2 đả nữ mới 'kề vai sát cánh' cùng điệp viên 007

Bộ phim mới nhất thuộc thương hiệu 007 'Không phải lúc chết' (tựa gốc: No Time To Die) đánh dấu chuyến phiêu lưu cuối cùng của tài tử Daniel Craig trong hình tượng James Bond.

 Ana De Armas và Daniel Craig trong phim “Không phải lúc chết”

Ana De Armas và Daniel Craig trong phim “Không phải lúc chết”

Nhắc đến loạt phim đình đám này, không thể không kể tới sự hỗ trợ đắc lực của những đả nữ đóng góp vào nhiệm vụ của 007. Trong “Không phải lúc chết”, ngoài sự trở lại của minh tinh Leá Seydoux, khán giả còn được chiêm ngưỡng màn ra mắt của bộ đôi đả nữ mới.
"Bóng hồng" gốc Cuba

Nhiệm vụ tại Cuba của James Bond được hỗ trợ bởi mật vụ CIA Paloma - diễn xuất bởi người đẹp Ana De Armas. Nhân vật được nữ diễn viên mô tả là có chút "vô trách nhiệm" và cực kỳ sôi nổi. Thướt tha trong tà váy dạ hội khoe tấm lưng trần gợi cảm, Paloma cũng có thể ngay lập tức đổi "chế độ chiến đấu" đối đầu với những gã đàn ông vạm vỡ.

Cô nàng có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Những nghi ngờ của James Bond lẫn khán giả về một người mẫu chỉ có 3 tuần đào tạo sớm bị xua tan: Paloma là mật vụ đồng đội mà bất kỳ ai đều mơ ước được hợp tác. Chuyên nghiệp và hài hước, chỉ vài phút, khán giả đã bất ngờ vì Ana De Armas. Tờ AVClub nhận định, vai Bond Girl của Ana De Armas đã tạo chú ý chỉ bằng một đoạn phim gay cấn.

Bắt đầu sự nghiệp tại Cuba, người đẹp sinh năm 1988 này nhanh chóng thành danh tại quê nhà. Bộ phim đầu tiên của cô là "Una Rosa De Francia" thực hiện cho Viện Điện ảnh Cuba. Năm 18 tuổi, Ana De Armas chuyển tới Tây Ban Nha và cũng gặt hái được thành công rực rỡ qua các phim: "Por Un Punado De Besos", "Faraday", "Blind Alley", "Sex, Party & Lies". Bảy năm trước, nữ diễn viên có bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời khi quyết định chuyển tới Los Angeles (Mỹ). Quyết tâm không bị gò bó trong các vai Latin, De Armas dành ra 4 tháng để học tiếng Anh bài bản. Bộ phim "Knock Knock" năm 2015 mà cô đóng cùng tài tử Keanu Reeves là nỗ lực đầu tiên bứt phá tại Hollywood.

Tài năng của người đẹp sớm được công nhận. Nét đẹp ấm áp, phảng phất siêu thực của De Armas như "đo ni đóng giày" cho vai trí tuệ nhân tạo Joi trong "Blade Runner 2049" (Tội phạm nhân bản 2049). Thoát khỏi vỏ bọc đa chiều, cô gây bất ngờ trong hình tượng một điều dưỡng hiền lành của "Knives Out" (Kẻ đâm lén). Bộ phim là lần đầu tiên Daniel Craig và De Armas có dịp cộng tác, trước khi tái ngộ ở "Không phải lúc chết". Đây cũng là tác phẩm đưa tên tuổi của Ana De Armas vào hàng ngũ "sao" lớn tại Hollywood. Bên cạnh doanh thu hơn 300 triệu USD, "Knives Out" còn giúp De Armas có được đề cử Quả Cầu Vàng danh giá ở hạng mục "Nữ chính phim hài/Phim ca nhạc".

Diễn viên Lashana Lynch

Sắp tới, De Armas sẽ hóa thân thành "ngôi sao" Marilyn Monroe trong dự án "Blonde" của đạo diễn Andrew Dominik. Ngoài ra, cô cũng sẽ gặp lại tài tử Ryan Gosling khi tham gia bộ phim giật gân "The Gray Man" do anh em nhà Russo chỉ đạo.

"Ngôi sao" từ xứ sở sương mù

Trong "Không phải lúc chết", Lashana Lynch vào vai mật vụ mới của MI6 - Nomi. Trẻ trung, sắc sảo và tự tin, cô là "làn gió mới" thổi vào cơ quan tình báo MI6. Nomi hiểu rõ năng lực của mình, sẵn sàng đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn nhất. Ngay cả những lúc như thế, bản lĩnh của một điệp viên thực thụ được bộc lộ khi người đẹp không mất đi nét hài hước rất riêng. Bản tính châm chọc của Nomi là nửa hoàn hảo tung hứng với một James Bond nghiêm nghị, đôi chút cáu kỉnh. Nomi thách thức các giá trị cũ, không ngại chứng tỏ bản thân trong ngặt nghèo.

Diễn viên Lashana Lynch không xa lạ gì với các vai nữ cường táo bạo. Người đẹp gốc Jamaica này từng thủ vai phi công quả cảm Maria Rambeau trong bộ phim "Captain Marvel" (Đại úy Marvel). Ngoài vai trò một phi công chiến đấu, Maria còn là một người mẹ mạnh mẽ truyền cảm hứng cho cô con gái Monica Rambeau. Sát cánh cùng "chị đại" Captain Marvel Brie Larson, Lashana Lynch không hề kém cạnh về thần thái. Cô đã trải qua nhiều ngày gặp gỡ với các phi công thực thụ để lắng nghe chia sẻ, chuẩn bị cho vai diễn.

Minh tinh sinh năm 1987 này có màn ra mắt trên màn ảnh rộng vào năm 2011 trong bộ phim "Fast Girls", đóng chung cùng Lily James và Lenora Crichlow. Sau đó, cô đóng vai chính trong phim truyền hình "The 7.39" và series "Bulletproof" mùa đầu tiên.

Là một trong những "ngôi sao" đi đầu bảo vệ tiếng nói và văn hóa người da màu, Lashana Lynch chọn cách làm việc không thỏa hiệp. Chia sẻ với tờ Harpers Bazaar, người đẹp cho biết, nếu có chi tiết gì mô tả sai cuộc sống của người da màu như cách vấn tóc khi đi ngủ, mối quan hệ mẹ - con, cô sẽ không ngần ngại lên tiếng. Bởi lẽ diễn xuất, theo Lynch, chính là cuộc chiến văn hóa.

Ngọc Trung (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/2-da-nu-moi-ke-vai-sat-canh-cung-diep-vien-007-20211223214945648.htm