2 anh em cùng bị bại não

Đỗ Minh Đệ (33 tuổi) và Đỗ Thị Phương Trinh (24 tuổi) là hai anh em ruột (ở thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng mắc bệnh bại não từ khi mới sinh, nên dù đã trưởng thành nhưng thân xác vẫn như đứa trẻ, không nói được, đi lại khó khăn. Đệ suốt ngày cứ lắc đầu qua lại cả ngàn cái, còn Trinh thì cứ mãi khóc.

2 anh em cùng bị bại não

2 anh em cùng bị bại não

Bà Trịnh Thị Thanh Hoa (mẹ của 2 người con bất hạnh) vừa đút từng thìa cơm cho Đệ và Trinh ăn (ảnh) vừa buồn bã kể: “Lúc mới sinh Đệ, thấy con bị bại não, tôi rất đau buồn. Vẫn tưởng sinh Trinh thì sẽ có đứa con lành lặn.

Vậy mà nào ngờ, cả hai con đều bị bại não. Hoàn cảnh nghèo khó, vất vả nuôi các con mấy chục năm nay, không dám mơ có ngày hai con bình phục, nhưng đâu thể bỏ con được”. Gia đình bà Hoa thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương, sống dựa vào mấy sào ruộng lúa. Rất mong các bạn đọc hảo tâm giúp đỡ gia đình bất hạnh này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

VÕ MINH HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/2-anh-em-cung-bi-bai-nao-668100.html