12 ngôi nhà vẫn bị cô lập trong nước lũ ở Phú Yên

Chiều 2/11, nhiều nơi ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vẫn còn nước ngập, trong đó có 12 ngôi nhà ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc chưa có lối đi, về.

Xứ sở 'hoa vàng cỏ xanh' chìm trong biển nước Để ra vào làng, người dân phải sử dụng thuyền, xuồng đã vài ngày nay. Cầu Cây Sung bắc qua sông thuộc xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đang bị chìm hơn 1 m trong nước.

Nhiều con đường nhỏ vào làng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn ngập trong nước chiều 2/11.

Nhiều con đường nhỏ vào làng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn ngập trong nước chiều 2/11.

Hình ảnh đường vào xã Xuân Sơn Bắc lúc 16h30.

Để ra vào làng, người dân phải sử dụng thuyền, xuồng đã vài ngày nay. Cầu Cây Sung bắc qua sông đang bị chìm hơn 1 m trong nước.

Thôn Tân Bình có tổng cộng 12 hộ bị nước lũ dâng lên và bị lênh đênh trong hai ngày qua. May mắn, chiều nay những căn nhà này không còn bị ngập.

Người dân kể lại lúc đó họ phải sơ tán đồ đạc, tài sản lên đồi cao ở tạm. Tuy nhiên, cùng ở xã này đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Khoảng 18h ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Lời (60 tuổi) ở thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc trong khi chèo xuồng đã bị lũ cuốn chìm, mất tích. Đến 3h sáng 2/11, lực lượng chức năng và gia đình mới tìm được thi thể ông.

Dịch vụ chở người và xe máy vào xã Xuân Sơn Bắc được người dân ở xã khác tới phục vụ, giá 15.000 đồng/lượt.

Anh Nguyễn Văn Long, một trong những người lái xuồng kể lại ngày hôm trước nơi đây ngập sâu hơn 2 m. Sau khi hết mưa, nước rút nhanh.

Người dân bố trí hai chiếc xuồng ở hai đầu thay nhau chở khách. Chiếc đầu kia tới, chiếc bên này mới xuất phát.

Anh Long cũng cho hay lũ lụt đối với người dân Phú Yên đã thành cơm bữa nhiều năm qua. Do vậy, nhiều nhà có sẵn thuyền tự chèo để đi lại.

Cách phân biệt các con đường vào làng ở xã Xuân Sơn Bắc là do quen lối hoặc men theo các hàng cột điện.

Những nơi nước mới rút, cá xuất hiện khá nhiều. Từng tốp thanh niên chia khu vực dùng vó kéo hoặc giăng lưới bắt.

Hai mẹ con chị Thủy ở xã Xuân Sơn Nam mót được vài túi ốc trên đường làng ở những vị trí nước rút.

Chiều 2/11, ôtô cũng như xe máy đã có thể lưu thông qua lại vào xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Người dân cho biết ngày hôm trước họ phải đi xuồng qua khu vực này.

Khắp hai bên đường từ huyện Tuy An tới huyện Đồng Xuân còn lại nhiều vết tích của nước lũ gây ra.

Dù đợt lũ này đã xuống nhưng chính quyền các địa phương vẫn phải vận động người dân đã sơ tán chưa nên về nhà vì nguy cơ lũ chồng lũ vào chiều tối 2/11 do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tiếp tục có mưa rất lớn.

Huyện Đồng Xuân, nơi còn nhiều ngôi làng bị cô lập. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/12-ngoi-nha-van-bi-co-lap-trong-nuoc-lu-o-phu-yen-post792653.html