19/9: Xuất bản cuốn nhật ký của cô gái Do Thái bị phát xít Đức giết hại

Cuốn nhật ký bí mật của Renia Spiegel, cô gái người Do Thái ở Ba Lan bị giết hại năm 1942, sẽ được xuất bản ngày 19/9. Những điều khủng khiếp của chiến tranh và tội ác của phát xít Đức được phơi bày qua từng trang viết đẫm nước mắt.

Renia Spiegel và những ngày xưa cũ

Renia Spiegel và những ngày xưa cũ

Sinh năm 1924, Renia Spiegel sống ở Przemysl, vùng Đông Nam Ba Lan. 3 năm trước khi bị phát xít Đức giết hại trong một khu biệt cư ở Ba Lan, Renia Spiegel bắt đầu viết một cuốn nhật ký bí mật. Cuốn nhật ký của cô với 700 trang được bắt đầu vào tháng 1/1939 khi Renia 15 tuổi và sắp xếp theo thứ tự thời gian từ khi cô thoát khỏi các cuộc rải bom tới khi những gia đình Do Thái khác biến mất và việc khu biệt cư người Do Thái (ghetto) được lập nên.

Cuốn nhật ký của Renia sắp được xuất bản lần đầu tiên là một lát cắt trong cuộc đời cô gái trẻ từ năm 14 đến năm 18 tuổi. Trong gần 700 trang nhật ký, cô Renia không chỉ ghi chép lại về cuộc sống thường ngày của mình như những cuộc tranh cãi vụn vặt với cô chị Ariana hay những cảm xúc về mối tình đầu mà còn viết về tội ác khủng khiếp của phát xít Đức cũng như thảm họa diệt chủng người Do Thái. “Dù nhìn vào bất cứ đâu, tôi đều chỉ thấy những cuộc đổ máu. Những cuộc hành quyết kinh khủng. Còn cả giết chóc. Chúa ơi, hãy để chúng con được sống. Con cầu xin người, con muốn được sống!”, Renia viết trong nhật ký.

Renia Spiegel và những trang nhật ký xưa

Renia bị phát xít Đức bắn chết ngày 30/7/1942 khi cô mới 18 tuổi khi chúng phát hiện cô đang trốn trên gác mái. Renia đã để lại cuốn nhật ký của mình cho người bạn trai của cô tên là Zygmunt Schwarzer - người đã viết những dòng cuối cùng đầy đau lòng trên những trang giấy này: "3 phát súng! 3 sinh mạng ra đi! Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là những phát súng, những phát súng".

Schwarzer đã nhờ một người giữ hộ cuốn nhật ký ở nơi an toàn trước khi anh bị chuyển tới trại tập trung Auschwitz. Schwarzer may mắn sống sót, chuyển tới Mỹ và năm 1950 đã trao lại cuốn nhật ký này cho chị gái Elizabeth của Renia và mẹ của cô là Roza khi 2 người sống ở New York. Elizabeth không thể đọc cuốn nhật ký vì quá đau lòng nên bà đã quyết định gửi nó ở một tủ bảo hiểm của ngân hàng. Cho tới năm 2012, cô con gái của bà là Alexandra Bellak khuyên bà nên lấy cuốn nhật ký ra và dịch sang tiếng Anh để mọi người trên thế giới có thể đọc nó.

Chị gái Elizabeth của Renia và cuốn nhật ký

Câu chuyện của Renia quá đau lòng đến mức mẹ và người chị gái còn sống của cô không dám đọc. Tới nay, cuốn nhật ký của Renia đã được gia đình cô đồng ý xuất bản. Nhà xuất bản St Martin’s Press đã nhận định rằng cuốn sách là "một tác phẩm đặc biệt vừa tái hiện những điều khủng khiếp của chiến tranh, vừa cho thấy rằng sự sống có thể tồn tại thậm chí cả trong những khoảng thời gian tăm tối nhất".

Tuổi thơ của hai chị em

Cuốn nhật ký của Renia sẽ chính thức xuất bản ngày 19/9. Nhà làm phim Tomasz Magierski cũng rất xúc động về cuốn nhật ký và quyết định làm một bộ phim về Renia.

Cuốn nhật ký Renia sẽ xuất bản ngày 19/9

Nhu Thụy CNN, Guardiian

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/199-xuat-ban-cuon-nhat-ky-cua-co-gai-do-thai-bi-phat-xit-duc-giet-hai-post64492.html