19 giờ 30 ngày 24-11, Việt Nam - Campuchia: Thắng cách biệt để tự quyết ngôi đầu

Vì bảng B của Thái Lan, Philippines, Sigapore chưa ngã ngũ và kết thúc sau 1 ngày nên Việt Nam không có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết. Nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải là giành vị trí đầu bảng A.

Việt Nam đặt mục tiêu duy nhất là giành 3 điểm trước Campuchia. Trong ảnh: Đại diện 2 đội bóng tại cuộc họp báo tại trụ sở VFF.

Như đã nói, theo mã số đã định trước, với vị trí này chúng ta sẽ được thi đấu cả 2 trận lượt về bán kết và chung kết trên sân nhà. Đó là lợi thế rất lớn trong thể thức thi đấu 2 lượt đi, về. Trong trường hợp Myanmar không thể thắng trên sân Malaysia, Việt Nam chỉ cần thắng tối thiểu Campuchia là đủ. Nhưng nếu Myanmar đánh bại Malaysia có 10 điểm thì để soán ngôi đầu, chúng ta phải thắng Campuchia với tỷ số nhiều hơn 1 bàn so với tỷ số thắng của Myanmar thì mới vượt hơn về hiệu số (hiện hiệu số của Myanmar là 7/2 và Việt Nam là 5/0, ví dụ nếu Myanmar và Việt Nam cùng thắng 1-0 thì hiệu số vẫn bằng nhau +6, nhưng Việt Nam xếp sau vì kém hơn về chỉ số bàn thắng (6 so với 8), do đó Việt Nam phải thắng tối thiểu 2-0 để có hiệu số chung cuộc là +7).

Sân nhà cùng lịch sử toàn thắng trước người láng giềng là ưu thế rất lớn để Việt Nam tự quyết ngôi đầu mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên như HLV Park Hang-seo cảnh báo: “Trận hòa với Myanmar như một lời nhắc nhở cả đội cần có một sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Cả đội phải hết sức thoải mái tự tin, tìm lại cho mình động lực. Nó giống như một cú sẩy chân cần thiết để tuyển Việt Nam nhìn lại mình một cách nghiêm túc và cải thiện cả về cách chơi lẫn tâm lý và sức mạnh trong thi đấu”.

Không phủ nhận, Campuchia đã có sự tiến bộ lớn, đặc biệt về tư duy chơi bóng nhờ “cố vấn” danh thủ người Nhật Honda Keisuke. Các cầu thủ của họ có kỹ thuật, tốc độ, sẵn sàng chơi đôi công với mọi đối thủ. Trong đó đáng chú ý nhất là “Messi Campuchia” Chan Vathanaka (11), không chỉ đã ghi 2 bàn mà còn là trạm trung chuyển các pha lên bóng; và tiền vệ gốc Pháp Chantha Thierry (23), từng khoác áo U.17, U.19 Pháp, chơi cho CLB Strasbourg và thi đấu ở Nhật Bản, Malaysia. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Tháp khá non nớt kinh nghiệm và sức bền thể lực không tốt, thiếu ý tưởng tấn công. Trước Malaysia (0-1), Myanmar (1-4), họ ào lên tấn công ồ ạt, thậm chí còn mở tỷ số trước ngay tại Yangon, nhưng rồi đều nhận thất bại. Dù hẳn rất muốn thay đổi lịch sử, lần đầu tiên đánh bại Việt Nam hay chí ít cầm hòa, nhưng với việc chỉ sang Hà Nội vào tối muộn 22-11, chỉ có 1 buổi tập chuẩn bị duy nhất, cho thấy sau khi chính thức sớm bị loại, đoàn quân Angkor cũng không còn nhiều động lực.

Không chủ quan, nôn nóng, chỉ cần chơi đúng sức mình, Việt Nam sẽ có chiến thắng với tỷ số cần thiết để lấy ngôi đầu. Vấn đề trong trận tối nay là các chân sút phải chỉnh lại thước ngắm (theo thống kê hiện Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về hiệu suất ghi bàn khi qua 3 trận đấu có 19 pha dứt điểm chính xác vào cầu môn nhưng chỉ mang về 5 bàn thắng (tỷ lệ chuyển hóa thành bàn chỉ 26,3%), trong khi Thái Lan đứng đầu với cũng 19 cú đứt điểm nhưng có tới 12 bàn (63,2%), đồng thời các cầu thủ phải giữ chân, tránh chấn thương.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201811/19-gio-30-ngay-24-11-viet-nam-campuchia-thang-cach-biet-de-tu-quyet-ngoi-dau-2921397/