101 cảnh sống ảo của cư dân Jakarta khi thành phố không người

Tại Indonesia, Idul Fitri là Tết lớn nhất trong năm. Giống Tết Nguyên đán ở Việt Nam, vào ngày này, người Indonesia thường về quê sum họp gia đình.

Mỗi năm, trước khi dịp lễ Idul Fitri, Tết năm mới của người Hồi giáo tại Indonesia bắt đầu, hàng triệu người dân ở thủ đô Jakarta lại lên đường hồi hương sum họp gia đình. Tuy nhiên, một số quyết định ở lại để tận hưởng một kỳ nghỉ lễ gần như không có xe cộ lưu thông trong thành phố, cảnh tượng hiếm có tại thủ đô gần 10 triệu dân.

Mỗi năm, trước khi dịp lễ Idul Fitri, Tết năm mới của người Hồi giáo tại Indonesia bắt đầu, hàng triệu người dân ở thủ đô Jakarta lại lên đường hồi hương sum họp gia đình. Tuy nhiên, một số quyết định ở lại để tận hưởng một kỳ nghỉ lễ gần như không có xe cộ lưu thông trong thành phố, cảnh tượng hiếm có tại thủ đô gần 10 triệu dân.

Một số người, đặc biệt là giới trẻ, đã tận dụng cơ hội này để tự do đạp xe và chạy bộ dọc theo những con phố. Thậm chí, họ còn mang theo chăn, gối, máy tính... trưng giữa đường và thoải mái nghỉ ngơi như đang ở nhà. Tất nhiên, không ai lo lắng về chuyện giao thông ùn tắc như hàng ngày.

Nhân cơ hội này, Fred, người đã đến thành phố Jakarta 3 năm trước, đã chụp lại những bức ảnh hài hước của riêng mình. Trong hình, anh tự nhiên nướng thịt giữa đường với bộ đồ ngủ.

Fred không phải là người duy nhất có những tấm hình ngộ nghĩnh giữa các con đường vắng vẻ trong thành phố.

Cả thành phố gần như trống rỗng trong kỳ nghỉ lễ Idul Fitri, Tết lớn nhất của người Hồi giáo bởi gần 90% dân số Indonesia theo đạo Hồi.

Không chỉ giao thông, những thùng rác gần như trống rỗng. Ngày bình thường, mật độ dân số vùng đô thị ở thành phố Jakarta là 4.383 người/km2 (số liệu năm 2010), cao gần gấp đôi so với mật độ dân số vùng đô thị ở thủ đô Hà Nội.

Khi thành phố không còn ai, đường xá cũng có thể biến thành công viên.

Nếu cảm thấy trong nhà quá ngột ngạt, bạn có thể tìm đến "khách sạn nghìn sao".

Cổ vũ World Cup giữa phố hẳn sẽ phấn khích hơn.

Xe và người nằm giữa đường cả ngày cũng chẳng bị ai đâm trúng.

Theo lịch Hồi giáo, thời điểm tổ chức ngày lễ này thường diễn ra vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, ngay sau tháng Ramadan và thường kéo dài khoảng một tuần.

Một nhóm quan chức của nhà thờ Hồi giáo sẽ quyết định "ngày đầu năm" sau khi quan sát Mặt Trăng ở 3 vị trí khác nhau trên lãnh thổ Indonesia.

Trong dịp này, mọi người thường xin lỗi lẫn nhau vì những va chạm trong quá khứ và đi thăm cha mẹ.

Ngoài Idul Fitri, Indonesia còn đón 3 Tết khác một cách náo nhiệt là Tết Dương lịch (ngày 1/1), Tết của người Indonesia và Tết của người Indonesia gốc Hoa.

Kim Ngân
Ảnh: Instagram

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/101-canh-song-ao-cua-cu-dan-jakarta-khi-thanh-pho-khong-nguoi-post853170.html