19 giờ ngày 3-12, U.22 Việt Nam - U.22 Singapore: Thừa thắng xông lên

Chứng kiến những gì đội bóng trẻ quốc đảo sư tử thể hiện tại vòng bảng, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Fandi Ahmad mới có 1 điểm từ trận ra quân hòa U.22 Lào. Trước U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan, đoàn quân của HLV Fandi Ahmad đều thể hiện lối chơi bạc nhược. Đây chính là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo xốc tới, hạ đối thủ để rộng cửa vào bán kết.

Thắng hú vía sau trận đấu với U.22 Indonesia, U.22 Việt Nam sẽ rộng cửa vào bán kết nếu thắng U.22 Singapore vào tối 3-12.

U.22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 3 trận toàn thắng, được 9 điểm. U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia xếp thứ 2 và 3, cùng được 6 điểm với 2 trận thắng, 1 trận thua. Tuy nhiên cửa vào bán kết của đội bóng xứ vạn đảo là sáng hơn, khi họ chỉ gặp U.22 Lào và U.22 Brunei ở hai trận cuối. Trong khi đó, U.22 Việt Nam cần thắng U.22 Singapore và hòa U.22 Thái Lan là chắc chắn đi tiếp. U.22 Thái Lan hiện đang vào thế khó khi họ phải thắng hai trận cuối mới có hy vọng đi tiếp, trong đó trận gặp U.22 Việt Nam được dự báo là khó cho cả đôi bên. Trường hợp U.22 Thái Lan thắng U.22 Việt Nam, thì ba đội bóng trẻ Thái Lan, Việt Nam và Indonesia sẽ phải phân định hai vé vào bán kết nhờ chỉ số phụ. Chính vì thế nên đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ cố gắng thắng U.22 Singapore càng nhiều bàn càng tốt. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ có lợi thế về chỉ số phụ và tâm lý tốt trước trận gặp U.22 Thái Lan vào chiều 5-12.

 Quang Hải (bên phải) có cơ hội tỏa sáng trong trận đấu gặp U.22 Singapore. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Quang Hải (bên phải) có cơ hội tỏa sáng trong trận đấu gặp U.22 Singapore. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Điều đáng ngại là 2/3 trận đấu đã qua của đội nhà, chúng ta đều bị thủng lưới. Bàn thua đầu đến từ lỗi vị trí của hàng thủ trong trận gặp U.22 Lào và bàn thua thứ hai đến từ sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng ở trận so tài với U.22 Indonesia. Vậy là cửa U.22 Singapore ghi bàn vào lưới U.22 Việt Nam là có, vấn đề là đội bạn (có thể) ghi bàn vào thời điểm nào. Giả dụ đội bóng quốc đảo sư tử sớm ghi bàn trong hiệp 1, sẽ lại là một thử thách không nhỏ cho thầy trò nhà Park Hang-seo. Bóng đá trẻ rất khó nói trước điều gì. Thế nên ngay cả khi U.22 Singapore mới chỉ có 1 điểm trong tay cũng chẳng ai dám mạnh miệng tuyên bố đội nhà sẽ thắng đậm đối thủ này vào tối nay.

Trận đấu với U.22 Singapore là dịp tốt để HLV Park Hang-seo gia cố lại hàng thủ và khả năng tấn công của đội nhà. Pha bỏ lỡ khó tin của Tiến Linh ở cuối trận gặp U.22 Indonesia là điều vô cùng đáng tiếc. Nếu chúng ta thắng đội bạn 3-1 (thay vì 2-1), sẽ là lợi thế vô cùng lớn trong trường hợp 3 đội U.22 Thái Lan, Việt Nam, Indonesia so kè chỉ số phụ khi bằng điểm nhau.

Dẫu U.22 Singapore vừa thua U.22 Thái Lan 0-3 thì hàng thủ của chúng ta vẫn phải cẩn trọng vì không phải Hamil Syahin, Faris Ramli không có cơ hội ghi bàn. “Tôi tin tưởng U.22 Singapore sẽ ghi bàn và giành 3 điểm trước U.22 Việt Nam”, có thể coi đây là màn “chém gió” của HLV Fandi Ahmad trước giờ bóng lăn nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Chỉ cần Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Hậu… nhập cuộc với sự tôn trọng đối thủ, cơ hội thắng trận của đội nhà là trông thấy.

Dự đoán: U.22 Việt Nam thắng 3-1

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/19-gio-ngay-3-12-u-22-viet-nam-u-22-singapore-thua-thang-xong-len-604289