24 giờ cuối trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Biden khác Trump thế nào?

Trong nỗ lực tranh cử cuối cùng ở các bang quan trọng, Biden đã chọn một cách tiếp cận nảy lửa, trong khi Trump nhắc lại những bất bình cũ.

 Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử, tối 2/11/2020. Ảnh: Getty Images.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử, tối 2/11/2020. Ảnh: Getty Images.

Tại một loạt các điểm dừng của chiến dịch tranh cử ở Ohio và Pennsylvania, Biden đã nhắm vào hồ sơ của Trump về đại dịch và kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu, đặc biệt là người Mỹ da đen.

“Donald Trump đã vẫy cờ trắng đầu hàng loại virus này (SARS-CoV-2)”, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ cho biết tại Cleveland hôm 2/11. “Tôi sẽ không bao giờ giương cờ trắng đầu hàng. Chúng ta sẽ đánh bại loại virus này, và chúng ta kiểm soát được nó, tôi hứa với các bạn. Nhưng bước đầu tiên để đánh bại virus là đánh bại Donald Trump”.

Đề cập đến lời đe dọa sa thải Anthony Fauci của Trump sau cuộc bầu cử, Biden nói thêm, “Tôi có một ý tưởng hay hơn. Hãy sa thải Trump, và tôi sẽ thuê Fauci”. Lập tức, đám đông hét lên phấn khích.

Trong khi đó, Tổng thống Trump bắt đầu ngày vận động tranh cử cuối cùng của mình bằng một cuộc phỏng vấn dài, lan man trong chương trình Fox & Friends vào sáng 3/11. Mặc dù Trump tuyên bố rằng “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có chiến thắng”, nhưng đôi khi ông có vẻ thất vọng, ám chỉ một cách tinh tế về nhiệm kỳ tổng thống của Biden như thể đó là một kết luận rõ ràng.

“Joe sẽ gặp nhiều khó khăn”, Trump nói, sau khi Fox & Friends phát một đoạn clip về Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley và Rashida nói chuyện với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. “Ông ấy sẽ không thể xử lý các vấn đề”, Trump nói. "Joe đang có một khoảng thời gian rất khó khăn."

Nhìn chung, cuộc phỏng vấn trên Fox & Friends của Trump mang tính tình cảm hơn bất cứ điều gì khác. Khi người dẫn chương trình Steve Doocy liên tục cố gắng cắt đứt ông, Trump đã thảo luận về phần yêu thích của ông trong nhiệm kỳ tổng thống của mình: các cuộc tập trung tranh cử mà ông tiếp tục tổ chức, bất chấp những lo ngại về các biện pháp bảo vệ của Covid-19 và vướng mắc hậu cần đã khiến những người ủng hộ ông bị mắc kẹt trong lạnh giá.

Trump đã vận động ở bốn bang chiến địa vào ngày 2/11, bao gồm Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, và tổ chức tổng cộng năm cuộc gặp.

Các bài phát biểu của ông chủ yếu dựa vào những mối hiềm khích cũ mà ông đã tích lũy trong thời gian làm Tổng thống: Ông chống lại các nhà báo vì cái mà ông gọi là đưa tin tiêu cực và Fox News vì thỉnh thoảng đưa tin về Biden; chống lại cựu cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Robert Mueller về báo cáo của Mueller; chống lại những người thăm dò ý kiến vì nói rằng ông sẽ thua; và chống lại Tòa án Tối cao vì cho phép Pennsylvania kiểm phiếu được gửi trước Ngày bầu cử nhưng kết quả có thể sẽ đến sau cuộc bầu cử.

Quyết định cuối cùng của Tòa án Tối cao, được ban hành vào tuần trước, là điều khiến Trump phẫn nộ. Ông liên tục đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng nó sẽ cho phép tình trạng gian lận cử tri lan rộng, đặc biệt là ở Philadelphia.

“Thống đốc, xin đừng gian lận, bởi vì tất cả chúng tôi đang theo dõi,” ông tuyên bố ở Avoca, Pennsylvania, vào chiều 2/11. “Tất cả chúng tôi đang theo dõi ông, thống đốc. Chúng tôi có nhiều con mắt để ý tới thống đốc và những người bạn của ông đấy”.

Trên Twitter, Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolfe đã trả lời: “Các bạn có thể xem chúng tôi đếm mọi phiếu bầu và có một cuộc bầu cử công bằng”.

Nhưng đến sáng 3/11, trên Fox & Friends , Trump đã trở lại chủ đề của các cuộc tranh cử của mình. “Thành thật mà nói, tôi thấy rất vui”, ông nói. “Có rất nhiều tình yêu trong những cuộc gặp gỡ đó. Họ nói, 'Chúng tôi yêu bạn, chúng tôi yêu bạn, chúng tôi yêu bạn'. Họ đang hét lên, 'Chúng tôi yêu bạn'.

Và tôi không nghĩ nó đã từng xảy ra trước đây. Mọi người thích Ronald Reagan, nhưng ông ấy chưa bao giờ nhận được điều đó”.

Biden cũng cố gắng định vị mình là ứng cử viên của sự đoàn kết dân tộc, tuyên bố rằng nước Mỹ sẵn sàng hòa giải. "Mạng sống của người da đen cũng đáng giá!" ông nói hôm 2/11 ở Pennsylvania.

Trump, trong khi đó, tiếp tục khẳng định (một cách sai lầm) rằng ông đã làm được nhiều việc cho người Mỹ da đen hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác. Nhưng ở Hickory, Bắc Carolina, vào hôm 2/11, Trump đã nhấn mạnh ít nhất một ghi chú lặp lại lời kêu gọi của Biden.

“Với mọi người Mỹ da đen”, Trump nói, “Tôi yêu cầu các bạn bỏ phiếu vào thứ Ba (3/11)”.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/24-gio-cuoi-truoc-bau-cu-tong-thong-my-2020-biden-khac-trump-the-nao-d276992.html