2 nông dân bị kẻ gian hủy hoại 8 sào mướp đắng trong đêm

Tám sào mướp đắng, mướp hương của hai nông dân ở xã Định Tân bị kẻ gian nhổ gốc trong một đêm, thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Chiều 12-4, Trung tá Lương Phan Long, Trưởng Công an huyện Yên Định, Thanh Hóa, thông tin cơ quan này vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến việc nhiều diện tích sản xuất mướp đắng của người dân xã Định Tân bị kẻ xấu phá hoại.

Nông dân Phạm Quang Định trắng tay sau nhiều tháng chăm bẵm đầu tư vườn mướp đắng, mướp canh cho thu hoạch gần trăm triệu đồng chỉ sau một đêm bị kẻ gian hủy hoại.

Theo Trung tá Long, công an huyện đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình để xác minh, điều tra làm rõ và xác định tám sào mướp đắng, mướp canh của hai gia đình anh Phạm Quang Lục và Phạm Văn Định (xã Định Tân) bị giật gốc khỏi đất.

Trung tá Long nhận định đây có yếu tố hủy hoại tài sản gây thiệt hại nặng nề với người nông dân của địa phương. Nhưng đây là vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm và rạng sáng nên việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Hiện công an địa phương đã tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng để bắt giữ kẻ hủy hoại đối với toàn bộ diện tích của hai nông dân trên.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào đêm ngày 7 và rạng sáng 8-4. Anh Phạm Văn Định thông tin vào chiều 7-4 cả hai vợ chồng anh vẫn ra tưới mướp như thường lệ, quả mập đẹp và sắp tới ngày thu hoạch, tuy nhiên vào chiều 8-4 toàn bộ gốc mướp đắng đã bị bật gốc khỏi đất.

Đây là vườn mướp mà anh chung với người cháu là Phạm Quang Lục (44 tuổi), trú cùng thôn và cũng là tài sản lớn nhất của gia đình đầu tư cho thu hoạch hơn 20 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm toàn bộ tài sản đã bị kẻ gian phá hoại, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Toàn bộ tám sào mướp đắng, mướp canh của hai nông dân bị hủy hoại héo úa, bật gốc sau một đêm. Họ cho biết muốn sống trên mảnh đất của chính mình cũng còn bị kẻ gian hủy hoại.

Rớt nước mắt ngay trên chính mảnh đất quê mình, chị Nguyễn Thị Bộ (45 tuổi, vợ anh Định) thốt lên bất lực: “Cả gia tài chúng tôi đầu tư vào, giờ chúng tôi biết phải làm sao”. Còn chị Loan (41 tuổi, vợ anh Lục) nghẹn đắng như chính những trái mướp đắng gia đình bị hủy hoại khàn giọng: “Mất hết rồi, nông dân chúng tôi sống lương thiện mà kẻ gian hãm hại thì sống sao nổi trên mảnh đất của chính mình”.

Cán bộ thôn Yên Hoành Phạm Văn Sính cho hay cả hai gia đình anh Định và anh Lục sống hòa thuận với xóm làng và là những người đầu tiên chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao. Hằng năm anh Định thường hướng dẫn bà con cách chăm sóc mướp đắng.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Định đã thông báo với chính quyền địa phương để xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ. Ông Trịnh Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Định Tân (Yên Định, Thanh Hóa), cho biết: “Đây là sự việc rất nghiêm trọng, hiện Công an huyện Yên Định đã vào cuộc xác minh làm rõ, truy bắt kẻ hủy hoại, đồng thời địa phương cũng đã đến hai gia đình động viên yên tâm tin tưởng vào chính quyền và cơ quan công an sớm điều tra làm rõ”.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/2-nong-dan-bi-ke-gian-huy-hoai-8-sao-muop-dang-trong-dem-764977.html