2 cha con suýt chết vì mâu thuẫn đất mồ mả

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện xây mồ mả, 2 gia đình hàng xóm thân thiết trở mặt, hỗn chiến gay gắt. Vụ hỗn chiến khiến 3 người trọng thương...

Chiều 25/9, đại diện bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trọng thương có dấu hiệu bị chém. Các bệnh nhân gồm Nguyễn Tấn B. (SN 1959), Nguyễn Tấn D. (SN 1983) và Nguyễn T., tất cả cùng ngụ tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.

Các vết chém trên lưng của anh D.

Theo lời kể của các bệnh nhân, ông B. và anh D. là cha con. Từ trước đến nay, gia đình này là hàng xóm thân thiết với gia đình anh T. và anh trai là Nguyễn Hùng (SN 1983). Cả 2 gia đình cùng mua đất ở nghĩa trang xã Hòa Phú sát nhau.

Cách đây 3 ngày, người thân của Hùng qua đời, đưa lên nghĩa trang Hòa Phú chôn cất.

Sáng 25/9, cha con ông B. ra nghĩa trang thì phát hiện gia đình Hùng xây lăng mộ cho người đã khuất có lấn sang phần đất nghĩa trang của gia đình mình. Từ đó, 2 bên xảy ra cãi cọ.

Trong lúc mâu thuẫn, Hùng vác mã tấu rượt chém 2 cha con ông B.. Do chạy chậm, ông B. bị chém nhiều nhát vào vai, tay gây gãy xương, đứt gân cẳng tay.

Anh D. cũng bị Hùng chém nhiều nhát. 2 cha con ông B. đều ngã gục, bất tỉnh tại chỗ.

Riêng anh T. bị anh trai chém trọng thương trong lúc truy sát ông B..

Chiều cùng ngày, Công an huyện Hòa Vang cũng xác nhận có vụ việc chém nhau khiến 3 người trọng thương tại nghĩa trang xã Hòa Phú.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/2-cha-con-suyt-chet-vi-mau-thuan-dat-mo-ma-a405254.html