2 học sinh cấp 2 là anh em họ mất tích bí ẩn

Sau một tuần tìm kiếm, gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 học sinh là anh em họ mất tích bí ẩn ở Bạc Liêu.

Ngày 20-10, bà Vưu Cẩm Huyền (34 tuổi; ngụ phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa tìm thấy cháu Võ Vưu Cẩm Uyên (11 tuổi, đang học lớp 6, con ruột bà Huyền) và cháu Đào Hoàng Hùng (14 tuổi, học lớp 9, cháu ruột bà Huyền).

Hình ảnh bé Uyên và Hùng. Ảnh do gia đình cung cấp

Hình ảnh bé Uyên và Hùng. Ảnh do gia đình cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 13-10, cả 2 cháu ở nhà cùng ông Võ Duy Đằng (41 tuổi, chồng bà Huyền). Do gia đình có bé 2 tuổi nên ông Đằng vào phòng dỗ cho bé ngủ. Lúc này, cả Hùng và Uyên đang chơi trong nhà.

Khoảng 1 giờ sau, bà Huyền đi làm về không thấy con và cháu nên tri hô cho chồng và người thân cùng tìm kiếm. Tuy gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi và liên hệ với bạn bè của 2 cháu nhưng không ai biết.

Sáng 14-10, gia đình đã đến trình báo sự việc với công an địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng tìm kiếm Uyên và Hùng nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Lúc rời khỏi nhà, cả 2 cháu đều mang theo sách, vở, một bộ đồ đi học… Lúc mất tích, Hùng có khoảng 400.000 đồng.

Gia đình cho biết thêm, cả 2 cháu đang học tại Trường THCS Trần Văn Ơn ở TP Bạc Liêu. Trước đó, 2 cháu không có dấu hiệu gì bất thường và gia đình không la mắng gì vì các cháu rất ngoan.

Hiện, gia đình đang rất lo lắng cho Uyên và Hùng vì cả 2 còn quá nhỏ.

VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/2-hoc-cap-2-la-anh-em-ho-mat-tich-bi-an-20181020190604797.htm