24 giờ truy bắt kẻ giết người

Tâm dự định, sẽ chơi ở nhà chị H khoảng 2 ngày, sau đó tìm cách vượt biên sang Lào để lẩn trốn. Tuy nhiên, ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã Tâm đã bị cơ quan Công an bắt giữ..

Gây án vì một… cốc bia

Khoảng 20h30’ ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về việc tại quán cafe "Hát cho nhau nghe Thanh Thảo", thuộc khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, xảy ra một vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử cán bộ xuống hiện trường. Kết quả xác minh nhanh cho thấy, đây là quán do chị Hoàng Thị Thanh Thảo, sinh năm 1992, thường trú tại khu 3, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ làm chủ.

Theo lời khai của chủ quán và những nhân chứng, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, có 2 nhóm thanh niên vào quán uống bia và hát karaoke. Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1988; Cao Mạnh Hùng, sinh năm 1980 (cả 2 đều có HKTT ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao) và Triệu Việt Anh, hay còn gọi là (Tôm), sinh năm 1974, ở khu 5, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

Nhóm thứ 2 gồm anh Kiều Xuân Chiến; Phùng Khắc Thứ, sinh năm 1999, ở khu 2, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì; Đào Văn Lưu, sinh năm 1980, ở xã Kim Đức, thành phố Việt Trì và 3 người khác. Vì quán không có phòng riêng nên cả 2 nhóm ngồi sát nhau, vừa uống bia vừa hát. Trong lúc uống bia, Nguyễn Đức Tâm có sang bàn của anh Kiều Xuân Chiến mời bia.

Tại đây giữa Tâm và Đào Văn Lưu xảy ra xô xát. Nguyễn Đức Tâm về phòng trọ của mình gần đó lấy một con dao nhọn rồi trở lại quán. Đến khoảng 20 giờ 15 phút, nhóm của anh Chiến đứng dậy ra về.

Do không đủ tiền thanh toán nên giữa anh Chiến và chủ quán xảy ra cãi vã, Đào Văn Lưu dùng tay tát chủ quán còn anh Chiến xô đẩy khiến chủ quán ngã ra sàn nhà. Thấy vậy, Tâm đã chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Tâm đã dùng con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Kiều Xuân Chiến…

Nguyễn Đức Tâm tại cơ quan Công an.

Nguyễn Đức Tâm tại cơ quan Công an.

Nạn nhân Chiến được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có 7 vết rách ở vùng đầu, bả vai, cánh tay và vùng ngực, trong đó rách bao màng tim, rách động mạch chủ và tĩnh mạch chủ của tim.

Từ lời khai của các nhân chứng, kết hợp với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định được thủ phạm gây ra cái chết cho anh Kiều Xuân Chiến là Nguyễn Đức Tâm.

Đi sâu tìm hiểu nhân thân của đối tượng, cơ quan điều tra được biết, đây là một đối tượng có mối quan hệ phức tạp; không có chỗ ở cố định, mỗi năm Tâm chỉ về nhà vào dịp Tết, còn Tâm đi đâu, làm gì người thân không hề hay biết.

Một số bạn bè chơi cùng cho biết, Tâm làm nghề điện nước nên thường xuyên đi theo công trình từ Bắc vào Nam. Năm 2013, Tâm lập gia đình nhưng đến năm 2015 vợ chồng Tâm ly hôn.

Địa điểm nơi đối tượng Tâm lẩn trốn.

Truy tìm hung thủ

Do Tâm có nhân thân phức tạp nên để xác định được nơi đối tượng lẩn trốn là điều không dễ. Cơ quan điều tra đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông chia thành nhiều tổ công tác, chốt chặn trên tất cả các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Qua rà soát các phương tiện đón trả khách qua lại địa bàn tỉnh Phú Thọ, cơ quan điều tra thu được thông tin quan trọng, đó là vào khoảng 21h ngày hôm đó, lái xe của Hãng Taxi Mai Linh có chở một hành khách là nam giới, tuổi ngoài 30 đi từ Ga Phù Đức, thuộc phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lên xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lái xe cho biết, trên đường đi người đàn ông này có biểu hiện lo lắng, thường xuyên quan sát phía sau và giục lái xe đi nhanh. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14-2, xe đến địa phận xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, người đàn ông này xuống xe trước cổng trường Tiểu học xã Chiềng Sơn, tại đây có một người phụ nữ đợi sẵn.

Từ những thông tin do lái xe cung cấp, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra có đủ căn cứ khẳng định, hành khách đi trên chiếc xe taxi đó chính là Nguyễn Đức Tâm. Điều đáng lưu ý là địa bàn xã Chiềng Sơn tiếp giáp với xã Lóng Sập, nơi có cửa khẩu với Lào, nếu không nhanh chóng triển khai các biện pháp bắt giữ, rất có thể Tâm sẽ trốn sang Lào.

Con dao Nguyễn Đức Tâm dùng để gây án.

Ngay buổi trưa ngày 14-2, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự lập tức lên đường. Do địa bàn xã Chiềng Sơn và xã Lóng Sập trải dài, dân số đông, mật độ người qua lại khá nhộn nhịp nên việc rà soát của cơ quan Công an gặp không ít khó khăn.

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra tất cả các hộ dân trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và khu vực cửa khẩu.

Đến 21 giờ ngày 14-2, các trinh sát được người dân cho biết tại nhà chị Đào Thị H, sinh năm 1989, ở khu 1 xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có một nam giới lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là ngôi nhà nằm giữa đồi chè, cách biệt hoàn toàn với các khu vực xung quanh.

Bí mật tiếp cận ngôi nhà nói trên, các trinh sát phát hiện, người đàn ông lạ mặt đó chính là Nguyễn Đức Tâm. Ngay lập tức, phương án bắt giữ được triển khai, khiến Tâm không kịp trở tay.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Tâm đã thừa nhận chính là thủ phạm sát hại anh Kiều Xuân Chiến. Tâm cho biết, sau khi gây án, y giấu con dao nhọn lên mái một nhà dân gần đó rồi đi thẳng ra khu vực Ga Phù Đức.

Ban đầu, Tâm định bắt xe lên Lào Cai rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc, nhưng sau đó Tâm chuyển hướng đi lên tỉnh Sơn La. Bởi trên đó Tâm có quan hệ tình cảm với Đào Thị H, ở xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, người phụ nữ này hiện đã ly dị chồng.

Trước khi đi, Tâm gọi điện hỏi vay chị H 1 triệu đồng để trả tiền taxi. Để tránh bị phát hiện, khi đến địa phận xã Chiềng Sơn, Tâm không vào thẳng nhà chị H mà hẹn chị H ra đón ở cổng Trường Tiểu học Chiềng Sơn.

Nguyễn Đức Tâm dự định, sẽ chơi ở nhà chị H khoảng 2 ngày, sau đó tìm cách vượt biên sang Lào để lẩn trốn. Tuy nhiên, ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã Tâm đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nguyễn Chung

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/24-gio-truy-bat-ke-giet-nguoi-585533/