2 tổ lái Bình Thuận đánh võng chặn đường ô tô bị đánh sấp mặt, dân mạng hả hê

Chạy xe máy đánh võng lại còn chặn đường ô tô gây sự với tài xế, 2 thanh niên Bình Thuận không ngờ nhận cái kết thảm thương như vậy.

Đều không đội mũ bảo hiểm, thanh niên mặc áo đen (tạm gọi là C) chở bạn (tạm gọi là L) trên xe máy biển số 85.R6 – 2886 lạng lách đánh võng trên đường y như kẻ vô học.

Chạy song song ô tô, C vẫn tiếp tục thực hiện hành vi gây bức xúc này rồi vượt lên trên, chạy chậm lại và cả hai lần lượt chỉ tay về phía tài xế ô tô như muốn hù dọa.

Chưa hết, C dừng xe máy đầu cầu để chặn đường và cùng với L xuống xe máy đi về phía ô tô gây hấn mà không ngờ đụng trúng thứ dữ.

Lúc nhận ra thì đã quá muộn, C và L bắt đầu chuyển từ trạng thái tái mặt sang sợ hãi. Khi C bị 3 người đàn ông trên ô tô đánh tới tấp vào mặt và đầu bằng tay lẫn sợi dây giống nịt, L bỏ chạy mất dạng bỏ lại bạn bơ vơ.

Sau đó, C tiếp tục nhận thêm đòn thù từ phía những người đàn ông ghét trẻ trâu trước khi phải phóng xe máy bỏ trốn.

Chạy xe lạng lách đánh võng gây bức xúc dù không đội nón bảo hiểm.

Chỉ tay hù dọa tài xế ô tô đang chạy chậm rãi với tốc độ khoảng 50 - 60 km/h.

Dừng xe máy chặn đường ô tô.

Bị đánh tới tấp và chiến hữu bỏ trốn...

... phải lên xe bỏ chạy.

Clip thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên Facebook.

Dù không ủng hộ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, hầu như ai xem clip đều cảm thấy hả hê vì tổ lái chạy xe ba trợn bị dạy dỗ cho bài học nhớ đời.

Không chỉ ốm đòn, C còn có thể bị phạt nguội vì không đội nón bảo hiểm.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 36 phút chiều 29.10.2017 ở Bình Thuận.

Thanh niên hổ báo chở bà bầu đánh bác trai giữa đường Hà Nội sau va chạm xe:

Đòi quan hệ không được, cầm gạch đập chết bạn gái mới quen:

Ngày 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thực (sinh 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 22 giờ ngày 25.10, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện xác nữ giới tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, xác định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ (sinh 1983, trú tại thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Trước đó, chị Huệ đang làm công nhân tại một công ty thuộc KCN Châu Sơn và thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng được chị Trương Thị Ngân, bạn trọ cùng phòng và làm cùng công ty cho biết, chiều 23.10 Nguyễn Văn Thực (trú ở xã Đức Lý, Lý Nhân) là bạn mới quen của chị Huệ đến phòng trọ ăn cơm, sau đó rủ nhau đi đâu không rõ.

Lực lượng chức năng xác định nghi can số một là Nguyễn Văn Thực. Tuy nhiên, tiến hành các biện pháp xác minh thì Thực không còn ở địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều mũi trinh sát đi nhiều tỉnh, thành để truy lùng đối tượng. Đến 20 giờ ngày 26.10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thực tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường (Nam Định) khi đang trên đường chạy trốn.

Tại cơ quan Công an, Thực khai do quen biết với chị Huệ qua mạng xã hội từ đầu tháng 10. Chiều 23.10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối. Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang sau đó trở về nhà. Chiều 24.10, Thực đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lời khai của giang hồ dí dao không chế nữ hộ lý ở Bệnh viện Tâm thần trung ương I:

Sáng 29.10, nam thanh niên tên Trần Đức Anh đến thăm “ông anh xã hội” Trương Kim Hoàng đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần trung ương I (huyện Thường Tín), rồi bất ngờ yêu cầu các bác sỹ phải thả người quen của anh ta về nhưng bệnh viện không đồng ý.

Bất ngờ Trần Đức Anh khống chế một nữ hộ lý lên taxi, ép di chuyển ra khu vực quốc lộ 1A cũ.

Khi đi đến đường Trần Phú (Thường Tín), tài xế lao ra khỏi xe. Sau đó, Đức Anh tiếp tục khống chế nữ con tin đưa vào khu vực cửa hàng hoa sát với số nhà 105.

Hàng chục công an đã tới hiện trường, vận động thanh niên thả người nhưng bất thành. Đến 10 giờ 30, ô tô biển xanh được cảnh sát điều đến để chở ba người, trong đó có con tin và một người bạn của Đức Anh.

Chiếc xe di chuyển từ Thường Tín về hướng nội thành Hà Nội. Ít nhất có 4 xe của cảnh sát 113, cảnh sát hình sự và hàng chục xe máy chuyên dụng bám sát phía sau.

Đi chừng một cây số, xe biển xanh dừng ở cạnh trạm điện 500KV trên đường Trần Phú.

Sau hơn 1 giờ động viên, thuyết phục, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cùng Công an Thường Tín đã buộc đối tượng có hành vi khống chế nữ hộ lý phải chấm dứt hành vi phạm tội.

Trưa cùng ngày, đại tá Đỗ Đức Cường (Trưởng Công an huyện Thường Tín) cho biết, nữ con tin đã được giải cứu, sức khỏe ổn định.

Nạn nhân là nữ hộ lý của Trung tâm Giám định Pháp y Hà Nội đến làm việc tại bệnh viện.

Trần Đức Anh khai nhận, do xem Trương Kim Hoàng như anh em ruột nên khi thấy anh trong tình trạng ngơ ngẩn, không minh mẫn nên đã bị kích động dẫn đến hành động dùng dao khống chế nữ điều dưỡng.

Trần Đức Anh từng có 2 tiền án tội danh "Cướp tài sản". Trương Kim Hoàng cũng có 1 tiền án tội danh "Cướp tài sản". Trương Kim Hoàng đang ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định xem có tâm thần hay không theo yêu cầu của VKSND quận Hoàn Kiếm, do liên quan đến một vụ án ma túy.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/2-to-lai-binh-thuan-danh-vong-chan-duong-o-to-bi-danh-sap-mat-dan-mang-ha-he-74766.html