12 năm chiến đấu để được sống của cô bé mắc bệnh 'lùn nguyên thủy'

Sinh ra với hội chứng lùn nguyên thủy hiếm gặp, Kenadie Jourdin-Bromley vẫn cố gắng vượt qua mọi bệnh tật và trở thành một cô bé hiếu học, năng động.

 Kenadie Jourdin-Bromley (12 tuổi, đến từ Ontario, Canada) mắc hội chứng lùn nguyên thủy hiếm gặp từ khi mới sinh ra. Căn bệnh này khiến Kenadie không thể phát triển chiều cao như những đứa trẻ bình thường. Lúc chào đời, cô bé chỉ nhỏ bằng một bàn tay và là một trong 100 trường hợp trên thế giới mắc phải hội chứng này.

Kenadie Jourdin-Bromley (12 tuổi, đến từ Ontario, Canada) mắc hội chứng lùn nguyên thủy hiếm gặp từ khi mới sinh ra. Căn bệnh này khiến Kenadie không thể phát triển chiều cao như những đứa trẻ bình thường. Lúc chào đời, cô bé chỉ nhỏ bằng một bàn tay và là một trong 100 trường hợp trên thế giới mắc phải hội chứng này.

Hội chứng lùn nguyên thủy có thể khiến người mắc phải ra đi bất cứ lúc nào. Do đó, ngay khi vừa chào đời, gia đình của Kenadie đã được bác sĩ thông báo rằng cô bé sẽ không thể sống quá lâu. Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ sống mỏng manh, Kenadie vẫn sống khỏe mạnh đến hiện tại và trở thành một học sinh năng động, lạc quan.

Do sinh ra với cân nặng quá thấp, chỉ 1,34 kg với vẻ ngoài bé xíu, nên Kenadie được các y tá trong bệnh viện đặt biệt danh là “Thumbelina” (cô bé tí hon). Vì nghĩ con gái bị tổn thương não nghiêm trọng và chỉ sống được vài ngày nên mẹ của Kenadie, Brianne Jourdin (36 tuổi), đã đưa cô bé đi rửa tội vào cùng ngày ra đời.

“Tôi quyết định rửa tội cho con bé ngay lập tức vì gia đình tôi được thông báo rằng nên đưa Kenadie về nhà để an nghỉ”, Brianne nói với Barcroft TV. Kenadie được xem là một trường hợp kỳ diệu và phi thường khi có thể duy trì sự sống đến bây giờ.

Tuy đang học lớp 7 nhưng "cô bé tí hon" có cân nặng chỉ bằng một đứa trẻ 2 tuổi và cao gần 100 cm. Đến hiện tại, y học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh lùn nguyên thủy. Các đặc điểm chính của hội chứng này bao gồm chậm phát triển về mặt trí tuệ, thường xuyên bị bệnh, khó hô hấp, ăn uống và vận động.

Mặc dù gặp khó khăn trong học tập với thân hình yếu ớt và bộ xương mỏng manh, Kenadie vẫn luôn cố gắng hết mình và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Cô bé 12 tuổi thích chơi khúc côn cầu, bơi lội, bowling, trượt băng, vẽ tranh... như những bạn bè đồng trang lứa.

Brianne cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi con gái mình học được điều gì đó mới mỗi ngày hoặc đạt thành tích mới. “Kenadie là đứa trẻ rất tốt bụng, có lòng nhân ái và luôn muốn chia sẻ mọi thứ với mọi người. Con bé cũng khá hăng hái, quyết đoán và độc lập”, mẹ của Kenadie chia sẻ.

Sau giờ học, Kenadie còn tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè. Trải qua 12 năm chống chọi với bệnh tật, cô bé vẫn luôn mỉm cười và lạc quan với cuộc sống hiện tại. Câu chuyện của Kenadie đã truyền cảm hứng đến nhiều người và nhận được sự động viên từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Thảo Ngân
Ảnh: Barcroft TV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/12-nam-chien-dau-de-duoc-song-cua-co-be-mac-benh-lun-nguyen-thuy-post1105107.html