12 bức hình cho thấy sự khác biệt trong cách dạy con của bố và mẹ

12 bức hình dưới đây nói lên sự khác biệt giữa bố và mẹ khi nuôi dạy con.

Trong việc nuôi dạy con, các ông bố thường không bị mệt mỏi hay căng thẳng như các bà mẹ. Bởi đàn ông thường xuề xòa, dễ dãi hơn khi chăm sóc trẻ. Trong khi đó, mẹ luôn dành cho con sự chăm sóc hoàn hảo nhất có thể.

12 bức tranh dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa bố và mẹ khi nuôi dạy con cái:

Mẹ luôn muốn kiểm soát con chơi đùa một cách an toàn. Tất cả đồ con chơi phải thật sạch sẽ. Nếu thấy con cầm một vật nào đó không phải đồ chơi, chắc chắn mẹ sẽ chạy đến và ngăn lại. Tuy nhiên, nếu bé chơi với bố. Bé sẽ thỏa thích nghịch bẩn, khám phá mọi thứ xung quanh.

Mẹ luôn muốn kiểm soát con chơi đùa một cách an toàn. Tất cả đồ con chơi phải thật sạch sẽ. Nếu thấy con cầm một vật nào đó không phải đồ chơi, chắc chắn mẹ sẽ chạy đến và ngăn lại. Tuy nhiên, nếu bé chơi với bố. Bé sẽ thỏa thích nghịch bẩn, khám phá mọi thứ xung quanh.

Mẹ luôn đảm bảo được công việc khi vẫn phải trông con. Ngược lại, nếu đàn ông rơi vào tình trạng như vậy, chắc chắn họ sẽ kêu trời. Bởi họ cho rằng mình không thể làm hai việc cùng một lúc.

Mỗi lần đi dạo cùng mẹ, bé luôn giữ được sự sạch sẽ, gọn gàng và đáng yêu. Vậy nhưng, bé đi dạo với bố, quần áo luôn trong tình trạng vấy bẩn, đầu tóc rối bù vì bố còn chăm chú vào điện thoại.

Các bà mẹ rất chú ý đến chuyện vệ sinh, thay tã cho em bé. Cách 2h, họ lại thay tã một lần. Bố lại thường quên mất việc thay tã hoặc đợi vợ về thay.

Mỗi khi con gặp chuyện buồn, mẹ sẽ bất an, thức trắng đêm. Tuy vậy, bố lại mạnh mẽ, không để việc đó ảnh hưởng đến tinh thần của mình, kể cả việc ngủ.

Khi đi chơi, mẹ chuẩn bị những vật dụng hữu ích, đồ ăn dinh dưỡng cho con. Thế nhưng đi với bố, mọi thứ giản tiện hết mức có thể.

Bé trở thành phụ tá đắc lực cho mẹ khi đi mua đồ. Nếu đi chợ với bố, ngoài việc được thưởng cây kẹo ngọt ngào, bé được thảnh thơi. Vì bố sẵn sàng mang vác hết đồ một mình.

Bữa ăn của mẹ luôn đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại không hấp dẫn con. Bữa ăn của bố phần lớn là đồ ăn nhanh nhưng luôn được con chén sạch.

Mọi người dành tặng em bé lời khen ngợi, mẹ thường khiêm tốn nhưng bố bày tỏ sự tự hào.

Khi đi học, mẹ luôn chuẩn bị cho em bé bộ cánh tươm tất. Bố cho con mặc bất cứ bộ nào con thích, dù trang phục có phần luộm thuộm.

Mẹ sẽ chờ con chìm vào giấc ngủ mới chợp mắt, còn bố thường ngủ quên khi đang ru con.

Mẹ chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, trong khi bố sẵn sàng rút hầu bao tặng con món đồ theo ý thích.

Diệu Bình(nguồn: Brightside)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/12-buc-hinh-cho-thay-su-khac-biet-trong-cach-day-con-cua-bo-va-me-671351.html