16 năm tù cho kẻ đâm con nợ tử vong

Sau khi uống rượu, đối tượng cầm dao đi tới nhà con nợ để nói chuyện dẫn đến xô xát, Út hết cầm dao đâm chết con nợ.

Ngày 20-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Út Hết (24 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội "Giết người".

Bị cáo Bùi Văn Út Hết tại phiên tòa (Ảnh Người lao động).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-7, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Út Hết 17 năm tù. Sau đó, Út Hết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, theo báo Người lao động.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo Út Hết là trụ cột, lao động chính trong gia đình. Ngoài ra, gia đình bị cáo đã bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo... Từ những tình tiết trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt 16 năm tù (giảm 1 năm).

Theo báo Pháp luật Việt Nam, giữa năm 2016, Hết có cho anh Đặng Thành Dũng vay 8 triệu đồng. Anh Dũng đã trả lãi và gốc được 3 triệu đồng, số còn lại chưa có để trả cho Hết.

Nhiều lần đòi tiền không được, lại còn bị anh Dũng thách thức nên Hết vô cùng tức giận. Khoảng 18h30 ngày 12/02/2017, sau khi uống rượu, Hết gọi điện cho anh Dũng để tiếp tục đòi tiền thì được anh Dũng nói, “Tao chưa có tiền trả, mày muốn gì thì đến nhà tao”.

Sẵn hơi men, Hết mang theo con dao dài nửa mét, sắc, nhọn rồi chạy xe tới nhà con nợ. Vừa thấy anh Dũng, Hết nói, “Sao anh làm ăn kỳ cục thế? Tiền đó anh có chịu trả không?”. Nghe vậy, anh Dũng đáp, “Tao chưa có tiền trả, mày dám vác dao vào nhà tao à?” rồi cúi xuống định lấy con dao trên bàn để đánh nhau với Hết. Tuy nhiên khi vừa xoay người lại thì đã bị Hết rút dao đâm vào ngực.

Sau khi đâm người, Hết chạy về kể lại chuyện cho gia đình biết và được người thân đưa ra công an đầu thú. Riêng anh Dũng ôm ngực chạy qua nhà cha ruột nhờ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong trước lúc vào viện.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/16-nam-tu-cho-ke-dam-con-no-tu-vong-d112382.html