19h30, Việt Nam – Philippines: Mỹ Đình chờ Việt Nam phá dớp

ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn khi đã có chiến thắng 2-1 trước Philippines trong trận bán kết lượt đi. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi chỉ cần hòa hoặc thậm chí thua 0-1.

Với lý do trên, NHM Việt Nam đều tin tưởng các chàng trai áo đỏ sẽ ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2018 và đụng độ Malaysia.

Thầy trò Park Hang-seo có mọi lợi thế trước đội bạn. Đội hình mạnh mẽ, tinh thần rực lửa, chắc chắc "Những ngôi sao vàng" sẽ cố gắng chặn đứng đối phương. Trong khi đó, đoàn quân Guss Hiddink buộc phải ghi ít nhất 2 bàn nếu muốn đi tiếp. Liệu tài năng của nhà cầm quân người Thụy Điển sẽ giúp ĐT Philippines lật ngược thế cờ trước ĐT Việt Nam hay Park Hang-seo lại một lần nữa đánh bại người cũ.

HLV Goran Eriksson đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về tổn thất nhân sự. Ngoài sự vắng mặt của 5 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm thủ môn Neil Etherigde (CLB Cardiff City - giải Ngoại Hạng Anh), hậu vệ Daisuke Sato (Sepsi Sfântu Gheorghe - Romania), hậu vệ Stephan Palla (Buriram United - Thái Lan), tiền vệ Luke Woodland (Suphaburi - Thái Lan) và tiền vệ Patrick Strauss (Erzgebirge Aue - Đức). Bên cạnh đó, ĐT Philippines còn đón nhận tổn thất lớn khi tiền vệ Manuel Ott dính chấn thương và sẽ không kịp bình phục ra sân tối nay. Ott là tiền vệ đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Philippines nên thiếu vắng anh chắc chắn khiến HLV Erikson đau đầu.

Dường như HLV Park Hang Seo vẫn còn rất nhiều những quân bài bí mật trong tay để khiến đối thủ lẫn người hâm mộ phải bất ngờ. Điều này đã được chứng minh rất nhiều lần trong quá khứ đến thời điểm hiện tại. Tuyển Việt Nam có thể không còn bài mới khiến Philippines bất ngờ ở trận lượt về nhưng chắc chắn để bảo toàn được lợi thế ở trận lượt đi thì chắc chắn ông Park đã có cách.

Trở về sân nhà để đón tiếp Philippines, đây là lợi thế hơn người của đoàn quân ông Park Hang-seo. Thế nhưng, nhìn vào lịch sử và thống kê, có vẻ mọi thứ không phải như vậy. "Những ngôi sao vàng" luôn không gặp may mắn trên sân Mỹ Đình.

Tại AFF Cup 2004, Việt Nam do HLV Tavares thất bại trên sân nhà trước Indonesia. Ở các năm tiếp theo 2007, 2008, 2010, 2014 và cả 2016, đoàn quân áo đỏ cũng chẳng có được kết quả mỹ mãn ở sân vận động quốc gia. Và hiển nhiên, trận đấu đêm nay, cổ động viên không mong điều này tiếp diễn. Hy vọng rằng, với bản lĩnh, sức mạnh, đội hình ưu tú, thầy trò Park Hang-seo sẽ phá dớp trên Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến:

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Huy Hùng, Đức Huy, Văn Đức, Quang Hải, Anh Đức.

ĐT Philippines: M. Falkesgaard, Álvaro Silva, C. de Murga, M. Steuble, P. Reichelt, A. Reed Substituted, K. Ingreso, S. Schröck, P. Younghusband, J. Bedic, C. Dizon.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/19h30-viet-nam-philippines-my-dinh-cho-viet-nam-pha-dop-331419.html