15 tuổi, đâm bé gái 35 nhát, cướp 4.500 đồng!

(NLĐO) - Báo chí Trung Quốc hôm 15-10 đã kêu gọi mọi người giúp đỡ bé gái Tiểu Ngọc 8 tuổi bị tên cướp 15 tuổi ra tay dã man đâm 35 nhát để cướp tiền.

Nạn nhân Tiểu Ngọc chỉ mới 8 tuổi. Sự việc xảy ra vào trưa 17-8-2010, tại Ngũ Long trấn, Huyện Thương Khê, thành phố Quảng Nguyên tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc. Hôm đó, mẹ của Tiểu Ngọc là bà Tiết Yến lên lầu làm việc, Tiểu Ngọc ngồi dưới nhà lên mạng. Bất chợt, cậu bé hàng xóm họ Hứa, 15 tuổi cách nhà Tiểu Ngọc chỉ 150 m, đã mang theo dao gọt trái cây lẻn vào nhà, sau đó ra bếp tìm thấy con dao chặt thịt, bèn quẳng dao gọt trái cây, dùng dao chặt thịt chém xối xả vào người của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ngất đi. Trong lúc tên cướp họ Hứa lục túi Tiểu Ngọc và lấy được… 1 tệ rưỡi ( 4.500 đồng) thì Tiểu Ngọc tỉnh dậy, tên cướp lạnh lùng bịt mắt Tiểu Ngọc vung dao chém tiếp vài chục nhát nữa rồi bỏ đi. Cô bé gượng dậy, gọi điện thoại cho mẹ đang trên lầu 5, người mẹ hốt hoảng chạy xuống nhìn thấy con nằm trên vũng máu, liền vội đưa đi cấp cứu. Hiện nay Tiểu Ngọc vẫn còn phải nằm viện điều trị Bác sĩ cho biết toàn thân cô bé bị chém đến 35 nhát, hai ngón tay áp út và út bị cắt đứt. Sau 2 tháng chạy chữa đến khánh kiệt tài sản, gia đình vào bệnh viện đã giành được mạng sống từ tay thần chết, nhưng đôi tay của Tiểu Ngọc có thể bị tàn phế. Theo bà Tiết Yến, mẹ của bé Tiểu Ngọc, con bà bị ám ảnh nhiều. Năm nay cô bé lên lớp 4, nhưng bây giờ có lẽ không cầm viết được nữa. Cũng may Tiểu Ngọc kiên cường, biết gọi điện thoại cầu cứu và chịu đựng được nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mới có thể sống sót. Lo chạy chữa,thuốc men, hiện gia đình đã hoàn toàn khánh kiệt. Hung thủ bị bắt ngay sau đó. Vụ việc đang được cảnh sát lập hồ sơ chuyển viện kiểm sát xử lý và khởi tố theo pháp luật.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101016093753304p0c1006/15-tuoi-dam-be-gai-35-nhat-cuop-4500-dong.htm