12 câu chuyện dị thường trong lịch sử

Các câu chuyện lịch sử là sự hòa trộn những khái niệm trong quá khứ với thực tại: Chúng ta là ai, chúng ta làm gì… Hiểu sử để hiểu hiện tại chính là mục đích tối ưu nhất của con người.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tìm hiểu về quá khứ một cách tẻ nhạt, lĩnh vực nghệ thuật sẽ trợ giúp một cách khách quan hơn các sự việc ngày nay con người đang thực hiện, thông qua khám phá, làm rõ nguồn gốc và quá trình phát triển của chúng.

1.Cụ rùa Harriet đã gặp nhà bác học Charles Darwin

Cụ rùa Harriet được xem là một trong 3 con rùa do nhà bác học danh tiếng Charles Darwin mang về từ quần đảo Galapagos trong chuyến hành trình lịch sử vào năm 1835. Charles đã phóng sinh chú rùa này ở Áo. Nhà bác học nổi tiếng đã qua đời năm 1882. Năm 2006, cụ rùa này qua đời tại vườn thú Australia và được ghi nhận kỷ lục, một sinh vật còn sống trong thế kỷ 21 đã từng gặp nhà sáng tạo của Thuyết tiến hóa lừng danh thế giới.

2.Heroin từng dùng trị ho?

Tổ tiên chúng ta từng có gì đó kỳ lạ. Và khi chúng ta cho là kỳ lạ nghĩa là ẩn ý điều ấy không tốt, nguy hiểm, thậm chí có thể chết người. Hãy tưởng tượng trong quá khứ người ta đã từng sử dụng một hợp chất gây nghiện heroin giống hệt như cách mà ông bà chúng ta ăn kẹo sô-cô-la. Và xa xưa heroin không chỉ dùng để trị ho cho người lớn mà còn cho cả trẻ em nữa!!!

3. Người Anh có phong tục bán vợ

Vào giai đoạn từ thế kỷ 17 - 19, bán vợ là một điều có thật ở nước Anh. Việc ly hôn thời đó thực sự tốn kém và bán vợ còn là lối thoát cho hôn nhân bế tắc. Các nhà sử học chưa thống nhất với nhau quan điểm khi nào và làm thế nào tục lệ này bắt đầu, và nó lan rộng ra bằng cách nào? Tục lệ bán vợ diễn ra khá thô thiển nơi công cộng. Người chồng sẽ cuốn một sợi dây cao su hoặc dây vải quanh cổ, tay hay thắt lưng vợ mình rồi dắt ra “chợ”. Sau khi có người mua thì cuộc hôn nhân trước đó của hai người chấm dứt, từ thời điểm đó người đàn ông mới phải chịu trách nhiệm tài chính với người phụ nữ mình mới mua.

4. Nhà phát minh Tesla bị ám ảnh với ngọc trai

Rõ ràng nhà phát minh Nikola Tesla là một trong những bộ óc vĩ đại nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, người đàn ông này lại có những nỗi ám ảnh kỳ lạ như việc ông ta ghét ngọc trai đến nỗi không thể đứng gần người phụ nữ nào vận đồ trang sức với chất liệu này. Khi thấy thư ký của mình đeo chuỗi ngọc trai, ông đã cho cô ta nghỉ phép một ngày. Không chỉ thế, Tesla còn đeo găng tay trắng khi ăn tối và ông luôn tự hào mình là “một con người ăn mặc bảnh bao”.

5. Gà tây được tôn thờ như các vị thần

Ngày nay, gà tây chủ yếu dùng chế biến món ăn yêu thích của người Mỹ trong lễ Tạ ơn. Thế nhưng nếu quay lại 300 năm trước Công nguyên, những loài chim lớn và lạ mắt như vậy thường được người Maya (một bộ tộc thổ dân châu Mỹ) tôn thờ như những con tàu chuyên chở các vị thần và được đối xử tương xứng với vai trò đó. Gà tây cũng là biểu trưng cho quyền lực và uy thế, chúng còn xuất hiện trong các biểu tượng học và khảo cổ học của người Maya.

6.“Quý bà không thể chìm”

Được biết đến với biệt danh: “Quý bà không thể chìm”, cô Violet Jessop đã từng là một tiếp viên kiêm y tá trên bộ ba tàu hạng nhất của hãng White Star Line gồm có Titanic, Britannic và Olympic. Sau khi may mắn sống sót từ thảm họa của tàu Titanic và Britannic, Jessop còn tiếp tục phục vụ trên con tàu Olympic. Vào năm 1911, Olympic gặp nạn khi va vào HMS Hawke, một con tàu hải quân. Nhưng rất may, cả tàu Olympic và bà Jessop đều bình an vô sự.

7. Hoàng đế phong ngựa làm quan chấp chính

Hoàng đế La Mã Gaius, hay còn gọi là Caligula, trị vì từ năm 37 đến 41 sau Công nguyên là một tên bạo chúa tàn nhẫn và điên rồ. Theo nhà sử học cổ đại Suetonius, Caligula yêu loài ngựa hơn cả con người. Vào thời đó, Incitatus là tên con ngựa yêu thích của ông. Hoàng đế Caligula thuê thợ xây cho nó một cái chuồng bằng đá cẩm thạch, một cái máng màu ngà, một chiếc vòng cổ bằng đá quý và thậm chí có một điều khó tin là vị hoàng đế này còn tậu cho riêng nó cả một ngôi nhà.

Ở một ghi chép khác từ Cassius Dio (nhà sử học La Mã gốc Hy Lạp), Incitatus còn được người hầu cho ăn yến mạch trộn với tinh chất vàng. Người ta đồn rằng Caligula cố biến con ngựa của mình thành một thượng nghị sĩ của Roma, Italia nhưng cuối cùng ông ta lại phong cho nó làm một quan chấp chính. Phải chăng vị Hoàng đế này muốn bỡn cợt các cận thần về vai trò thực sự của họ so với một con ngựa?

8. Nữ hoàng Cleopatra không phải người Ai Cập

Một người Ai Cập nổi tiếng nhất từ trước tới nay lại không phải sinh ra ở Ai Cập. Theo ghi chép lịch sử, Cleopatra là người gốc Hy Lạp và là người cai trị cuối cùng của nhà vua Ai Cập: Ptolemaios I Soter. Là thành viên của triều đại Ptolemaios, bà là hậu duệ của vị vua sáng lập Ptolemy I Soter, một vị tướng gốc Macedoni Hy Lạp, đồng thời là người bạn, một người dưới trướng của vua Alexander Đại đế người Ai Cập (336 – 323 Trước Công nguyên).

9. Giáo hoàng từng tuyên chiến với mèo

Giáo hoàng Grêgôriô IV (Gregorius) - vị giáo hoàng thứ 101 của Giáo hội Công giáo, sinh tại Roma, Italia thuộc tuýp người thích chó. Ông từng tuyên bố loài mèo đen là hiện thân của quỷ Satan rồi ra lệnh tiêu diệt chúng trên toàn châu Âu. Hệ quả là vào thế kỷ 13 số lượng mèo bị sụt giảm rõ rệt khiến những con chuột mang mầm bệnh dịch hạch gia tăng nhiều hơn, điều này khiến dẫn đến một đại dịch bệnh mang tên: Cái chết đen (Black Plangue) - một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.

10. Tổng thống Abraham Lincoln từng là đô vật chuyên nghiệp

Ít ai biết Tổng thống Lincoln là một trong những đô vật chuyên nghiệp cừ khôi thời bấy giờ. Ông chỉ thua duy nhất 1 trong tổng số 300 trận đấu mà ông từng tham gia. Mọi người thường gọi ông là một chiến binh dẻo dai. Cần nhớ rằng khi mới nổi thì võ sĩ quyền Anh hạng nặng Abe Simon (1900 - 1999) cao 1m93 và nặng khoảng 102kg. Abe Simon là một võ sỹ người Mỹ gốc Do thái, thời ông ít khi có võ sỹ có số đo như vậy được lọt vào xếp hạng top ten. Trong khi đó, Abraham Lincoln vẫn là một chính khách nổi bật với chiều cao ấn tượng. Ông cũng là vị tổng thống cao nhất trong lịch sử nước Mỹ với chiều cao 1,93 m.

11. Trung Quốc dùng xi măng 3 năm bằng Mỹ dùng cả thế kỷ

Tỉ phú Bill Gates đã từng viết điều này trên Twitter, nhưng không ai thực sự để tâm đến. Sau đó, theo số liệu điều tra từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, quả nhiên điều Gates nói là đúng. Từ năm 1901 đến 2000, người ta ước tính rằng Hoa Kỳ đã sử dụng 4,5 tỷ tấn xi măng thấp hơn hẳn so với 6,6 tỷ tấn xi măng mà Trung Quốc đã sử dụng từ năm 2011 đến 2013.

12. Quốc kỳ Mỹ do một học sinh thiết kế

Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Robert G. Heft (1941 - 2009) chưa? Đây chính là người đã thiết kế lá cờ 50 ngôi sao của Mỹ vào năm 1958. Đặc biệt, khi đó Heft mới 17 tuổi, thiết kế hoàn chỉnh lá cờ hiện tại của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ nằm trong một dự án trường học ở Lancaster, bang Ohio.

Vào thời điểm đó, Heft dự đoán Alaska và Hawaii sẽ gia nhập Hoa Kỳ. Nhưng trớ trêu thay, anh chàng này chỉ nhận được điểm B cho dự án cùng những lời khiển trách từ giáo viên của mình vì nó có quá nhiều ngôi sao. Người giáo viên nghĩ rằng Heft không biết Hoa Kỳ có bao nhiêu bang. Thế nhưng, không hề nản lòng, Robert đã gửi bản thiết kế của mình đến Nhà Trắng. Thật bất ngờ, thiết kế của chàng trai 17 tuổi đã được chọn từ hơn 1.500 thiết kế gửi đến Tổng thống Dwight D. Eisenhower.

Heft đã nỗ lực học tập và trở thành một GS rồi làm thị trưởng của thành phố Napoleon, bang Ohio trong suốt 28 năm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/12-cau-chuyen-di-thuong-trong-lich-su-20200608103932588.html