10X Hà thành khắc phục nỗi sợ đám đông nhờ đam mê cosplay

Lưu Phương Quỳnh (18 tuổi, Hà Nội) theo đuổi cosplay từ cách đây 4 năm. Nhờ đam mê này, nữ sinh cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước ống kính, không sợ đám đông và có thêm nhiều bạn.

Lưu Phương Quỳnh cho biết cô thích đọc truyện tranh và xem anime từ nhỏ. Năm lớp 7, nữ sinh tình cờ biết đến cosplay qua các video trên mạng. Một lần thấy tờ rơi nói về lễ hội cosplay, cô quyết định tham dự cho biết. Từ đó, Quỳnh yêu thích và dành thời gian tìm tòi, chuẩn bị.

Lưu Phương Quỳnh cho biết cô thích đọc truyện tranh và xem anime từ nhỏ. Năm lớp 7, nữ sinh tình cờ biết đến cosplay qua các video trên mạng. Một lần thấy tờ rơi nói về lễ hội cosplay, cô quyết định tham dự cho biết. Từ đó, Quỳnh yêu thích và dành thời gian tìm tòi, chuẩn bị.

Khi Phương Quỳnh bắt đầu theo đuổi niềm đam mê cosplay, không ít bạn bè đồng trang lứa thấy lạ lẫm bởi mọi người thường thích học múa, hát hay vẽ tranh. Quỳnh ngừng mua truyện tranh và báo một thời gian để tiết kiệm tiền sắm trang phục, đồ hóa trang. Tiền lì xì dịp Tết cũng được cô đầu tư cho sở thích của mình.

“Lần đầu cosplay mình gặp một chút khó khăn ở khoản make-up và chọn phụ kiện. Lúc đó, mình chưa có kinh nghiệm, cũng không quen ai rành về cosplay. Bởi vậy, mình phải tự tìm bộ trang phục vừa túi tiền bản thân, đồng thời là nhân vật yêu thích. Do không đủ điều kiện tìm đến những shop có tiếng để style, mình đã tự chuẩn bị phụ kiện. Cuối cùng, bạn make-up bận nên từ lúc bước ra lễ hội với bộ cosplay nhân vật Kotori Minami (trong game/anime LoveLive) đến lúc tháo đồ chỉ 1 tiếng, song cảm giác mình mãi không quên được”, Quỳnh chia sẻ.

Trước mỗi lần tham dự lễ hội của cộng đồng cosplay, Phương Quỳnh vừa tiết kiệm tiền mua trang phục, vừa dành thời gian học hỏi phong cách của các cosplayer nước ngoài qua các bộ ảnh của họ, để có phần thể hiện nhân vật tốt nhất.

Bộ cosplay đầu tiên Phương Quỳnh sở hữu trị giá khoảng 1,3 triệu đồng. Đến nay, trang phục đắt nhất cô từng đầu tư là bộ Racing Miku có giá 2,6 triệu đồng trong dịp Halloween năm ngoái.

Phương Quỳnh tâm sự cosplay giúp cô tự tin hơn trước ống kính máy ảnh, không còn sợ đám đông như trước đây và có thêm nhiều bạn bè chung sở thích để chia sẻ với nhau. Gia đình Quỳnh cũng ủng hộ đam mê của con gái và dành lời khen cho những màn hóa trang của cô. Trên Facebook có hơn 2.000 followers, nữ sinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cosplay của mình, nhận nhiều lời khen của dân mạng như “xinh quá”, “dễ thương ghê”, “trông như búp bê vậy”.

Phương Quỳnh theo đuổi đam mê nhưng vẫn đảm bảo việc học ở trường. Trong thời gian học, cô thường chọn những bộ cosplay đơn giản, đến hè mới tốn thời gian đầu tư trang phục cầu kỳ hơn. Các lễ hội cosplay đều diễn ra vào chủ nhật nên không ảnh hưởng đến lịch học. Cô cho biết cộng đồng cosplay ở Việt Nam ngày càng lớn, đa số là các bạn thế hệ 10X. Ngoài cosplay, Quỳnh có thích vẽ và makeup.

Lưu Phương Quỳnh hiện học lớp 12 trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội. Nữ sinh cho biết ở kỳ thi THPT quốc gia tới, cô sẽ thi vào ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó, nữ sinh vẫn sẽ gắn bó với niềm đam mê cosplay.

Thiên Nhi
Ảnh: Moonlight, Ô ly vơ, Nguyễn Tuấn Anh, W

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cosplayer-ha-thanh-duoc-khen-xinh-nhu-bup-be-post933024.html