14 giờ đấu trí với 2 kẻ 'ôm' lựu đạn cố thủ

Là những đối tượng cộm cán, khi bị cơ quan chức năng đến đọc lệnh bắt giữ vì liên quan đến hành vi Cố ý hủy hoại tài sản, Sơn và Sinh đã ôm lựu đạn cố thủ. Điều đáng nói, trong suốt 14 giờ cố thủ trong nhà, Sơn liên tục cập nhật thông tin lên mạng xã hội facebook thách thức. Dù cơ quan chức năng đã mời người thân đến hiện trường thương thuyết, nhưng các đối tượng vẫn bất hợp tác.

Gay cấn hành trình vây bắt đối tượng ôm lựu đạn cố thủ

Ngày 2-10, tuyến đường Hồng Bàng, TP Vinh (Nghệ An) đã trở về nhịp sống thường nhật. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của nhiều người vẫn còn nguyên sự lo lắng trước sự việc vừa xảy ra.

"Khoảng 10h sáng hôm qua, chúng tôi bất ngờ được lệnh của công an đóng cửa hàng di chuyển đi nơi khác để bảo toàn tính mạng. Sau đó, chúng tôi mới biết có hai đối tượng cầm lựu đạn cố thủ trong nhà nên vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Cả đêm hôm qua, gia đình tôi phải đi nơi khác để ngủ", một người dân sống gần ngôi nhà 128 nói.

Ngôi nhà nơi hai đối tượng ôm lựu đạn cố thủ suốt 14 tiếng đồng hồ.

Theo thông tin từ Công an TP Vinh, ngày 24-9, Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) đến gara ôtô ở xã Nghi Phú (TP Vinh) tìm gặp chị Hoàng L.P. để giải quyết mâu thuẫn. Do không gặp được chị P., Sơn đã sử dụng hai thanh kiếm mang theo đập phá kính chắn gió chiếc xe ô tô hiệu Audi của em gái chị P. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại mà Sơn gây ra cho em gái chị P. trị giá gần 200 triệu đồng.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, hồ sơ, ngày 28-9, cơ quan chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Nhưng khi lực lượng chức năng có mặt, Sơn đã nhảy từ tầng hai xuống đất, chạy trốn.

Ngày 1-10, xác định Lê Ngọc Sơn có mặt ở nhà riêng, một tổ công tác của Công an TP Vinh được cử đến để thực hiện lệnh giữ người đối với nghi can này. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, Sơn không hợp tác mà sử dụng lựu đạn cố thủ tại nơi ở.

"Cùng chống trả, thách thức cơ quan chức năng với Sơn còn có Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Cả hai cùng bất hợp tác và có những lời nói thách thức với cơ quan chức năng", Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh thông tin.

Trước tình hình trên Công an TP Vinh đã báo cáo xin chi viện lực lượng từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An để tổ chức vây bắt. Khoảng 10h, một số hộ dân và trường mầm non ở gần đó đã được cơ quan chức năng tổ chức sơ tán. Lực lượng chức năng cũng tiến hành chặn đường phân luồng giao thông, đồng thời vận động thuyết phục đối tượng buông vũ khí.

Từ 15h, khi Sinh đã ra đầu thú thì Sơn vẫn cứng đầu cố thủ. Khi còn lại một mình trong căn phòng rộng chừng 25 m2, Sơn vẫn cầm khư khư quả lựu đạn đã tháo chốt. Mỗi lúc nghe tiếng cảnh sát kêu gọi đầu hàng, Sơn đáp trả: "Hãy lên đây. Nếu lên thì cùng chết...". Một bình gas cũng được Sơn đặt trước cửa phòng, đe dọa cho nổ.

Đến 23h40', cảnh sát đã ra "tối hậu thư" cho Sơn 10 phút để đầu thú. Sau thời gian này, nếu vẫn ngoan cố thì cảnh sát sẽ tấn công. Song chưa hết thời gian 10 phút thì Sơn chấp nhận đầu hàng, giao nộp 1 quả lựu đạn cho lực lượng chức năng. Quả lựu đạn sau đó đã được tháo chốt an toàn. Ngoài ra, tại hiện trường, cảnh sát cũng thu giữ tại chỗ ở của Sơn 3 quả lựu đạn và 1 bình gas 12kg đã bị xì gas mà trước đó đối tượng đã thách thức sẽ châm lửa nếu có người xông vào.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh.

Lý giải về việc mặc dù đã bố trí lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa ở các vị trí thuận tiện nhưng không tiêu diệt đối tượng ôm lựu đạn cố thủ mà để sự việc kéo dài từ 8h sáng đến 24h, Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết: "Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động, hung hãn, cầm lựu đạn đã rút chốt và tuyên bố "tử thủ", nhưng quan điểm của chúng tôi là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án cho người dân. Và việc tiêu diệt đối tượng là biện pháp cuối cùng, chỉ khi các phương án khác không thể thực hiện được nữa”.

Trong quá trình vây bắt, cơ quan chức năng đã tổ chức bao vây, đảm bảo đối tượng không thể cầm lựu đạn chạy thoát ra ngoài, gây nguy hiểm cho người khác. Mặt khác kiên trì thuyết phục, sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau nhằm bẻ gãy ý chí chống đối, buộc đối tượng khuất phục. Sau 14 giờ kiên trì vận động, thuyết phục, đối tượng đi xuống tầng 1, quyết định đầu thú, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và người dân xung quanh.

Vụ vây bắt đã thu hút sự hiếu kì, theo dõi của người dân. Rất đông người dân đã đội mưa theo dõi quá trình vây bắt đối tượng, bất chấp sự cảnh báo nguy hiểm của cơ quan chức năng. Đêm khuya, thời điểm đối tượng bị bắt giữ, vẫn có rất nhiều người tò mò, trắng đêm theo dõi vụ việc.

Quá khứ bất hảo của đối tượng

Tại cơ quan công an, Sơn khá bình thản, đôi lúc còn cười. Trước khi trình bày lời khai, đối tượng này đã xin điều tra viên cho hút một hơi thuốc lá. Về lý do chống lại lệnh bắt của cảnh sát, Sơn nói vì "có một một số nguyên nhân khó nói". "Giờ nghĩ lại thì hối hận nhưng việc cũng đã xảy ra rồi…", Sơn bỏ dở câu nói.

Được biết, Lê Ngọc Sơn là đối tượng cộm cán về ma túy, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2005, Sơn bị TAND TP Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ra tù không lâu, Sơn tiếp tục có hành vi dùng dao chém… ôtô và đã bị cơ quan chức năng ra quyết định bắt giữ vì hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Không "thua kém" đồng bọn, đối tượng Hoàng Ngọc Sinh cũng "cõng" nhiều tiền án. Năm 2014, Sinh bị TAND TP Vinh xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hai năm sau, Sinh tiếp tục bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" cùng với hành vi chống người thi hành công vụ.

Được biết, thời điểm cố thủ trong nhà, Sơn vẫn liên tục update tin tức trên trang cá nhân facebook. Đối tượng này còn đăng những tin mang tính bạo lực như "Hủy diệt. Kết thúc", hay thách thức cơ quan chức năng "Mưa to nên vào luôn đi. Sẵn sàng lâu lắm rồi". Rất nhiều bạn bè đã comment khuyên người này nên đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình cố thủ trong nhà, Sơn thường xuyên chụp ảnh, quay video, yêu cầu người thân đưa thức ăn, nước uống lên cho mình.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra.

Theo lời kể của người dân tại khu dân cư, có thời gian Sơn bán quần áo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sơn ít xuất hiện, kín tiếng với mọi người hơn.

Ngôi nhà mà Sơn cùng với chị gái sinh sống là của bố mẹ để lại. Bố Sơn được mọi người nhận xét sống rất chan hòa, thân thiện. Người cha này đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Sơn vẫn tiếp tục đi vào con đường phạm pháp.

Thời điểm Lê Ngọc Sơn ôm lựu đạn, cố thủ trong nhà, đích thân ông đã đứng ra thuyết phục con trai ra đầu thú. Có mặt tại nơi tạm giữ của Công an TP Vinh, gương mặt ông hiện rõ sự đau buồn, lo lắng. Ông tâm sự, "không ngờ thằng Sơn nó lại hành động dại dột như vậy".

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, trưng cầu giám định số tang vật thu giữ được, phân loại vai trò của từng đối tượng để xử lí theo quy định pháp luật.

Nguyên Thư

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/14-gio-dau-tri-voi-2-ke-om-luu-dan-co-thu-513593/