2 mẹ con gào khóc bên người thân bị tai nạn dưới trời mưa

Chứng kiến cảnh chồng, cha bị tai nạn giao thông (TNGT) tử vong, hai mẹ con ngồi bệt xuống đường dưới trời mưa lạnh, gào khóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 8-1, anh Trần Môn (43 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) lái xe tay ga chở theo vợ con trai trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân theo hướng Nam – Bắc. Thời tiết se lạnh, cả gia đình mặc áo mưa và đang trên đường về nhà.

Khi đến đoạn cách cầu Thượng Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khoảng 50m, thì va chạm với xe container biển số tỉnh Hà Tĩnh do nam tài xế cầm lái chạy cùng chiều.

Sau va chạm, anh Môn bị cuốn vào gầm xe container, tử vong tại chỗ. Vợ con anh Môn may mắn văng ra ngoài, bị trầy xước nhẹ.

Chứng kiến cảnh chồng, cha bị nạn hai mẹ con ngồi quỵ xuống đường bên cạnh thi thể gào khóc dưới trời mưa lạnh.

CSGT quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-me-con-gao-khoc-ben-nguoi-than-bi-tai-nan-duoi-troi-mua-960470.html