20 giờ hôm nay, Việt Nam - Malaysia: Khi niềm tự hào đặt trên ngực áo...

Những tấm vé vào sân Mỹ Đình "cháy" sạch chỉ vài phút sau khi ban tổ chức mở bán online; hàng triệu dòng trạng thái cổ vũ, tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam được chia sẻ chóng mặt trên truyền thông, mạng xã hội; các hãng thông tấn "chạy đua" mua bản quyền phát sóng trực tiếp những bước chạy của thầy trò HLV Park Hang Seo... Tất cả không còn là tình yêu bóng đá thông thường, mà là niềm tự hào của cả dân tộc. Câu chuyện cổ tích "Thường Châu tuyết trắng", hay ngôi vị số 1 Đông Nam Á ở AFF Cup 2018 như liều "doping" mạnh mẽ để Quang Hải và các đồng đội tiếp tục mơ về những vinh quang mới, lừng lẫy hơn, tự hào hơn. Tất nhiên, đỉnh càng cao thì trở ngại càng lớn, như giấc mơ World Cup chẳng hạn. Dù vậy, để đi đến đích cuối cùng, phải bắt đầu từ mỗi bước chân. Đêm nay, những chú "Hổ Mã Lai" sẽ là "phép thử" cho tham vọng vươn tầm thế giới của những "chiến binh Sao Vàng".

Việt Nam đã sẵn sàng cho trận "đại chiến" với Malaysia trên sân Mỹ Đình tối nay.

Việt Nam đã sẵn sàng cho trận "đại chiến" với Malaysia trên sân Mỹ Đình tối nay.

"Hổ Mã Lai" giờ đã khác

Thực tế, Malaysia không còn là đối thủ quá xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Chưa đầy 10 tháng, kể luôn cả trận đấu tối nay, chúng ta sẽ chạm mặt họ tổng cộng 4 lần. 3 lần ở AFF Cup 2018 là lịch sử của bóng đá Việt Nam nhưng lại là nỗi buồn của người Mã Lai. Bị khuất phục ở "ngưỡng cửa thiên đường", chắc chắn người Mã không thể "nuốt trôi". Họ muốn đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 để chứng minh vấp ngã đó chỉ là tai nạn, nhưng e có vẻ không dễ. 3 trận không biết mùi chiến thắng ở AFF Cup 2018 (1 ở vòng bảng và 2 trận chung kết đi - về) cho thấy, HLV Park Hang Seo đã nhìn rõ điểm yếu của Malaysia. Họ thi đấu cố gắng, nỗ lực nhưng thiếu gắn kết. Dường như, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe thi đấu theo... cảm xúc. Lúc thăng hoa họ sẽ là những chú hổ thực sự, nhưng ngược lại họ chỉ là những chú "mèo con ngoan ngoãn".

Nói như vậy không có nghĩa là Malaysia là đội bóng yếu. Đúng hơn, họ chưa tìm được mạch cảm xúc để liên kết chặt chẽ trong chiến thuật vận hành. Qua 10 tháng kể từ những lần đối đầu trước, Malaysia giờ đã mạnh hơn rất nhiều, nhờ sự "phù phép" của vị chiến lược gia 51 tuổi Tan Cheng Hoe. 23 cầu thủ ông mang sang Mỹ Đình lần này là những cầu thủ xuất sắc nhất của Malaysia. Họ khát vọng mạnh mẽ hơn về mục tiêu đánh bại Việt Nam để "rửa hận". Đáng chú ý, để bổ sung cho đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã "bẻ luật". Họ quy định những cầu thủ nhập tịch phải có 5 năm sống tại Malaysia mới có cơ hội lên tuyển. Vậy mà, khi đội bóng quá thiếu những ngôi sao, Malaysia đã quyết định bỏ quy định này. Để rồi, 4 cái tên gồm hai hậu vệ và hai tiền vệ tấn công nhập tịch có cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Trong đó, tiền vệ tấn công Sumareh trở thành ngòi nổ thực sự quan trọng của HLV Tan Cheng Hoe. Anh ghi bàn như chẻ tre và giúp nâng tầm đội tuyển Malaysia. Vì thế mà người đồng đội của anh mới tự tin tuyên bố sẽ "hạ gục" Quang Hải và các đồng đội rồi nhấn mạnh: đây đã là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Malaysia.

Mỹ Đình gọi tên Park Hang Seo

Malaysia mạnh lên, Việt Nam cũng không giậm chân tại chỗ. Khoảng thời gian dài để ông thầy "phù thủy" Park Hang Seo rèn quân đủ để người hâm mộ đặt trọn niềm tin về một chiến thắng. Hai năm qua, kể từ cái ngày thầy Park sải những bước chân lịch sử xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bóng đá Việt Nam đã "thay áo mới". Với những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia... , chúng ta vẫn tự tin "cháy" hết mình. Ở Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam được giới chuyên môn xếp "cửa trên" so với các đội bóng còn lại nhờ những thành tích vượt trội 2 năm qua.

Ngoài những chấn thương đáng tiếc của Xuân Trường, Huy Toàn, trước đó là Đình Trọng, Phan Văn Đức, có thể nói ông thầy người Hàn Quốc đang có được lực lượng mạnh nhất trong tay. Những Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu hay Công Phượng thi đấu ở nước ngoài cũng đã về hội quân sẵn sàng chiến đấu. Trước giờ, thầy Park vẫn ưa dùng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc và có lẽ trận đấu với Malaysia cũng vậy. Nhìn chung, ngoài việc thiếu một tiền đạo cắm có nhãn quan chiến thuật tốt, có "máu" sát thủ thì ở các tuyến còn lại, Việt Nam luôn có những sự lựa chọn hoàn hảo. Những cái tên như: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải... nhiều khả năng sẽ là những trụ cột trong đội hình chính. Trước khi bước vào cuộc so tài với người Mã, thầy Park đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Có thể nhận thấy, đối thủ mạnh ở hai cánh và có hàng công sắc bén nhưng hai trung vệ lại là những điểm trừ. Muốn hạ được Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo cần duy trì áp lực đủ lớn lên hàng thủ đối phương, lấy công hỗ trợ thủ.

Trước ngày nối chuyến bay sang Hà Nội, Malaysia đã có những bước chạy đà hoàn hảo với chiến thắng thuyết phục trước Sri Lanka.Trong khi đó, thầy Park lại giấu bài khi không giao hữu quốc tế mà cho đội tuyển quốc gia đá giao hữu với đàn em U22. Kết quả hai trận đấu này đều có kết quả hòa. Để chứng minh được thực lực, tham vọng lớn hơn Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo cần tìm chiến thắng sau trận hòa không bàn thắng ở trận ra quân trước "Bầy voi chiến".

Giờ đây, trận đấu đang dần "nóng" lên, người hâm mộ của cả hai quốc gia cũng rất háo hức đón chờ cuộc đụng độ quan trọng của hai đội bóng. Niềm vui, những cảm xúc vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc sẽ gọi tên những người tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Và, chúng ta cùng hy vọng, chờ đợi Mỹ Đình sẽ một lần nữa hô vang cái tên Park Hang Seo, như cách đây một năm đã từng.

THÀNH DANH

Quyết tâm giành chiến thắng

Cục diện ở bảng G với sự góp mặt của Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia đang khá căng thẳng. Đứng đầu bảng hiện là Thái Lan 4 điểm, xếp sau lần lượt là UAE 3 điểm, Malaysia 3 điểm, Việt Nam 1 điểm và Indonesia chưa có điểm nào. Để tiếp tục cuộc đua, Việt Nam phải đặt mục tiêu thắng 2 đối thủ là Malaysia (10-10) và Indonesia (15-10) để giành lấy ngôi đầu bảng. So về thực lực, hai đối thủ có thể cạnh tranh với Việt Nam là UAE và Thái Lan. Thế nên, chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn là điều kiện cần để nuôi tham vọng vượt qua vòng loại. Cùng thời gian diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam, UAE sẽ đụng độ Thái Lan ngay tại xứ sở Chùa Vàng. Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra, thầy Park đã gạch tên hai cầu thủ cuối cùng là Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên, đảm bảo đủ 23 cầu thủ theo yêu cầu ban tổ chức.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_214004_20-gio-hom-nay-viet-nam-malaysia-khi-niem-tu-h.aspx