1C - con đường huyền thoại

Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi
GIẶC MỞ CHIẾN DỊCH “TÌM DIỆT”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Hai Hồng lên trên một gò mối cao, điều chỉnh ống dòm, quan sát khối lượng khói để xây dựng kế hoạch hành quân. Hai Hồng báo cáo:

- Báo cáo các đồng chí, khối lượng khói đã trùm phủ tuyến đường đạt yêu cầu. Nhưng một chiếc L19 từ sân bay Chi Lăng đã cất cánh, có lẽ chúng quan sát vì sao có hiện tượng khói bất ngờ như thế này.

Tư Ðức:

- Có mấy giải pháp về thằng giặc tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng khói mù hôm nay. Một là người ăn ong làm cháy rừng, hai là trái gài của chúng bị chồn rái làm nổ phát cháy rừng, ba là trận “dạo nhạc” của Hạm đội 7 từ biển Tây rót vào - trong đó có nhiều trái lửa phát cháy. Cũng nên nghĩ có những tên giặc thông minh, chúng “điểm huyệt” đúng ý đồ của ta, nghĩa là ta đốt khói để hành quân vận chuyển.

Tư Bay:

- Cho dù chúng suy đoán thế nào, ta vẫn cho đơn vị xuất phát.

Tất cả cán bộ lãnh đạo các đại đội Tây Ðô, Mai Thanh Thế, Hòn Ðất, Vĩnh Trà đều nhất trí xuất phát. Xuồng mõ, xuồng ba lá, sào nạng, dầm chèo, bẹ tát nước, cơm vắt, băng cứu thương… đều được các chiến sĩ thu xếp một cách nhanh chóng, thành thạo. Các chú bé chưa đúng tuổi quân vui mừng chạy lăng xăng từ anh này sang chị kia. Ðôi lúc đám con nít đầy nhiệt tình cách mạng này nói những câu ngớ ngẩn nên bị các chị cú vào đầu đau điếng, phải lấy tay vò lia lịa.

Chú Tám Xà Bam bấy giờ đang ngồi trong cứ nhâm nhi rượu đế với chú Chín Cà Rèm. Hai ông già chợt thấy khói đốt rừng cùng một lúc, lập tức hội ý nhau:

- Ông Chín ơi, mấy đứa nhỏ đốt rừng tạo khói mù để hành quân đó.

- Anh Tám nói đúng ý tôi. Hai anh em mình dẹp cái vụ nhậu này đi. Anh để xuồng anh ở đây, nhận nước giấu. Anh cùng tôi đi xuồng của tôi, chống tắt đồng tràm, đến Ban chỉ huy Liên đại đội xem coi bọn trẻ toan tính việc gì!

Hai ông lão thợ săn cũng là cán bộ địa phương này, kẻ bơi người chống, khiến chiếc xuồng mõ lướt như bay trên đường Kinh Tắc. Những trận gió nhẹ thỉnh thoảng đưa khói mù trùm phủ hai lão chiến binh. Mùi khói thơm hương rừng thân thuộc, gợi nhớ thời khai mở đất của ông cha. Từ trong căn cứ T80, Hai Hồng nhìn thấy chú Tám và chú Chín ở cự ly xa, nhưng qua ống dòm có thể phân biệt được ai là Tám Xà Bam, ai là Chín Cà Rèm. Hai Hồng nói:

- Các đồng chí ơi, ông già Tám và ông già Chín thấy mình đốt khói đã hộc tốc phóng xuồng lên gần tới rồi.

- Hay quá, như vậy nhờ hai chú dẫn đường cho đơn vị mình luôn, bởi khói mù anh em ta cũng dễ bị lạc. Phải nhờ hai vị “Thành hoàng bổn cảnh” này mới được.

Nồi trà vừa chuẩn bị xong để đón hai chú thì hai chú rướn mũi xuồng đúng nơi Ban chỉ huy Liên C đang họp. Anh em đổ xô ra bến mừng rỡ. Tư Ðức hỏi:

- Ðố hai chú tụi cháu đang tính làm gì?

Chú Chín Cà Rèm:

- Thôi, khỏi đố. Tao và chú Tám tụi bây lên đây để dẫn đường cho tụi bây khỏi lạc. Cái ngữ khói mù này nếu không có hai tên lính già làm “xích hầu”, thì tụi bây sẽ bị lạc tứ tung…

Chú Tám Xà Bam:

- Các cháu hãy uống trà với tụi chú đi, rồi hãy đem dây dù buộc võng nối thành một sợi dài, phải kết đoàn xuồng thành một xâu chuỗi có một sợi dây dẫn. Nếu không, qua ngã ba, ngã tư các cháu sẽ đi lạc vào nơi có địch vì trong khói mù, chỗ nào cũng như chỗ nào, khó lòng mà phân biệt, bởi vật chuẩn thường ngày mà ta dựa vào để phân biệt lối đi bị khói mù khỏa mất hết.

Chú Chín Cà Rèm:

- Thì nói tóm lại giống như người mù, chỉ thấy khói chớ không thấy hướng đi. Tôi có lần chèo ghe đi mua khóm, chèo đã một hồi trong sương mù, lại trở về nơi xuất phát, mới hay lúc mình nghỉ tay ngồi hút thuốc, nước xoay mũi xuồng quay lại mà mình đâu hay, đến chừng đứng dậy cứ theo hướng mũi xuồng mà chèo, chèo đã trở về nơi mua khóm buổi sáng. Còn cái thứ khói mù này nó ngặt nghèo hơn mù sương nhiều, bởi vậy hai chú đang ngồi uống rượu, mà phải bỏ chạy lên làm quân tiên phuông đây.

Hai Hồng:

- Tụi cháu biết thế nào hai chú cũng chống xuồng lên đây nên lúc hai chú vừa qua cua quẹo đìa Cây Gáo thì lọt vào ống dòm của thanh niên xung phong tức khắc!

Mấy anh em chú cháu cùng nhau uống trà rồi trao cơm vắt và băng cá nhân cho hai ông lão tình nguyện làm lính dẫn đường cho đám trẻ. Tư Bay sinh hoạt “khẩu - ám”, xếp thứ tự xuất phát cho từng C. Khi qua đến điểm nhận hàng bên kia bờ biên giới thuộc đất “K” thì đổi xuồng không, lấy xuồng bạn đã chất đầy hàng, lập tức quay về lối cũ. Ðại đội bảo vệ vẫn tiếp tục châm thêm nhiều ngọn lửa trên những chấm đỏ của bản đồ hành quân để giữ khối lượng khói đủ sức bao che đoàn quân trước khi mặt trời khuất núi. Kế hoạch hành quân truyền đạt xong, Ban chỉ huy Liên đại đội phát tín hiệu xuất phát. Những dòng kinh thân thuộc lại sôi lên dưới lườn hàng trăm xuồng mõ. Tất cả lặng lẽ, quyết tâm, bao nhiêu sức lực dồn vào những cây dầm sào, cướp thời gian thu ngắn tuyến đường bằng phép màu của trí tuệ và lòng dũng cảm của những người sáng tạo nên con đường huyền thoại. Họ mang tâm hồn quang đãng để xuyên thấu bệ dầy của khối lượng khói mù chưa từng có trong lịch sử vùng Bảy Núi - Ba Hòn.

(Còn tiếp)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/1c-con-duong-huyen-thoai-a146300.html