2 nam thợ xây và thi thể cô gái lõa thể trong vườn hoa: Sự thật là...

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 nam thợ xây liên quan đến cái chết của cô gái bán khỏa thân trong vườn hoa Hà Đông (Hà Nội) khiến dư luận xôn xao. Trong khi đó, công an quận Hà Đông khẳng định đây là thông tin chưa chính xác.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. (Video: Người đưa tin)

Chị L được phát hiện tử vong tại vườn hoa Hà Đông vào sáng ngày 8.1.

Chị L được phát hiện tử vong tại vườn hoa Hà Đông vào sáng ngày 8.1.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nữ giới lõa thể trong vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội), mạng xã hội xuất hiện thông tin công an đã bắt giữ hai nam thợ xây được cho là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí tối qua, một lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, hiện tại đơn vị này vẫn đang triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. Vị lãnh đạo thông tin thêm: "Thông tin bắt hai nam thợ xây sát hại cô gái bán khỏa thân trong vườn hoa Hà Đông là chưa chính xác. Hiện tại công an đang làm việc, lấy lời khai với hai thanh niên nghi có liên quan".

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng sớm ngày 8.1, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực vườn hoa Hà Đông (Hà Nội). Theo đó, khoảng 6h sáng, người dân đi tập thể dục trong khu vực vườn hoa đã phát hiện một thi thể nằm bên đường dạo bộ, khuất đằng sau bụi tre cảnh.

Thi thể được phát hiện với tình trạng chỉ có áo khoác bên trên, không có quần. Người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Xác nhận với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Sơn Công (Ứng Hòa, TP.Hà Nội) cũng khẳng định, cô gái được phát hiện tử vong tại vườn hoa Hà Đông vào sáng ngày 8.1 là công dân của xã này. Chị L. ở trọ ở khu vực cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Cụ thể, nạn nhân tên là Trần Thị L., SN 1987, sống tại thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công. Theo lãnh đạo xã Sơn Công, gia đình chị L. hiện còn người em trai, bố mẹ chị này đã mất. Sau khi xảy ra vụ việc, chiều qua, gia đình chị L. đã tổ chức mai táng cho người phụ nữ xấu số. Gia đình chị L. tại địa phương thuộc diện khó khăn.

Thông tin bắt hai nam thợ xây gây xôn xao.

Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin của PV, nạn nhân Trần Thị L. trước khi tử vong đang “mắc bệnh xã hội giai đoạn cuối”.

Trước đó, một nhân chứng cho biết: "Đêm trước khi xảy ra sự việc tôi có gặp cô ấy, cô ấy mặc ba cái áo nhưng cởi để ở chỗ tôi một cái, không có mũ nón gì cả nên tôi cho mượn cái ô của tôi.

Sáng sớm lúc phát hiện thi thể, quần lót của cô ấy nằm cạnh quần dài, ở hiện trường có một cái quần lót đàn ông và một cái mũ lưỡi trai...".

Vụ việc vẫn đang được công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo thông tin trên Khám phá, lãnh đạo Công an xã Sơn Công cho biết từ nhỏ chị L. đã có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ là cư dân trên địa bàn xã, làm công nhân môi trường, không lấy chồng, sinh được chị L. và một người em trai.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ.

Gia đình chị L. thuộc diện hộ nghèo của xã, không có đất thổ cư nên được xã cấp cho hơn 1 sào đất ruộng và tạo điều kiện cho phép dựng nhà ở. 3 mẹ con chị L. dựng chiếc lều tạm trên đất ruộng để sinh sống. Đầu năm 2018, trong lúc làm việc, người mẹ bị đột tử.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay ở địa phương, chị L. thuộc diện theo dõi của xã vì từng có 1 tiền sự cai nghiện tại trung tâm ở Sơn Tây và 2 tiền án về tội tàng trữ ma túy. Chị L. lên Hà Nội làm nghề tự do, mỗi khi về thì chính quyền lại gọi lên để khuyên nhủ, cảm hóa.

"Chị L. là đối tượng nghiện ma túy, nhiều thanh niên trong làng cũng phải sợ. Về thông tin chị L. bị HIV/AIDS giai đoạn cuối thì phía xã cũng không thể khẳng định vì chị L. thường xuyên đi khỏi địa phương", vị lãnh đạo công an xã cho biết thêm.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/2-nam-tho-xay-va-thi-the-co-gai-loa-the-trong-vuon-hoa-su-that-la-946954.html