2 nhân viên y tế cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ trong xe cứu thương

Theo cảnh sát, nạn nhân 15 tuổi mất tích vào lúc nửa đêm ngày thứ 7 tuần trước. Cha mẹ của em bắt đầu đi tìm con và nhìn thấy một chiếc xe cứu thương có dấu hiệu bất thường.

Nạn nhân, được cho là tâm thần không ổn định, mất tích vào hôm 27-10 tại một nhà thờ ở TP Nankana Sahib, cách TP Lahore khoảng 80 km. Khi thiếu nữ này không về nhà, gia đình cô đã báo cảnh sát.

Cha của thiếu nữ cho biết gia đình ông phát hiện một chiếc xe cấp cứu của Cơ quan Cấp cứu Punjab 1122 tại một con đường vắng vẻ ở TP Nankana Sahib.

Thấy xe cứu thương đỗ ở một ngã rẽ trong hơn 20 phút, cha mẹ lén vào trong để nhìn. Đó là khi họ thấy hai người đàn ông, sau đó được xác định là Ahsan Ali và Sameen Haider, đang tấn công tình dục con gái mình.

Ảnh minh họa: Saostar

Gia đình kêu gọi giúp đỡ khiến Ali và Haider hoảng sợ, ném thiếu nữ ra khỏi xe. Biết hành động bỉ ổi của mình đã bị phát hiện, hai gã đàn ông đã lái xe bỏ trốn rồi quẳng nạn nhân xuống khu vực gần một nhà máy mía đường ở Nankana rồi tẩu thoát. Hai tên này sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Gia đình đang kêu gọi công lý được thực thi cho con gái mình. Họ đệ đơn kiện hai nghi phạm trong khi thiếu nữ đang được xét nghiệm y tế.

Người phát ngôn của Cơ quan cấp cứu 1122 Muhammad Farooq trong một tuyên bố cho biết đã thành lập một ủy ban điều tra để làm rõ vụ việc. Đây là vụ việc đầu tiên trong lịch sử 14 năm hoạt động của Cơ quan cấp cứu 1122 và 2 nhân viên nói trên bị nghi vi phạm lời tuyên thệ của họ, ông Farooq cho hay.

Xem thêm: Nghi mâu thuẫn làm ăn, cư dân chung cư Carina bị truy sát tận nhà

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/2-nhan-vien-y-te-cuong-hiep-tap-the-thieu-nu-trong-xe-cuu-thuong-54435-4.html