16 năm đợi chờ điều kỳ diệu, cặp vợ chồng hạnh phúc tìm thấy con trai bị bắt cóc

Mới đây, tờ Nhật Báo Quảng Chân đã đưa tin về cuộc hội ngộ với người thân của cậu bé bị bắt cóc từ 16 năm trước.

Theo thông tin, ngày 16/7, phóng viên của tờ báo đã có cuộc phỏng vấn với cặp vợ chồng Đặng Tự Hòa và Đặng Thúc Hoàn. Hai người cho biết, ngày 23/8/2004, con trai của họ là Đặng Vân Phong đã bị tên buôn người Trương Duy Bình bắt cóc tại một ngôi nhà cho thuê ở huyện Tăng Thành, Quảng Châu. Từ ngày hôm đó, hai người không ngừng tìm kiếm tung tích người con trai, cuối cùng đến năm 2020, tin vui đã xuất hiện.

“Từ đầu năm nay, cảnh sát đã liên lạc với gia đình tôi thông báo đã tìm thấy con trai. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh và cuộc thi đại học nên cuộc hội ngộ bị trì hoãn đến tận bây giờ”, anh Đặng Tự Hòa cho biết.

Vợ chồng Đặng Tự Hòa và Đặng Thúc Hoàn

Vợ chồng Đặng Tự Hòa và Đặng Thúc Hoàn

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, cảnh sát Tăng Thành đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc năm xưa. Ngày 2/11/2019, cảnh sát đã tìm được 2 đứa trẻ. Đến ngày 4/3/2020, họ lại tìm được thêm 1 đứa trẻ khác. Với việc tìm kiếm được 2 đứa trẻ lần này, đã có 5 trong 9 đứa trẻ trong vụ buôn bán trẻ em được tìm thấy.

“Tôi có thể hiểu được nỗi đau mất con của những người cha người mẹ khác. Thực sự tôi hy vọng cảnh sát sẽ không bỏ cuộc và tìm kiếm được 4 đứa trẻ còn lại để chúng có thể đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm lưu lạc”, chị Đặng Thúc Hoàn chia sẻ.

Quay ngược lại 16 năm trước, vợ chồng họ Đặng cùng con trai chưa đầy 2 tuổi thuê một ngôi nhà ở huyện Tăng Thành. Vào khoảng 10h sáng 23/8/2004, chị Thư Hoàn đã để con trai ngồi chơi một mình ở gần cửa ra vào rồi xuống bếp nấu cơm trưa. Một lúc sau chị quay lên nhà thì phát hiện Đặng Vân Phong đã biến mất.

“Chúng tôi nhặt được một chiếc dép của Vân Phong ở góc ngã tư đường gần nhà. Khi đó chúng tôi nhận ra, thằng bé đã bị ai đó bắt cóc”, Đặng Thúc Hoàn nói.

Cặp vợ chồng ngay lập tức báo cảnh sát. Khi biết chuyện, những người hàng xóm đã khai báo, họ nhìn thấy người đàn ông sống cùng khu nhà với đôi vợ chồng họ Đặng bế Vân Phong đi.

Ập vào nơi cư trú, cảnh sát tìm thấy một số thẻ ID giả ở dưới gầm giường trong nhà người đàn ông nói trên. Mãi cho đến năm 2016, khi đường dây buôn bán trẻ em này bị cảnh sát triệt phá thì vợ chồng Đăng Tự Hòa và Đặng Thục Hoài mới biết người đàn ông đó tên Trương Duy Bình.

Ảnh khi nhỏ của Đặng Vân Phong (bên trái)

“Chúng tôi đã từng chờ 7 ngày 7 đêm ở bến xe nhưng không hề xuất hiện bất kì manh mối nào. Tuy nhiên, chúng tôi không hề bỏ cuộc, vợ chồng tôi quyết định rời Tăng Thành lập nghiệp. Tôi biết được rằng, bản thân phải sống tốt mới có thể tìm được con”, anh Đặng Tự Hòa kể thêm.

Vào mùng 25 tháng Chạp, Đặng Thục Hoài sau một ngày bận rộn, vừa đặt lưng xuống thì nhận được cú điện thoại từ phòng cảnh sát, nói rằng đã tìm thấy đứa con bị thất lạc trong suốt 16 năm qua.

“Đó là một tin nhắn được gửi từ sĩ quan Lưu ở văn phòng cảnh sát Tăng Thành, là một tin tức tốt lành trong năm mới đối với chúng tôi", cô nói. “Chồng tôi khi đó đã thúc giục gọi điện báo tin vui cho bà nội và ông ngoại. Vào thời điểm đó, hai vợ chồng chúng tôi muốn hét to lên để cả thế giới biết điều diệu kỳ vừa xảy ra với mình. Đêm đó, tôi cùng chồng không thể ngủ nổi”.

Tuy nhiên, dịch bệnh bất ngờ ập đến khiến kế hoạch đoàn tụ của gia định họ Đặng bị hoãn lại. Cuộc hội ngộ bị trì hoãn tiếp vì sĩ tử sắp bước vào cuộc thi đại học quan trọng.

“Mất 16 năm để chờ đợi một điều diệu kỳ khiến tôi không hề cảm thấy lãng phí. Chúng tôi hy vọng con trai mình có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi này”.

Han (theo Jxnews)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/16-nam-doi-cho-dieu-ky-dieu-cap-vo-chong-hanh-phuc-tim-thay-con-trai-bi-bat-coc-a483000.html