10X giữ kỷ lục Olympia 2020: 'Nếu vô địch sẽ khóc trôi trường quay'

Vũ Quốc Anh - thí sinh thứ 2 giành vé tham dự chung kết Olympia năm 20 - tiết lộ cậu chỉ học theo hứng thú, nhiều lần thi học sinh giỏi đều rớt và 'mít ướt' khi xúc động mạnh.

“Quốc Anh là một trong những thí sinh Olympia năm 20 mà mình ấn tượng nhất. Thể hiện được vốn kiến thức từ những cuộc thi online với thành tích rất khủng, không có gì ngạc nhiên khi Quốc Anh vững vàng tiến vào trận quý và bây giờ là chung kết năm”.

Đó là lời nhận xét được Trần Thế Trung - nhà vô địch Olympia 2019 - đăng tải trên trang cá nhân sau khi trận Đường lên đỉnh Olympia quý II lên sóng.

Người được nhắc tới ở trên là Vũ Quốc Anh (sinh năm 2003) - thí sinh mang cầu truyền hình chung kết Olympia 2020 thứ hai về THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Quốc Anh còn đang nắm giữ điểm số cao nhất của Olympia năm 20 - 385 điểm.

“Mình rất vui và tự hào khi là thí sinh thứ 3 đại diện cho tỉnh Đắk Lắk chinh phục đỉnh Olympia. Còn việc là học sinh đầu tiên của THPT Ngô Gia Tự làm được điều này, mình rất tự hào, sau đó thấy có một chút trọng trách đè lên vai. Giống như mình là người đầu tiên mang ngọn cờ Olympia về trường, mong các lứa học sinh sau tiếp bước”, Quốc Anh chia sẻ với Zing.

 Vũ Quốc Anh được khán giả đánh giá là ứng cử viên “nặng ký” cho ngôi vô địch Olympia 2020.

Vũ Quốc Anh được khán giả đánh giá là ứng cử viên “nặng ký” cho ngôi vô địch Olympia 2020.

Facebook bị “bão” sau khi vào chung kết

Kết thúc cuộc thi quý, Quốc Anh là người chiến thắng nhưng bật khóc giữa vòng tay của gia đình, thầy cô, bạn bè. Trước đó, ở cuộc thi tháng, nam sinh cũng rơi nước mắt sau khi giải được chướng ngại vật.

“Bình thường mình không ‘mít ướt’ đâu, nhưng những lúc đó xúc động quá không kìm được. Xem lại cảnh nước mắt ướt nhèm như thế, mình thấy hơi xấu hổ”, chàng trai 17 tuổi nói.

Trở về với nhịp sống thường ngày, Quốc Anh cho hay cậu được nhiều người nhận ra hơn. Facebook của 10X cũng bị “bão”, nhận về nhiều tin nhắn từ người lạ. Điều này khiến nam sinh có phần hơi “ngợp” vì trước đó cậu “không nghĩ sẽ đạt thành tích này”.

Niềm đam mê với Đường lên đỉnh Olympia của Quốc Anh bắt đầu từ rất sớm. Hồi 10X bắt đầu biết xem tivi, gia đình cứ đến giờ chiếu chương trình là bật nên cậu dần bị “nhiễm” theo.

Từ việc yêu thích đơn thuần, bước ngoặt để Quốc Anh nuôi ước mơ trở thành thí sinh Olympia xảy đến năm cậu học lớp 8. Khi đó, 10X tham gia cuộc thi Olympia của khu vực 3 tỉnh Tây Nguyên và qua được vòng 2.

Sau đó, Quốc Anh tìm đến các hội nhóm đam mê Olympia trên mạng và bắt đầu ôn luyện nghiêm túc. Vốn kiến thức cậu tốt dần lên khi tham gia tranh tài, cọ xát ở các cuộc thi mô phỏng Olympia online.

Quốc Anh cho biết cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi từ nhiều năm nay, không chỉ riêng cho trận chung kết diễn ra vào tháng 9 tới.

Lên lớp 10, Quốc Anh bày tỏ niềm đam mê với các thầy cô THPT Ngô Gia Tự và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Không chỉ được thầy cô in tài liệu tham khảo cho, nam sinh còn được phát danh sách số điện thoại của giáo viên ôn học sinh giỏi của trường để có thể nhờ giải đáp thắc mắc khi cần.

Không phải vòng nguyệt quế, cảm giác là người giỏi nhất hay suất học bổng du học Australia, với Quốc Anh, điều quan trọng nhất khi nộp đơn đăng ký là mong muốn được thỏa mãn niềm đam mê tri thức.

Nhớ lại giây phút nhận được “cuộc gọi thần thánh”, Quốc Anh chia sẻ: “Mình còn nhớ rõ lúc đó là 21h17. Mình đang ngồi nhắn tin với bạn thì điện thoại reo. Trước tiên, mình chạy ngay ra báo cho bố mẹ, sau đó mới bắt máy, tay run run. Mình không nhớ khi ấy bố có khóc không nữa”.

Hiện vào khoảng thời gian trống trong ngày, Quốc Anh thường mở tài liệu ôn Olympia được một số thí sinh đi trước soạn ra hoặc theo dõi các kênh video kiến thức lý thú để trau dồi tri thức.

Nhiều lần thi học sinh giỏi đều rớt

“Có thể mọi người không tin nhưng từ năm lớp 10, mình thi học sinh giỏi cấp trường đều rớt”, Quốc Anh vui vẻ mở đầu phần chia sẻ về chuyện học tập ở THPT Ngô Gia Tự.

Nam sinh tự nhận mình học tốt khối Tự nhiên hơn Xã hội. Trong đó, cậu nói mình sinh trưởng trong gia đình nông dân, va chạm nhiều ở tự nhiên nên rất thích môn Sinh học. Mặc dù vậy, chàng trai nói rằng khi thi đại học, cậu không tính thi khối B.

“Mình muốn theo đuổi ngành Công nghệ thông tin, nên có lẽ sẽ đăng ký dự thi khối A hoặc A1”, Quốc Anh nói.

Năm lớp 10, phẩy tổng kết của cậu là 9,1, trong đó môn Vật lý đạt 9,9. Nhờ học tốt, từ năm lớp 6 đến giờ, 10X đều được tín nhiệm giữ chức lớp phó học tập.

Dù thuận lợi tiến vào trận chung kết Olympia, Quốc Anh nói hành trình thi học sinh giỏi của cậu không được suôn sẻ như vậy.

Quốc Anh tự nhận cậu không phải “mọt sách” và chỉ học theo hứng thú.

“Lớp 9, mình thi học giỏi Toán, lớp 10 đăng ký thi tiếng Anh ở trường nhưng đều không có giải. Năm nay, mình quyết định thi học sinh giỏi Tin học vì ít đối thủ cạnh tranh và muốn làm bước đà cho lựa chọn sau này. Trước mắt, mình đã qua được cấp trường”, chàng trai nói.

Trước đó, Quốc Anh cho biết 2 cuộc thi gắn với “tuổi thơ dữ dội” của mình là ViOlympic (giải Toán trên Internet bằng tiếng Anh) và IOE (Olympic tiếng Anh trên Internet).

Năm Quốc Anh học lớp 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức chính thức, nhưng cả 2 cuộc thi trên cậu đều giành giải khuyến khích cấp quốc gia.

Tiết lộ thêm về bản thân, Quốc Anh khẳng định: “Mình không phải mọt sách, nghĩa là mình chỉ học khi nào hứng thú. Lúc rảnh rỗi, mình thường rèn luyện thể dục thể thao hoặc ra ngoài phụ giúp bố mẹ làm việc. Đôi khi, mình cũng chơi game nhưng không bị cuốn theo. Mình cũng biết một chút beatbox”.

Trong trận chung kết diễn ra vào tháng 9 tới, Quốc Anh khẳng định cậu sẽ cố gắng thể hiện hết bản thân và không sai đáng tiếc ở lần cuối cùng đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh.

“Mình đã chuẩn bị cho cuộc thi từ nhiều năm nay rồi, không chỉ riêng cho trận chung kết. Mình không đặt mục tiêu phá kỷ lục điểm số”, 10X nói.

Đánh giá về đối thủ Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) - thí sinh nhất quý I, Quốc Anh nhận định nữ sinh này có cá tính, mạnh mẽ và kiến thức rộng.

Theo cậu, trận chung kết có sự góp mặt của thí sinh nữ sau nhiều năm là điều đáng chờ đợi.

“Ai thắng cuộc cũng đều xứng đáng. Nếu vô địch, có lẽ mình sẽ khóc ‘trôi’ trường quay luôn mất”, nam sinh Đắk Lắk hài hước chia sẻ.

Nam sinh 'cướp' trọn điểm số từ gói Về đích của bạn chơi Tận dụng việc bạn chơi trả lời không đúng 3 câu hỏi Về đích, Vũ Quốc Anh nhanh tay nhấn chuông giành cơ hội nâng cao điểm số của mình.

Thiên Nhi
Ảnh: Fanpage Olympia, NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10x-giu-ky-luc-olympia-2020-neu-vo-dich-se-khoc-troi-truong-quay-post1068771.html