2020 là năm nóng nhất trong lịch sử

Tình trạng nắng nóng trong năm qua vẫn gia tăng dù các quốc gia đã trải qua nhiều lần phong tỏa vì dịch bệnh, biến 2020 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.

Khủng hoảng khí hậu tiếp tục không suy giảm vào năm 2020, khi xô đổ các kỷ lục trước đó và trực tiếp tạo ra các vụ cháy rừng kỷ lục ở Bắc Cực cùng 29 cơn bão nhiệt đới ở khu vực Đại Tây Dương.

Bất chấp việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đã giảm 7% do lệnh phong tỏa, một lượng lớn CO2 vẫn tiếp tục tích tụ trong khí quyển. Nhiệt độ bề mặt trung bình trên khắp hành tinh vào năm 2020 cao hơn 1,25 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900, gần mức nguy hiểm 1,5 độ C mà các quốc gia trên thế giới đặt ra để tránh những tác động tồi tệ nhất.

Chỉ có năm 2016 có nền nhiệt bằng năm 2020, nhưng đó là năm có hiện tượng El Ninõ làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu không có hành động khẩn cấp, tương lai của hàng triệu người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dữ liệu nhiệt độ do Sở Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu (C3S) công bố cho thấy 6 năm qua là 6 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Tại châu Âu, nơi có khí hậu ono hòa, cũng đã chứng kiến một đợt nắng nóng gay gắt tại Tây Âu vào cuối tháng 7 năm ngoái.

Năm 2020, khu vực Bắc Cực có nhiệt độ cao hơn 3 độ C so với mức trung bình dài hạn và một số địa điểm cao hơn 6 độ C. Điều này dẫn đến tình trạng cháy rừng trên diện rộng, với kỷ lục 244 triệu tấn CO2 thải ra môi trường khu vực. Lượng băng ở Bắc Băng Dương cũng thấp hơn đáng kể, nhất là vào tháng 7 và tháng 10.

Ông Carlo Buontempo- giám đốc C3S, cho biết: “Không có gì ngạc nhiên khi thập kỷ qua là thời kỳ ấm nhất từng được ghi nhận và cũng là một lời nhắc nhở khác về tính cấp thiết của việc cắt giảm khí thải để ngăn chặn các tác động bất lợi của khí hậu”.

Giáo sư Dave Reay tại Đại học Edinburgh cho biết mặc dù không có sự gia tăng theo chu kỳ của El Ninõ đối với nhiệt độ toàn cầu, nhân loại đang tiến gần đến giới hạn 1,5 độ C một cách nguy hiểm.

Mức độ CO2 trong khí quyển đạt kỷ lục mới vào năm 2020, trong khi lượng khí thải được cắt giảm do đại dịch được Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc mô tả là một “đốm sáng nhỏ”.

Ông Vincent-Henri Peuch - giám đốc Sở Giám sát Khí quyển Copernicus, cho biết: “Cho đến khi lượng khí thải ròng toàn cầu giảm xuống còn 0, lượng khí CO2 sẽ tiếp tục tích tụ trong khí quyển và gây ra biến đổi khí hậu hơn nữa”.

Bắc Hiệp

Theo The Guardian

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/2020-la-nam-nong-nhat-trong-lich-su-post102120.html