2 hoàn cảnh đau bệnh cần được chia sẻ

Đó là tình cảnh khó khăn của chú Huỳnh An Ninh (59 tuổi, ngụ ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) và chú Nguyễn Thừa Dũng (65 tuổi, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cả 2 hoàn cảnh đều đau bệnh nặng mà không có tiền để chạy chữa.

Chú Ninh và cô Thủy

Cả cuộc đời chú Ninh lam lũ với công việc làm thuê để nuôi mẹ già cùng vợ và 3 đứa con. Những tưởng bao gian khó có thể đánh đổi được niềm vui cho cả gia đình, vậy mà cơn tai biến bất ngờ kéo đến làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống gia đình. Chú Ninh chia sẻ: “Tôi bị tai biến cách đây 7 năm, phải trải qua quá trình tập luyện chữa trị lâu dài mới có thể nói chuyện và đi đứng như hiện nay. Từ ngày đau bệnh, tôi không còn lao động nặng nhọc được nữa, con cái đi làm ăn xa đều nghèo khó, bao nhiêu gánh nặng kinh tế gia đình và chi phí nuôi mẹ già đổ dồn lên đôi vai của vợ tôi”.

Cô Trần Lệ Thủy (57 tuổi, vợ chú Ninh) chia sẻ: “Trước đây, tôi bán rau, củ ở chợ, số tiền kiếm được mỗi ngày phụ chút ít tiền chợ, những khoản lớn đều do chồng chăm lo. Từ ngày chồng đổ bệnh, tôi bị biến chứng của bệnh tiểu đường hơn 10 năm nay nên sức khỏe suy giảm. Mỗi ngày, vợ chồng lãnh vé số bán để kiếm tiền gạo và chi phí thuốc men cho cả 2 vợ chồng và mẹ chồng”.

Anh Nguyễn Vũ Linh (hàng xóm cô Thủy) chia sẻ: “Hoàn cảnh của chú Ninh và cô Thủy rất đáng thương. Chú Ninh bị tai biến nhiều năm, cô Thủy vừa được tháo khớp bàn chân do biến chứng của bệnh tiểu đường, cả 2 đi lại khó khăn.

Trước tình cảnh ấy, một số nhà hảo tâm gom góp tặng cô chú chiếc xe lăn làm phương tiện đi bán vé số. Mỗi hôm ai thấy khỏe trong người thì đi bán, còn người ở nhà chăm bà cụ ngoài 80 tuổi. Với số tiền kiếm được từ 50 tờ vé số/ngày, không đủ tiền thuốc, chi phí khám bệnh cho cô chú. Rất mong có được sự tương trợ từ cộng đồng để cô chú có thêm tiền trị bệnh”.

Chú Nguyễn Thừa Dũng

Tại ấp Hòa Long (xã Định Thành), hoàn cảnh của chú Nguyễn Thừa Dũng (65 tuổi) rất đáng thương. Là người dân thôn quê ít học, không có ruộng vườn sản xuất nên hầu như cả đời chú Dũng gắn bó với công việc làm thuê, làm mướn và cuốc đất sạ phân, giăng câu, đặt lưới. Năm qua tháng lại, sức khỏe dẻo dai của tuổi trẻ cũng không thể theo chú cùng năm tháng để đổi lấy miếng cơm manh áo, chú đành chọn công việc chạy “xe ôm” để kiếm tiền phụ vợ. Vợ của chú (bà Phùng Thị Độ) năm nay 62 tuổi, ngày nào cũng phải dậy từ rất sớm để đi cân cá mang ra chợ bán, những tưởng cuộc sống thôn quê tuy có hơi chút vất vả nhưng được cái bình yên, hạnh phúc. Vậy mà…

Chú Dũng chia sẻ: “Nào giờ tôi khỏe mạnh, ít ốm đau nào ngờ căn bệnh xơ gan, viêm gan virus kéo đến gần 2 năm nay làm tôi ngày càng suy kiệt. Ban đầu, tôi còn đến bệnh viện huyện, tỉnh để làm các xét nghiệm và lấy thuốc uống nhưng cả năm nay do gia đình không còn đồng nào để chi trả cho tiền xe đi lại, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên tôi đành ở nhà xin thuốc nam, mua thuốc bắc uống tạm”.

Bà Độ tiếp lời chồng: “Hoàn cảnh gia đình nào giờ quá khó khăn, vợ chồng cần mẫn bao năm cũng chỉ có thể nuôi được cậu con trai nên người. Con có gia đình ở riêng, cuộc sống khó khăn đủ bề nên cũng không thể phụ giúp cha mẹ. Căn nhà vợ chồng tôi ở là do nương nhờ trên phần đất của người em trai. Đến mỗi mùa mưa bão, chúng tôi nơm nớp lo sợ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Rồi nhìn đến chồng ôm cơn đau, không thể ăn uống, ngủ nghỉ gì mà tôi đau đáu những nỗi lo. Lắm lúc thấy ổng mệt nhiều muốn đưa đi bệnh viện để điều trị đến nơi đến chốn, nhưng số tiền có được từ công việc bán cá quá ít ỏi. Tôi ước mong mình có được một số tiền để giúp ông nhà chữa bệnh, giúp ông phần nào vơi bớt những đau đớn do căn bệnh hoành hành”.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/2-hoan-canh-dau-benh-can-duoc-chia-se-a304610.html