15 giờ ngày 23-1, U.23 Việt Nam - U.23 Qatar: Điều kỳ diệu sẽ đến?

Mấy ngày qua, đi đâu cũng thấy không khí của Vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2018. Từ dân văn phòng tới người lao động, từ người già đến trẻ nhỏ… ai nấy đều hào hứng bàn về chiến tích của U.23 Việt Nam. 'U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết', 'Chung kết sao đủ! U.23 Việt Nam phải vô địch chứ!', 'Vào tới bán kết là thành công rồi!'… là những nhận định của người hâm mộ mà ta dễ nghe được.

Với những ai không theo dõi trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Iraq thì quả là nuối tiếc. Còn người xem thì đến giờ vẫn lâng lâng sung sướng. Có người xem đi, xem lại clip các bàn thắng của U.23 Việt Nam cả chục lần mà không chán. Từ Bắc chí Nam, người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Kể từ AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam mới có một dịp "đại hỷ" như thế này.

Không chỉ là sự tự hào của bóng đá Việt Nam, đội tuyển U.23 Việt Nam giờ còn là niềm hy vọng của bóng đá Đông Nam Á. Truyền thông và người hâm mộ khu vực đã không tiếc mỹ từ để ca ngợi tinh thần quả cảm của thầy trò HLV Park Hang-seo. Tất cả đều có niềm tin U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo kỳ tích, dù trước mắt đội sẽ là "ngọn núi" cao mang tên U.23 Qatar. Sau khi U.23 Việt Nam lập kỳ tích vào bán kết, tờ Phương Đông (Trung Quốc), nhận định: “AFC phải cảm ơn CĐV Việt Nam”. Ở một giải đấu mà chủ nhà U.23 Trung Quốc sớm bị loại khỏi vòng bảng, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam trên các khán đài đã cứu AFC "một bàn thua trông thấy". Tờ báo này còn tin rằng, trong trận bán kết U.23 Việt Nam gặp U.23 Qatar, người hâm mộ sẽ kéo đến sân Thường Châu đông hơn nhiều những trận trước. Trong khi, trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Iraq được người hâm mộ bầu chọn hay nhất VCK U.23 châu Á 2018 cho tới thời điểm này.

Đoàn kết là sức mạnh của đội tuyển U.23 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Linh

Trước cuộc đối đầu với U.23 Qatar vào chiều nay (23-1), U.23 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng lớn từ đối thủ và truyền thông. HLV trưởng đội tuyển U.23 Qatar Felix Sanchez đánh giá cao U.23 Việt Nam và cho rằng đội nhà sẽ có một trận đấu khó khăn. Trong khi tờ Gulf Times (Qatar) ví U.23 Việt Nam là “đội chuyên tàn sát các ông lớn”. Khác với U.23 Việt Nam, hành trình tới bán kết của U.23 Qatar khá dễ dàng. Đội bóng vùng Vịnh thắng cả 4 trận, ghi 7 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn. Dù đánh giá cao U.23 Việt Nam, song các tuyển thủ U.23 Qatar đều rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng.

Sau 4 trận bung sức, một số trụ cột của U.23 Việt Nam đã bị xuống sức, chấn thương. Trong đó, Văn Hậu gần như chắc chắn không ra sân ở trận gặp U.23 Qatar vì chấn thương. Khả năng đá chính của Duy Mạnh, Đình Trọng bị bỏ ngỏ. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng HLV Park Hang-seo cho biết đã có sẵn đấu pháp hợp lý và tin tưởng vào các nhân tố mới.

U.23 Qatar không chỉ là ứng viên vô địch hàng đầu, họ còn sở hữu một lứa cầu thủ rất tài năng. Theo Transfermarkt, đội hình U.23 Qatar có giá 2,15 triệu euro, cao gấp 30 lần so với U.23 Việt Nam vốn chỉ được định giá 75.000 euro. Những Ali, Moein, Al-Muhaza… đã được đầu tư rất bài bản, quy hoạch để chuẩn bị World Cup 2022 tại Qatar. Hai năm trước tại VCK U.23 châu Á, U.23 Qatar chỉ xếp hạng tư dù có lợi thế sân nhà. Giờ đây, thầy trò HLV Felix Sanchez đang rất quyết tâm vào chung kết, thậm chí là đặt mục tiêu vô địch.

Xét về thể lực, thể hình, kinh nghiệm U.23 Qatar đều nhỉnh hơn U.23 Việt Nam. Nhưng đổi lại, U.23 Việt Nam có lợi thế về tinh thần sau khi liên tiếp hạ các đội bóng lớn. Tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm một trận đấu trên cả tuyệt vời nữa để tiếp tục mang điều kỳ diệu đến với bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

Đội hình dự kiến:

U.23 Việt Nam (5-4-1): Tiến Dũng; Văn Thanh - Tiến Dũng - Trọng Đại - Thành Chung - Xuân Mạnh; Quang Hải - Xuân Trường - Đức Huy - Văn Đức; Công Phượng.

U.23 Qatar (4-2-3-1): Al Bakari; Al Brake - Salman - Al Rawi - Al Muhaza; Al Hajri - Madibo; Akram - Moein - Hashim Ali; Almoez Ali.

Dự đoán: U.23 Việt Nam thắng U.23 Qatar: 1-0

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/15-gio-ngay-23-1-u-23-viet-nam-u-23-qatar-dieu-ky-dieu-se-den-529742