105 triệu euro là quá rẻ với CR7

Vòng 10 Serie A, Juventus tưởng chừng sẽ có 3 điểm dễ dàng trên sân của Empoli - đội đang xếp thứ 19 trên BXH.

Cristiano Ronaldo. Ảnh: KEYT.

Nhưng như mọi lần ở mùa giải năm nay, tất cả các đội ở hạng đấu cao nhất Italia đều mạnh...bất chợt khi đối đầu với “Bà đầm già”. Ngoài quyết tâm đả bại nhà ĐKVĐ, những đối thủ của Juve còn quyết tâm thắng bởi trong đội hình hùng mạnh của đối phương, Ronaldo đang là đầu tàu.

Thật vậy, nếu không có cú đúp của CR7 trong một thế trận giằng co, “Bà đầm già” có thể không ra về với nụ cười mãn nguyện trước Empoli. Đặc biệt, ở bàn thắng ấn định tỉ số 2-1, Ronaldo đã làm được điều mà hàng loạt chân sút thượng thặng của Juve không làm được. Một cú nã đại bác từ khoảng cách 27m đưa bóng găm vào “góc chữ A” khung thành. Mọi thủ môn dù giỏi nhất cũng phải bó tay trước siêu phẩm đó.

Quay lại khoảng thời gian 2 tháng trước, khi mùa giải bắt đầu khởi tranh và UEFA khai sinh hệ thống giải đấu mới mang tên Nations League. Bồ Đào Nha đang là những nhà ĐKVĐ Châu Âu và được đánh giá cao ở League A - nhóm đấu của các đội mạnh nhất. Trải qua 2 trận thắng, “Brazil Châu Âu” đều không có sự phục vụ của CR7. Lý do tưởng chừng khó tin nhưng chính Ronaldo đã xin phép HLV Santos không tập trung cùng ĐTQG. Hành động đó của siêu sao 33 tuổi vừa thể hiện cái tầm và sự khôn ngoan. Ronaldo đủ “lớn” để quyết định việc mình có hay không góp mặt tại ĐTQG. Ở một nhóm đấu Bồ Đào Nha có thể tự quyết định số phận, CR7 đã rút lui. Đội nhà vẫn thắng đều đặn, anh còn được tiếng tạo cơ hội cho các thế hệ sau.

Ronaldo rút lui để toàn tâm toàn ý phục vụ Juventus. 12 trận đã chơi từ đầu mùa, trận nào Ronaldo cũng chạy từ đầu tới cuối. Ở độ tuổi nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc giải nghệ, CR7 vẫn đá như hồi đôi mươi. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ về thể lực, siêu sao người Bồ không thể có được màn trình diễn đó. Juve nên cảm ơn ngôi sao của mình về quyết định muốn cống hiến trọn vẹn cho CLB ở thời điểm hiện tại.

Trận gặp Empoli, người được đeo băng đội trưởng của Juve không phải Bonucci hay Pjanic mà lại là Dybala ở tuổi 24. Ronaldo vẫn song hành cùng người đàn em trên hàng công một cách vui vẻ và tích cực phối hợp. Không ít lần Dybala tỏ ra vụng về, Ronaldo không còn vùng vằng mà giơ ám hiệu động viên. Sau trận, dù tỏa sáng còn Dybala tiếp tục gây thất vọng, Ronaldo vẫn có một tấm hình chụp chung “hai anh em” trong phòng thay đồ để đăng lên trang cá nhân của tiền đạo người Argentina.

Từ những việc nhỏ nhặt như thế nhưng Juve nên cảm ơn CR7 một lần nữa. Ai cũng hiểu tầm vóc và cái tôi của Ronaldo lớn đến nhường nào. Nếu không chịu hy sinh vì mục tiêu chung, phòng thay đồ của CLB có thể nổi sóng bởi những chuyện không đâu.

Cuối cùng, mọi phân tích đều phải xét trên thành tích cụ thể và những con số đang chỉ ra Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất Serie A. CR7 đã có 8 lần nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”, cùng với đó là 7 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 10 trận ra sân. Thành tích này nhiều hơn mọi cầu thủ tại giải đấu.

Một cầu thủ giá trăm triệu euro, xử lý tình huống, giải bài toán thương hiệu và nâng tầm đội bóng theo phong cách trăm triệu euro.

Chỉ có Ronaldo mới làm được những điều như thế.

Việt Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/105-trieu-euro-la-qua-re-voi-cr7-638499.ldo