'21 ngày yêu em' tập 4: Fan 'đứng ngồi không yên' trước khoảnh khắc Tuấn Trần hôn Salim say đắm

Ở tập trước, chiêu trò hãm hại Hạ Vũ của Thảo Minh bị chính Khải Phong phát hiện. Cả ba nhân vật trong lúc này không nói nên lời, trong khi Khải Phong bày tỏ tình cảm bằng cái nắm tay với Hạ Vũ thì Thảo Minh lại như người mất hồn vì cảm giác mọi thứ bỗng chốc vụt mất khỏi tầm tay mình.

Sau lần bày tỏ tình cảm, Hạ Vũ vừa hạnh phúc, nhưng cũng không ít hoài nghi. Khi ngồi nói chuyện với Khải Phong, cô đã nhìn chằm chằm anh kèm theo câu hỏi “lúc nãy chỉ là dùng tôi để kiếm chuyện ruồng bỏ Thảo Minh chứ anh đâu thích tôi đúng không?” Khải Phong không trả lời, bỏ đi. Hạ Vũ nói với theo: “nếu muốn tôi đồng ý phải làm một buổi tỏ tình đàng hoàng”. Khải Phong vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng, anh không ngoái đầu lại giả vờ không nghe thấy, nhưng mỉm cười khoái chí.

Sau những tình cảm bỡ ngỡ, thầm kín khó bày tỏ ban đầu, cả hai nhân vật chính dần cho thấy những chuyển biến mới khiến khán giả phấn khích. Nếu Khải Phong – một chàng trai lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ dần trở nên chủ động trong tình yêu và cách quan tâm người khác, thì cô tiểu thư Hạ Vũ cũng có những sự đổi tích cực thay trong tính cách và mối quan hệ yêu đương.

Trong mối quan hệ tay ba, người đau khổ nhất vẫn là người thứ ba. Với Thảo Minh – cô nàng vốn là “thanh mai trúc mã” với Tuấn Trần song chỉ vì giây phút lầm lỡ đã đánh mất đi tình cảm tốt đẹp của mình.

Thảo Minh là một người con gái vừa đáng thương vừa đáng trách. Cô đáng thương vì ôm trong mình mối tình đơn phương và luôn tìm cách bảo vệ nó. Song Thảo Minh cũng là người đáng trách bởi việc ôm khư khư thứ tình cảm không thuộc về mình để rồi gây ra những chuyện không thể cứu vãn.

Một mình ngồi thuyền giữa hồ, Thảo Minh hồi tưởng lại hình ảnh cô cùng Tuấn Trần ngày trước, nghe lời khuyên của anh để cố gắng vượt qua nỗi sợ nước. Thảo Minh đã khóc, những giọt nước mắt hoài niệm, hạnh phúc và cả sự nuối tiếc vì những dang dở...

Về phía Hạ Vũ và Khải Phong, cả hai người tình cảm ngày càng tiến triển tốt đẹp nhưng đến tận giây phút quan trọng cũng không bày tỏ với đối phương. Hạ Vũ suốt ngày len lén nhìn Khải Phòng, còn anh chàng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong một tình huống Hạ Vũ chậm trễ order cho khách, Khải Phong la mắng cô vô lý. Hạ Vũ khó chịu cự lại rồi bỏ đi.

Hạ Vũ sau giây phút giận dỗi trở về nhà. Lúc này quán cafe tắt đèn, để bảng close. Cô ngạc nhiên đi vòng cả quán nhưng cửa nào cũng khóa, không vào được. Cô ngồi thừ ra hiên đợi rồi ngủ gục lúc nào không hay. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, Hạ Vũ giật mình đứng nép vào trong. Cô nhìn ra xa thì ngạc nhiên vì ở ngoài trời không mưa mà chỉ có ngọn đồi này có mưa.

Chưa kịp định thần thì ánh đèn sáng lên, Khải Phong che dù bước từ xa tới. Khải Phong nói rằng từ ngày đầu gặp Hạ Vũ trời đã đổ mưa, và 21 ngày qua trời vẫn cứ mưa một cách lạ lùng như thế.

Hôm nay chờ mãi không thấy cơn mưa nào, Khải Phong sợ rằng nếu không mưa thì sẽ không còn thấy Hạ Vũ nữa, nên anh mới cầu xin ông trời cho mưa xuống, ở mỗi khu đồi này cũng được, và ông trời đã không phụ lòng anh. Khải Phong “trách” Hạ Vũ đúng là cô gái vô gia cư vì cứ ở lì trong tâm trí anh. Hạ Vũ trước tình cảm của đối phương dành cho mình đã xúc động không nói nên lời. Cả hai đã trao cho nhau nụ hôn trong giây phút thăng hoa của tình yêu.

Ở phân cảnh sau đó, hình ảnh Tử Du vất vả đứng trên mái hiên xịt nước nhằm tạo ra cơn mưa nhân tạo khiến nhiều người bật cười thích thú. Nhân vật Tử Du dù chỉ là vai phụ nhưng đóng vai trò quan trọng trong phim, anh là người trung gian mang đến sự gắn kết của cả hai nhân vật, sau những lần tâm tình, khuyên bảo thậm chí... theo dõi cặp đôi.

Người đóng vai này là Su Su – một diễn viên trẻ mới nổi trong thời gian gần đây. Vốn là một nghệ sĩ kêu lô tô với những mảng miếng hài hước quen thuộc, anh chàng đã có sự tiết chế để phù hợp với vai diễn.

Vừa lâng lâng trong mối quan hệ tình cảm được tỏ tường, Hạ Vũ và Khải Phong lại tiếp tục đối diện với một thực tế khác khi có sự xuất hiện của bố Hạ Vũ.

Bố Hạ Vũ đã từ thành phố lên Đà Lạt đón con. Ông ngồi đối diện với Khải Phong, và cũng đồng thời thông báo một sự việc: Hạ Vũ phải quay về tiếp quản công ty và ra mắt vị hôn phu trở về từ Mỹ.

Giây phút nghe những lời nói từ bố Hạ Vũ, người lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc như Khải Phong bất giác trở nên bấn loạn vì không làm chủ được cảm xúc. Phim ngôn tình dường như đã thực sự kết thúc để mở ra một bi kịch khác...

Liệu trong tập cuối cùng, mối tình chớm nở giữa Khải Phong và Hạ Vũ sẽ đi về đâu? Giữa những sự lựa chọn giữa chữ Hiếu khi quay về cùng cha tiếp quản công ty và đi xem mắt vị hôn phu hay quyết tâm giữ lấy tình cảm của mình bên cạnh Khải Phong, Hạ Vũ sẽ chọn điều gì? Tất cả sẽ được giải đáp chính thức để khép lại 5 tập phim “21 ngày yêu em” trên kênh youtube của Tuấn Trần vào thứ 5 tuần sau.

Trâm Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/21-ngay-yeu-em-tap-4-fan-dung-ngoi-khong-yen-truoc-khoanh-khac-tuan-tran-hon-salim-say-dam-76332.html