2 học sinh mất tích bí ẩn gần 1 tuần ở Bạc Liêu

Người thân cho biết cháu Hùng và cháu Uyên có thể đã ra khỏi nhà bằng xe đạp, mỗi cháu đi một chiếc, màu trắng và đen, mang theo cặp học sinh, trong đó, có sách vở, bộ quần áo đi học. Đến nay, 2 bé đã mất tích được 7 ngày, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả.

Chiều 20/10, trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo UBND phường 8, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết công an địa phương đang hỗ trợ gia đình chị Vưu Cẩm Huyền (34 tuổi) tìm con gái Võ Vưu Cẩm Uyên (11 tuổi) và bé trai Đào Hoàng Hùng (14 tuổi, cháu ruột chị Huyền).

Hai bé Uyên và Hùng đã mất tích 7 ngày qua, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Theo thông tin chị Huyền cung cấp, tối 13/10, Uyên và Hùng ở nhà như thường ngày. Đến 22h cùng ngày, chị Huyền đi làm về thì không thấy con gái và cháu Hùng.

Cháu Uyên và cháu Hùng mất tích đến nay đã được 7 ngày. Ảnh: VOV.

Cháu Uyên và cháu Hùng mất tích đến nay đã được 7 ngày. Ảnh: VOV.

Trao đổi với VOV, chị Huyền cho biết, hai chiếc xe đạp của Uyên và Hùng không có nhà nên có thể 2 cháu đã ra khỏi nhà bằng xe đạp, mỗi cháu đi một chiếc, màu trắng và đen, mang theo cặp học sinh, trong đó, có sách vở, bộ quần áo đi học.

Được biết, cháu Hùng đang học lớp 9 và cháu Uyên đang học lớp 6 tại Trường THCS Trần Văn Ơn, thành phố Bạc Liêu.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương phối hợp với gia đình đang tích cực tìm kiếm tung tích của 2 cháu Hùng và Uyên.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/2-hoc-sinh-mat-tich-bi-an-gan-1-tuan-o-bac-lieu-3903889.html