căm phẫn với kẻ thủ ác đã ra tay một cách tàn độc.

Chị N. (nhà sát hiện trường) tâm sự: “Thật không thể tin nổi, hôm qua tôi còn thấy bà Cúc bán nước ở đây mà nay đã chết rồi. Án mạng quá đau lòng quá, tận ba người trong gia đình. Sáng giờ người dân ở đây ai cũng đau lòng, không tin được sự thật”, chị N. nói.

Tại căn nhà nhỏ của chị Phương, không khí tang thương bao trùm, người thân và hàng xóm xung quanh qua động viên an ủi. Nỗi đau quá lớn khi mà cả mẹ, em gái và người con gái mới lên 7 đột ngột ra đi khiến chị Phương không chịu đựng nổi nên ngất lên ngất xuống. Mỗi khi tỉnh dậy, chị lại liên tục gào khóc đòi lại con gái và người thân của mình khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Bà Trần Thị Ngọc T. (cô của chị Phương) cho biết chị Phương hàng ngày đi làm ở khu công nghiệp Vsip, chồng chị Phương cũng đi làm từ sáng cho đến 22 giờ đêm mới về.

“Từ trước đến nay, Phương chỉ làm ban ngày, mấy bữa nay công ty tăng ca nên Phương phải gửi con bên bà ngoại để đi làm. Đêm xảy ra vụ án kinh hoàng mới là đêm thứ ba Phương đi làm đêm. Khi phát hiện sự việc, ngay cả tôi cũng không thể đứng vững, cả người bủn rủn, đến giờ vẫn chưa thể tin cả ba người lại ra đi thảm thương đến vậy”, bà T. nghẹn ngào chia sẻ.

Đến tối ngày 24-4, người nhà và rất nhiều người dân vẫn tập trung đông trước căn nhà nơi xảy ra vụán mạng để chờ thi thể các nạn nhân được đưa về. Hàng xóm gia đình nạn nhân và lực lượng dân quân đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp căn nhà để chuẩn bị làm lễ tang cho ba nạn nhân xấu số.

Khoảng gần 21h, ba chiếc xe đưa thi thể ba nạn nhân trong vụ thảm sát về đến nơi. Tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà nạn nhân khiến những ai chứng kiến đều nhói lòng, không cầm được nước mắt…

Vụ án gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, chiều 24-4, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan điều tra làm rõ vụ án mạng.

Khoảng 22h ngày 24-4, người dân ở gần căn nhà hiện trường vụ án mạng tiếp tục được cơ quan Công an gửi “Thư vận động” để họ cung cấp tất cả thông tin để phục vụ việc tìm kiếm hung thủ. Trong đó, kèm theo thư vận động là hình ảnh một con dao được cho là hung khí đối tượng dùng để gây án mà Công an vừa tìm thấy quanh hiện trường…

Đến sáng 25-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Luận là hàng xóm của bà Cúc.

Hàng ngày, Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Qua cách nói chuyện Luận tự cảm thấy Nhi (con gái bà Cúc) coi thường mình nên ôm hận. Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử.

Lúc này, Luận nhớ đến Nhi nên đến nhà gây ra thảm án. Khoảng 0h ngày 24-4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi cậy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại Nhi và cháu Ngân.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết. Qua thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng cơ quan điều tra mời Luận lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án và tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vào rạng sáng 24-4-2019 gây sự chú ý và quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ án đã được Công an Bình Dương, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra, sớm làm rõ hung thủ…

Ánh Xuân - Quỳnh Mai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/24-gio-truy-lung-ke-giet-3-nguoi-542895/