17 năm săn lùng kẻ cuồng ghen sát hại người tình

Sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Trần Văn Đạo (SN 1978, HKTT tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc. Bao nhiêu năm Đạo bỏ trốn cũng là ngần ấy thời gian các thế hệ cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cất công truy tìm.

17 năm trước trên địa bàn xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trịnh Văn Huấn (SN 1977) và chị Lê Thị Hiền (SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên) tử vong do nhiều vết thương trên thân thể.

Sau khi nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết về đối tượng gây án. Quá trình thu thập dấu vết tại hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã thu giữ được một số tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng gây án.

Trần Văn Đạo.

Trần Văn Đạo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng xác định Đạo là đối tượng gây ra vụ trọng án trên.

Về phần Đạo, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng... Sau khi Đạo bỏ trốn, nhiều thế hệ Công an TP Hải Phòng đã bỏ công sức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Công an TP Hải Phòng sau đó đã gửi thông tin truy tìm đối tượng đến các tỉnh trong toàn quốc. Khoảng trước Tết Nguyên đán Canh Tý, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng nhận thông tin của một trung tâm bảo trợ xã hội cho biết có tiếp nhận một đối tượng, nghi vấn là Nguyễn Văn Đạo. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự lên đường vào Khánh Hòa.

Quá trình ở lại trung tâm bảo trợ, các trinh sát đã tiếp cận với đối tượng Đạo. Trung tá Nguyễn Trần Phong, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng nhớ lại: Lúc đầu, Đạo rất cảnh giác, anh ta không tiếp xúc với ai. Không nóng vội, tôi và đồng đội từ từ tiếp cận, đồng thời khéo léo gợi chuyện anh ta. Sau một thời gian, Đạo bắt đầu mở lòng, anh ta chia sẻ rằng trước đó từng yêu một người phụ nữ nhưng bị gia đình ngăn cản nên không lấy vợ... Trong quá trình tâm sự, Đạo nhắc nhiều đến người phụ nữ tên Hiền, anh ta đã tước đoạt mạng sống nhiều năm nay và chia sẻ rằng luôn day dứt về việc đã xảy ra và cuối cùng thừa nhận anh ta tên là Đạo, ở Hải Phòng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 26/2, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đạo về hành vi giết người. Vụ án sau 17 năm đã được làm sáng tỏ. Quá trình đấu tranh, Đạo khai nhận: Cách đây 17 năm, Đạo yêu chị Hiền nhưng do không hợp tuổi nên bị gia đình Hiền ngăn cấm. Sau đó, chị Hiền đã đến với anh Huấn...

Nhìn thấy chị Hiền và anh Huấn đi bên nhau, Đạo ghen tuông nên nảy ý định tước đoạt mạng sống của người con gái anh ta thầm thương, trộm nhớ. Nghĩ là làm, Đạo đến làng Chú, chợ Tổng, Thủy Nguyên thuê rèn một con dao bằng gỗ, lưỡi dao nhọn với mục đích cướp đi mạng sống của chị Hiền.

Ngày 11/9/2003 (tức 15/8 âm lịch), Đạo định gây án nhưng không thành. Đến khoảng 23h ngày 12/9/2003, Đạo nhìn thấy anh Huấn đèo chị Hiền đi về gần nhà, đã dùng hung khí gây ra cái chết thương tâm cho hai nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng dùng hung khí đâm vào bụng để tự sát nhưng không thành... Sau đó, đối tượng ra Móng Cái rồi sang Trung Quốc sinh sống.

Những ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý, Đạo tìm về Việt Nam rồi lang thang ở Khánh Hòa thì bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Cùng với việc bắt giữ Đạo, vụ án sau 17 năm đã được làm sáng tỏ; buộc kẻ thủ ác phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội đã gây ra.

X.Mai- Văn Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/17-nam-san-lung-ke-cuong-ghen-sat-hai-nguoi-tinh-588696/