20 giờ trèo đèo, lội suối tìm kiếm 2 cô gái bị lạc trong rừng sâu

Sáng ngày 27/4, vui mừng chia sẻ với PV, Đại úy Trần Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) cho biết, tình trạng sức khỏe của 2 cô gái ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa trước đó bị lạc trong rừng đã ổn định và đã bàn giao cho người nhà chăm sóc.

Theo đó, vào lúc 13h ngày 25/4, chị Hồ Thị Sáu (SN 1990) và em gái Hồ Thị Tám (SN 1993), cùng trú ở thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt điều khiển xe máy BS:74H1-175.50 đi vào rừng gần nhà để hái măng. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, không thấy Sáu và Tám trở về nhà, gia đình đi tìm nhưng không thấy nên thông báo đến Đồn Biên phòng Hướng Lập và UBND xã Hướng Việt.

Chó nghiệp vụ đã được huy động cùng lực lượng biên phòng và người dân tổ chức tìm kiếm. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Chó nghiệp vụ đã được huy động cùng lực lượng biên phòng và người dân tổ chức tìm kiếm. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Sau khi báo cáo sự việc đến Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Hướng Lập là đơn vị đóng quân trên địa bàn bàn biên giới xã Hướng Việt đã triển khai lực lượng phối hợp cùng công an, quân sự xã và người dân xã Hướng Việt đi tìm.

Trong sáng ngày 26/4, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy của 2 chị em tại km199+800 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc địa phận thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Chiếc máy của 2 cô gái được lực lượng tìm kiếm thấy.

Tiếp tục rải quân tìm kiếm ở khu rừng gần đó, tại vị trí cách xe máy khoảng 2km, các lực lượng phát hiện có 2 bao măng, áo mưa, tất… của hai chị em.

Đại úy Trần Thái Sơn thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo, để hỗ trợ công tác tìm kiếm, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động 2 huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ phối hợp với 100 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng công an, dân quân và nhân dân địa phương.

Chiến sỹ biên phòng trèo qua vách núi dựng đứng, nỗ lực tìm kiếm 2 cô gái. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Nhóm lửa nấu thức ăn để tiếp tục hành trình... (ảnh: Phan Vĩnh)

Thức ăn chỉ là măng rừng nướng chấm muối ớt. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Một phút nghỉ ngơi sau nhiều giờ băng rừng (Ảnh: Phan Vĩnh)

“Với quyết tâm phải tìm được người trước khi trời tối, Đồn biên phòng Hướng Lập đã phân nhiều tổ rải xung quanh bán kính nơi tìm được chiếc xe máy. Sau nhiều giờ băng rừng, lội suối, đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hai phụ nữ này tại địa bàn rừng núi thuộc thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cách vị trí ban đầu khoảng 20km”, Đại úy Sơn thở phào nói.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa 2 cô gái này về quân y Đồn Biên phòng Hướng lập khám sức khỏe.

Lãnh đạo UBND Hướng Việt cho hay, chị Sáu và Tám kể lại vào chiều 25/4, 2 người đang hái măng trong rừng thì gặp sương mù nên mất phương hướng dẫn đến đi lạc. Đến tối, không tìm được ra nên chị Sáu và Tám ôm nhau ngủ.

Sau một đêm ôm nhau ngủ trong rừng, đến sáng hôm sau, cả 2 chị em bắt đầu đi dọc theo suối để tìm đường ra. Trên đường đi, lúc đói quá thì hai chị em hái quả rừng để ăn, khát thì lấy nước suối để uống.

Sau khi được Đồn biên phòng Hướng Lập chăm sóc, hiện sức khỏe 2 cô gái (ở giữa) đã ổn định. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Cán bộ Đồn biên phòng Hướng Lập cho biết, do thói quen vào rừng khai thác lâm sản như măng, nấm…nên người dân ở khu vực biên giới vẫn thường hay đi vào khu vực rừng sâu. Cán bộ này khuyến cáo, nếu người dân đi vào rừng hái măng, nấm, các lâm sản được phép khai thác thì nên đi cùng người nắm rõ đường đi, địa bàn. Trường hợp nếu bị lạc trong rừng, để bảo vệ bản thân trong rừng sâu thì cần sớm tìm nơi trú ẩn an toàn qua đêm như hốc đá...

Trong quá trình tìm lối ra thì cần đánh dấu đoạn đường đã đi bằng một vài dấu hiệu dễ hiểu, phòng khi trường hợp bản thân quay lại đoạn đường ban đầu. Dấu hiệu này cũng là cách để người tìm kiếm dễ xác nhận được phương hướng hay vị trí của người mất tích.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-20-gio-treo-deo-loi-suoi-tim-kiem-2-co-gai-bi-lac-trong-rung-sau-a473578.html